Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

MỜI BẠN

MỜI BẠN
CÙNG VUI THƠ
---------------------------------------

1 ÁNH TRĂNG
Bóng nguyệt mơ màng vọng nhớ mong
Lơ thơ liễu rũ cạnh dòng sông
Gom làn gió thổi sầu quạnh quẽ
Nhặt ánh sao rơi chạnh nỗi lòng

Khoảnh khắc bao ngày còn ngóng đợi
Vài giây những tháng lại hoài mong
Trăng trôi thổn thức tình mãi vọng
Gởi chốn mây ngàn cuối hạ trông


Ngọc Liên Nguyễn


2 THỔN THỨC TÌNH
Sương bay lãng đãng bóng chờ mong
Liễu rủ mơ màng ngóng bến sông
Kẻ đã ra đi về chốn thẳm
Người còn ở lại lệ gieo song

Đường xưa ước nguyện còn lưu dấu
Lối cũ hương thề mãi đợi trông
Nghĩa nặng đành mang đêm lẻ bước
Tình thâm thổn thức lạnh tơ lòng
GM Nguyễn Đình Diệm



3 THAO THỨC
Trăng ngà gợi nhớ nỗi chờ mong
In bóng lung linh dưới mặt sông
Hiu hắt gió đưa xào xạc lá
Dặt dìu tiếng sáo diết da lòng
Sương rơi thấm ướt bờ vai nhỏ
Lệ nhỏ tràn mi khoé mắt hồng
Thăm thẳm trời khuya sầu viễn xứ
Nửa vòng trái đất vẫn chờ trông.
TYV-EMT


4.CÙNG HỌA
Đêm treo lặng ánh nguyệt mơ mòng
Chợt chạnh thu tình thuở hoài mong
Chiếc lá hôm nào lơ lửng gió
Vương vào trong mắt mộng còn trong

Tương đầu sông nước chảy chia dòng
Cuối bãi ngơ sầu nhớ vẫn trông
Hôm nào cùng ẩm tương giang thủy
Khắc đậm vào sâu tận đáy lòng.....
Lý Đức Quỳnh

5.CHIA LY


Ra đi để lại nỗi nhớ mong
Thổn thức cầm tay dưới bến sông
Kẻ đi người ở đau như cắt
Vấn vít chia ly rối tơ lòng

Đằng đẵng tháng ngày trong chờ đợi
Đêm đêm vò võ ngóng bên song
Ra đi xin giữ lời hẹn ước
Quê hương mãi mãi vẫn ngóng trông
Thanh Mai

6.CÙNG HỌA
Trong màn sương trắng đứng chờ mong

Liễu rủ bên sông tựa tơ lòng
Người đến nơi nào xa tit tắp
Để người ở lại lệ lưng tròng
Dù cho kỷ niệm không trở lại
Lối cũ trong lòng vẫn đợi trông
Nặng lòng lê bước trong đêm vắng
Nuốt lệ vào sâu tận đáy lòng.
Minh Gương nguyễn


Cùng họa
Thơ ai sâu thẳm tiếng tơ lòng
Ngân lan điệp khúc như chờ mong
Cố nhân biền biệt sầu viễn vọng
Thẫn thờ giấc lẻ đếm hư không.

Hoa Tím buồn


*****************************************************
Từ trang NGỌC LIÊN NGUYỄN




36 nhận xét:

  1. Cháu sang thăn thưởng thức thơ hay :)
    Chúc cuối tuần vui ạ ! Kính mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN MT MỞ HÀNG
      CHÚC AN VUI.THÂN MẾN
      HOA TẶNG MỞ HÀNG NHÉ
      http://i1300.photobucket.com/albums/ag98/minhthu206/que/11081234_754184551362056_9172956592528654490_n_zps0e2rn4yo.jpg

      Xóa
  2. http://img4.hostingpics.net/pics/677118cafe.gif

    Thăm anh thưởng thức thơ hay ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN HP
      NÀO CÙNG CA PHÊ NHÉ
      http://www.marrybaby.vn/wp-content/uploads/2013/10/21/cafe-khi-mang-thai-1.jpg

      Xóa
  3. Cuối tuần sang thưởng thức ánh trăng cùng a GM và các bạn.

    Trả lờiXóa
  4. sang thăm anh ngày cuối tuần
    Chúc anh khỏe vạn đường thơ hay (~_~)

    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái nhé
      Cảm ơn bông hồng tím tuyệt đẹp
      Chúc an lành
      Thân mến

      Xóa
  5. Cuối tuần sang thăm Anh đọc những vần thơ giao hòa đầy cảm xúc....Chợt thấy lòng ấm vui.
    Chúc Anh an lạc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Niềm vui của chúng mình là vậy đó anh Đứ à
      Chúc an lành nhé.Thân mến
      http://media.tinmoi.vn/2013/03/14/260_146_1363228564_35_1363163959_SON_2765_500.jpg

      Xóa
  6. Thăm bạn già thưởng thức thơ hay , khoản thơ đường thì chịu!, chúc ngày nghỉ đầy ắp niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn cùng thời thăm và chia sẻ nhé
      Chúc cuối tuần vui vẻ.Thân mến
      Trà nhé
      http://images.danviet.vn/Uploaded/Share/2013/07/13/Kem-chong-nang-tu-nhien-bang-thuc-pham_6.jpg.ashx?width=415

      Xóa
  7. :) Đúng là THẢNH THƠI THƠ TÚI RƯỢU BẦU...
    http://1.bp.blogspot.com/-bOUHXUqvMWQ/Umzv84Udp7I/AAAAAAAACiU/32NbH4vjNdk/s320/149.gif

    Trả lờiXóa
  8. CHIA LY

    Ra đi để lại nỗi nhớ mong
    Thổn thức cầm tay dưới bến sông
    Kẻ đi người ở đau như cắt
    Vấn vít chia ly rối tơ lòng

    Đằng đẵng tháng ngày trong chờ đợi
    Đêm đêm vò võ ngóng bên song
    Ra đi xin giữ lời hẹn ước
    Quê hương mãi mãi vẫn ngóng trông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TM đã góp vui cùng bạn bè .Xin đưa lên entry cùng chia sẻ nhé.Chúc CN vui vẻ.Thân mến
      http://hinh.trochoivui.com/upload/files/chily.jpg

      Xóa
  9. 4 cao thủ dạng thơ này xướng họa ùng nahu tạo nên một sân chơi lành mạnh, thật tuyết lun anh nhé. Làm thơ dạng này khó quá, mà thấy anh cùng các bạn cứ như nói cũng ra được dạng này á. Em thua. hì hì
    Cuối tuần thăm anh tí. Chả biết sao blog em , em vô k đc. Mà đi lang thnag vầy lại đc.
    Cả nhà vui vẻ nghen anh.

    Trả lờiXóa
  10. Câu thơ nhẹ gõ niềm nhung nhớ
    Cao thấp chân đưa thổn thức lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu thơ nhẹ gõ niềm nhung nhớ
      Cao thấp chân đưa thổn thức lòng !
      Gửi chút tâm tư cùng bầu bạn
      Cho long vơi bớt những sầu đong
      Cảm ơn anh LVG ghé thăm và chia sẻ
      Trà nhé.Thân mến
      http://mamietitine.m.a.pic.centerblog.net/4ab38fb85dc2a96c340c5899ad0794e0.jpg

      Xóa
  11. Những vần thơ tâm tình, lắng đọng thật hay.
    http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/TrangSoiConSongXoBo.jpg

    Trả lờiXóa
  12. GM rất vui chào đón Fatasa viếng nhà.Cảm ơn nhé.Chúc CN an vui.Thân mến
    http://media.tinmoi.vn/2013/03/14/260_146_1363228565_11_1363163991_SON_2796_502.jpg

    Trả lờiXóa
  13. Sang thăm anh và được anh đem thơ em lên trang đầu . Thật là vinh hạnh cho NL được bạn bè gần xa họa thơ . Cám ơn anh rất nhiều và chúc anh buổi tối ấm áp , hạnh phúc anh nhé. Thân mến
    http://www.imgion.com/images/02/Good-night-love-sweet-dreams.jpg

    Trả lờiXóa
  14. tuần lễ nay không kết nối được
    đêm nay mới kết nối được sang muộn
    Sang đọc MỜI BẠN
    CÙNG VUI THƠ
    nhưng bài thơ của N LIÊN và những bài họa rất hay
    chúc vui khỏe nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN ANH tt THĂM NHÀ VÀ CHIA SẺ CÙNG GM VÀ BẠN BÉ.CHÚC ANH AN VUI.THÂN MẾN

      Xóa
  15. Trong màn sương trắng đứng chờ mong
    Liễu rủ bên sông tựa tơ lòng
    Người đến nơi nào xa tit tắp
    Để người ở lại lệ lưng tròng
    Dù cho kỷ niệm không trở lại
    Lối cũ trong lòng vẫn đợi trông
    Nặng lòng lê bước trong đêm vắng
    Nuốt lệ vào sâu tận đáy lòng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MG đã góp họa cùng bạn bè.Xin đưa bài lên entry nhé.Chúc luôn an lành.Thân mến

      Xóa
  16. Thơ xướng thơ họa đều hay
    Giao lưu blog đong đầy tình thân
    Chúc THIEN MINH ngày đầu tuần
    Khỏe vui hạnh phúc muôn phần đẹp tươi!...

    Trả lờiXóa
  17. Cảm ơn an QTT thăm và chia sẻ cùng GM và bạn bè.Chúc an an vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
  18. Cháu sang thăm :) chúc ngủ ngon ạ ! Kính

    Trả lờiXóa
  19. Thơ ai sâu thẳm tiếng tơ lòng
    Ngân lan điệp khúc như chờ mong
    Cố nhân biền biệt sầu viễn vọng
    Thẫn thờ giấc lẻ đếm hư không.
    -----------
    Vườn thơ ngạt ngào hương sắc. Chúc bạn đêm an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HTB thăm và chung thơ cùng bạn hữu.Xin đưa bài lên entry nhé.Chúc an vui.Thân mến

      Xóa
  20. Thăm Ga Minh . Chúc buổi chiều bình an nhé !

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn BTG ghé thăm.Chúc an vui.Mời dùng trà nhé Thân mến
    http://www.french.xinhuanet.com/french/2007-08/21/xin_4df450d59fd943fd8f4fa2adbf6389df.gif

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*