NHỮNG LÚC …
Những lúc suối hát
lưng trời
Trăng treo đầu núi lặng
lời nhân sinh
Những lúc vó ngựa lung
linh
Xếp chân ngồi ngó yêu
tinh hí trường
Nhửng lúc cùng bóng
trăng rừng
Thấy ta như thị khói
sương nhạt nhòa
Những lúc nhìn bóng
chim qua
Cô thôn đứng ngắm chiều
tà bên sông
Những lúc phơi áo bụi
hồng
Buông lòng trong đục
bên dòng trăng xưa
Gm. Nguyễn Đình Diệm
tháng 5/2012
*********************************************************
CÁC BÀI HỌA
1.LÝ ĐỨC QUỲNH
Những lúc thế thái nhân tình
Ba đào dâu bể phiêu linh kiếp người
Những lúc lặng ngắm nhìn đời
Xót xa thấy cuộc chơi vời đuối dần
Những lúc tự nhủ nghiệp nhân
Đã gieo phải gặt hồng trần một phen
Những lúc gặm nhấm nỗi hèn
Phong ba đóng cửa cài then giữ mình...
LÝ ĐỨC QUỲNH
1.LÝ ĐỨC QUỲNH
Những lúc thế thái nhân tình
Ba đào dâu bể phiêu linh kiếp người
Những lúc lặng ngắm nhìn đời
Xót xa thấy cuộc chơi vời đuối dần
Những lúc tự nhủ nghiệp nhân
Đã gieo phải gặt hồng trần một phen
Những lúc gặm nhấm nỗi hèn
Phong ba đóng cửa cài then giữ mình...
LÝ ĐỨC QUỲNH
2.THU YẾN VŨ
"Những lúc phơi áo bụi hồng
Buông lòng trong đục bên dòng trăng xưa"
Những lúc trời chợt nắng mưa
Ngẫm đời còn lắm tranh đua chức quyền
Những lúc mưa bão triền miên
Sấm gầm sét dội một miền u mê
Những lúc ánh nắng toả về
Xua tan tăm tối miền quê rực hồng
TYV
3.HẢI THĂNG
Những lúc ngồi ngẫm một mình
Nhân tình thế thái mà kinh nỗi đời
Những lúc cảm thấy đơn côi
Vẳng nghe tiếng gọi, những lời ông cha
.
Ngàn xưa đã có câu ca
Qua cơn bĩ cực ắt là thái lai./.
HẢI THĂNG
4.LƯU HỒNG ĐOAN
Những lúc chỉ có một mình
Đoạn đường đã trải chông chênh trăm chiều
Những lúc vui vẻ bao nhiêu
Ngẫm về những buổi xế chiều cô đơn
Những lúc đau đớn tủi hờn
Ngẫm về thân phận mà buồn mênh mang....
LHĐ
Đoạn đường đã trải chông chênh trăm chiều
Những lúc vui vẻ bao nhiêu
Ngẫm về những buổi xế chiều cô đơn
Những lúc đau đớn tủi hờn
Ngẫm về thân phận mà buồn mênh mang....
LHĐ
em tem mở hàng sau lễ cái coi nè. hì hì
Trả lờiXóaCảm ơn CKN mở hàng nhé
XóaHoa cho mở hàng nè
http://media.bizwebmedia.net/sites/81594/data/Upload/2014/10/6(20).jpg
đọc thơ, không biết bình loạn chi hết, chỉ đọc thui. Cảm thấy mọi việc rùi cũng qua, cứ an yên lòng mà sống vậy.
Trả lờiXóaCuối tuần thiệt vui nha anh Thiên Minh ui.
Thăm và đọc thơ là GM quý lắm rồi CKN ạ
XóaChúc luôn an vui nhé.Thân mến
http://www.joliecarte.com/images/carte/cafe/135hankh.gif
Trả lờiXóaLục bát mượt mà lắm anh. Mời anh cafe chúc mừng ạ!
Cảm ơn HA thăm và khuyến khích nhé.Thân mến
XóaCảm ơn ly café thân tình.Chúc vui
Cháu sang thăm và thường thức thơ lục bát ngọt ạ
Trả lờiXóaChiều an vui nhé bác
Cảm ơn MT nhé
XóaChúc luôn an vui nhé.Thân mến
Những lúc thế thái nhân tình
Trả lờiXóaBa đào dâu bể phiêu linh kiếp người
Những lúc lặng ngắm nhìn đời
Xót xa thấy cuộc chơi vời đuối dần
Những lúc tự nhủ nghiệp nhân
Đã gieo phải gặt hồng trần một phen
Những lúc gặm nhấm nỗi hèn
Phong ba đóng cửa cài then giữ mình...
Cảm họa cùng anh vài câu.Chúc anh cuối tuần an lành!
Cảm ơn QLĐ thăm và vui họa cùng GM nhé
XóaChúc thân tâm an lạc.Thân mến
Xin đưa bài lên entry chia sẻ cùng bạn bè nhé.Thân mến
"Những lúc phơi áo bụi hồng
Trả lờiXóaBuông lòng trong đục bên dòng trăng xưa"
Những lúc trời chợt nắng mưa
Ngẫm đời còn lắm tranh đua chức quyền
Những lúc mưa bão triền miên
Sấm gầm sét dội một miền u mê
Những lúc ánh nắng toả về
Xua tan tăm tối miền quê rực hồng
CẢM ƠN TYV NHIỀU.XIN ĐƯA BÀI LÊN ENTRY CHIA SẺ CÙNG BẠN BÈ NHÉ.THÂN MẾN
XóaĐọc thơ như thấy bóng hình hai người đang thả hồn bên dòng suối...
Trả lờiXóaCẢM ƠN VST THĂM VÀ CHIA SẺ CÙNG GM NHÉ.THÂN MẾN
XóaCHÚC LUÔN AN VUI
Khi ngồi đếm nắng nhặt mưa
Trả lờiXóaBỗng như trời đất mới vừa đảo xuân !
Cảm ơn anh nhiều,thăm và lưu thơ cho Gm nhé.Chúc CN an vui,Thân mến
XóaYến con thăm Bác GM kính mến đọc NHỮNG LÚC mà hong bít nói gì...Chỉ lặng lẻ gật gù khen hay thui ạ ! hihi.Kính chúc Bác của con luôn vui,khỏe để có thêm nhiều ,nhiều nữa những bài Thơ hay và y' nghĩa !Khuya ngủ ngon ,sáng dậy đón ngày chủ nhật bình an đầy may mắn nhe Bác .Qúy mến Bác !
Trả lờiXóahttp://web.stanford.edu/dept/CTL/cgi-bin/academicskillscoaching/wp-content/uploads/2014/03/flower-opening.gif
Cảm ơn Jessica nhé thăm và không bít nói gì thì hãy cứ vui và gật gù là bác thấy vui rồi.Một CN không lời, thú vị
XóaChúc jessica vui Thân mến
Ca phê nhé
http://file.vforum.vn/hinh/2014/6/ly-cafe-12.jpg
Những lúc ngồi ngẫm một mình
Trả lờiXóaNhân tình thế thái mà kinh nỗi đời
Những lúc cảm thấy đơn côi
Vẳng nghe tiếng gọi, những lời ông cha
.
Ngàn xưa đã có câu ca
Qua cơn bĩ cực ắt là thái lai./.
.
Sang thăm anh đọc NHỮNG LÚC một nỗi trăn trở của người già thật chí lý. Tác giả bộc trực tình cảm của mình và cũng gợi mỏ cho bạn đoc tham gia tâm sự cho phong phú.
Cám ơn và góp vui cùng anh.
Cảm ơn HT nhé
XóaChúc CN vui vẻ nhé.Thân mến
[img]http://img1.gbpicsonline.com/gb/17/022.gif[/img]
Trả lờiXóaChúc cuối tuần vui vẻ!
Cảm ơn TM thăm nhà Chúc CN vui vẻ nhé.Thân mến
Xóahttp://cuoikieuviet.com/sites/default/files/pictures/anh-de-thuong.jpg
Ghé thăm bạn chút nhé . Không rãnh nên xin miễn họa thơ . Chúc bình an luôn bên bạn nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn BTG nhé.Chúc anh sức khỏe.Thân mến
XóaCháu mến chào chú TM.
Trả lờiXóaBài thơ Những Lúc hay lắm chú.
Cháu ghé thăm, chúc chú luôn luôn vui khỏe an lành chú nhé.
Cảm ơn PV có lời khen nhé.Chúc vui ẻ cuối tuần.Thân mến
XóaCafé nhé
http://nld.vcmedia.vn/2014/cafe-4e696.jpg
Sang thăm anh đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh tuần mới đong đầy niềm vui (~_~)
http://i.imgur.com/NVcua3O.gif
Cảm ơn em gái nhé.Thân mến
Trả lờiXóaNhững lúc chỉ có một mình
Trả lờiXóaĐoạn đường đã trải chông chênh trăm chiều
Những lúc vui vẻ bao nhiêu
Ngẫm về những buổi xế chiều cô đơn
Những lúc đau đớn tủi hờn
Ngẫm về thân phận mà buồn mênh mang....
Cảm ơn LHĐ thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé
Xóa...Những lúc vui vẻ bao nhiêu
Ngẫm về những buổi xế chiều cô đơn
Những lúc đau đớn tủi hờn
Ngẫm về thân phận mà buồn mênh mang....
Chúc luôn an vui.Thân mến
Café nhé
http://media.foody.vn/restaurant/foody-thao-ly-cafe-nguyen-anh-thu-tp-hcm_220.jpg
Những lúc...
Trả lờiXóaBài thơ hay lắm.Chúc bạn luôn vui.
http://3.bp.blogspot.com/-aYbGBJ5w680/VTCPaAqZQaI/AAAAAAAAHjw/7CuIpCwprfk/s1600/v.jpg
Cảm ơn LH thăm và có lời khen động viên Gm nhé.Thân mến
XóaTrà nhé
http://skinnygarfield.s.k.pic.centerblog.net/a71dad24.jpg
Sang thăm anh THIEN MINH đoc thơ lục bát hay quá ! Chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttp://img.over-blog-kiwi.com/0/56/41/92/20140319/ob_600920_bonjour-tasse-a-cafe.jpg
Cảm ơn NLN nhé.Chúc an vui nhé.Thân mến
XóaHì hì! Thế là lời bình của tôi đã được anh đưa lên trang.
Trả lờiXóaRất cám ơn anh.
CẢM ƠN HTGHÉ NHÀ.CHÚC AN VUI.THÂN MẾN
XóaHTB ghé thăm TM. Đọc thơ xướng họa đều ngọt ngào.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui và hạnh phúc !
CẢM ƠN HTB NHÉ.CHÚC AN VUI.THÂN MẾN
XóaMTL sang thăm đọc thơ .. chúc thầy Giác Minh an lành nhé :)
Trả lờiXóaCảm ơn MTL nhé.Chúc an lành.Thân mến
XóaCháu sang thăm chiều an vui ạ
Trả lờiXóaCảm ơn MT nhiều.Chúc an vui.Thân mến
Xóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Phat-Da-5-REjpgKh.jpg
Trả lờiXóaCảm ơn Fatasa nhé Chúc an lành
Xóahttp://thothan.files.wordpress.com/2011/09/hoamuop0.jpg
Đôi lúc lòng dạ rối bời
Trả lờiXóaQuẳng đi gánh nặng ta chơi thơ tình
Những lúc buồn tủi một mình
Làm viên thuốc ngủ lặng thinh mặc đời
Những lúc cô quạnh chơi vơi
Làm chai bia lạnh với hai còng gà
Cảm ơn Anhnguyen thăm và chia sẻ thơ cùng GM nhé.Thân mến
XóaChúc luôn an vui