GIÁC MINH VÀ THI HỮU
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
CHỚ
TRÁCH TA
Trời
cao nắng nhẹ thả qua đồng
Cánh
nhạn mờ xa giữa quãng không
Suối
biếc thông ru triền lá mộng
Rừng
xanh đá dựng ráng mây hồng
Nhàn
du cất bước trời vô tận
Tự
tại dừng chân chén rượu nồng
Chớ
trách rằng ta sao vị kỷ
Thân
già được mấy - lúc tàn đông!
GM.Nguyễn
Đình Diệm
NỖI LÒNG
Đường xưa dịu vợi giấc mơ nồng
Gió thổi mây trôi khép cửa song
Quạnh quẻ chân đồi đan khoảng tím
Chênh vênh đỉnh núi giữa vầng không
Lòng người bạc bẽo còn trăn trở
Cuộc sống ân tình lại tiếc mong
Hãy giữ an nhàn lòng gạt hết
Tâm thành khắc nguyện sẽ thành công..
Ngọc Liên Nguyễn
ĐÓN BUỔI CHIỀU TÀN
Nắng ải chiều quê bảng lảng đồng
Chân trời cũng lặng giữa thinh không
Chim nghiêng cánh sãi hoàng hôn tím
Ráng ủ màu pha chạng vạng hồng
Lúc cánh hoa xưa dần nhạt thắm
Khi men rượu cũ đã phai nồng
Lửa hương tìm giữ vui ngày lạnh
Dám trách chi người đón buổi đông !
Lý Đức Quỳnh
Nắng ải chiều quê bảng lảng đồng
Chân trời cũng lặng giữa thinh không
Chim nghiêng cánh sãi hoàng hôn tím
Ráng ủ màu pha chạng vạng hồng
Lúc cánh hoa xưa dần nhạt thắm
Khi men rượu cũ đã phai nồng
Lửa hương tìm giữ vui ngày lạnh
Dám trách chi người đón buổi đông !
Lý Đức Quỳnh
CẢNH THU ĐÔNG
Thiên nhiên phong cảnh buổi thu đông
Mờ nhạt nắng chiều nhìn vọng không
Sải cánh chim bay nhanh chốn tổ
Thẩn thờ cá lội lọt vào lồng
Hạ tàn nắng yếu mong chi nữa
Thu đến mưa dầm đóng kín phòng
Ngẫm lại kiếp người rồi cũng thế
Thiên nhiên phong cảnh buổi thu đông
Mờ nhạt nắng chiều nhìn vọng không
Sải cánh chim bay nhanh chốn tổ
Thẩn thờ cá lội lọt vào lồng
Hạ tàn nắng yếu mong chi nữa
Thu đến mưa dầm đóng kín phòng
Ngẫm lại kiếp người rồi cũng thế
Hoa tàn lá rụng có mà trông
Ngọc dung Lý hoa
TÂM TƯ
Ánh nắng dần phai giữa cánh đồng
Chim chiều gọi bạn giữa tầng không
Mây bay lãng đãng bên triền núi
Gió thổi xạc xào trước ngọn thông
Từ biệt hẹn thề ngày hội ngộ
Chia tay ước hẹn tháng chờ mong
Trách chi nhân thế đời đen bạc
Giũ bỏ muộn phiền hết sầu đong
TYV
Ánh nắng dần phai giữa cánh đồng
Chim chiều gọi bạn giữa tầng không
Mây bay lãng đãng bên triền núi
Gió thổi xạc xào trước ngọn thông
Từ biệt hẹn thề ngày hội ngộ
Chia tay ước hẹn tháng chờ mong
Trách chi nhân thế đời đen bạc
Giũ bỏ muộn phiền hết sầu đong
TYV
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
:) Được tem vàng nhà bạn rồi :)
Trả lờiXóaNhàn du cất bước vui trăng gió
Tự tại dừng chân chén rượu nồng
:) Thế là nhất rồi !.Chúc bạn luôn vui.
http://4.bp.blogspot.com/-B7ysgVKLeWw/UnDELxynXJI/AAAAAAAAC4c/0yRPZ22WNkk/s400/944289_574293509282804_525966786_n_zps57e6ab3a.jpg
Cảm ơn LH khai hàng
XóaChúc cả tuần an lành.Mến.Tặng hoa mở hàng nha
http://didulich.net/uploads/image/News/PhuTho/Hoa-Che-1.jpg
Thì cứ thong dong mà hưởng lộc
Trả lờiXóaNgại gì sắc sắc với không không !
Cảm ơn LVG nhé.Chúc cả tuần an vui.Mến
XóaSang thăm anh trai đọc thơ hay
Trả lờiXóaChúc anh trai tuần mới tràn đầy tình thơ (~_~)
http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/747728/090812040130274461_02.gif
Cảm ơn em gái nhé
XóaNào cùng café.Chúc luôn an lành.Mến
Nhàn du cất bước bốn phương trời
Trả lờiXóaChúc nhiều sức khỏe để vui chơi
Quãng đường ngắn ngủi chẳng còn mấy
Bình an tận hưởng tới cuối đời!
Cảm ơn TM thăm và có thơ chia sẻ lưu cho GM nhé
XóaChúc an vui.Mến
https://daohoadaoblog.files.wordpress.com/2013/05/sdc10075.jpg?w=300&h=290
ND sang thăm và đọc thơ hay,chúc tuần mới thanh nhàn anh GM nhé.
Trả lờiXóahttp://i1004.photobucket.com/albums/af169/tieuyeu_nt/82192083_1.gif
Cảm ơn ND thăm và có lời khen động viên nhé.Chúc an lành.Mến
XóaNỗi lòng
Trả lờiXóaĐường xưa dịu vợi giấc mơ nồng
Gió thổi mây trôi khép cửa song
Quạnh quẻ chân đồi đan khoảng tím
Chênh vênh đỉnh núi giữa vầng không
Lòng người bạc bẽo còn trăn trở
Cuộc sống ân tình lại tiếc mong
Hãy giữ an nhàn lòng gạt hết
Tâm thành khắc nguyện sẽ thành công..
Sang thăm anh Minh đọc thơ hay. Chúc anh luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
https://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/07/diuvoi1.jpg
Cảm ơn NLN thăm và góp họa cùng GM.Xin đưa bài lên entry nha.Mến
XóaAn nhàn...
Trả lờiXóahttp://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20141016/fckimage/10354673_648269605292054_6077277259718774875_n.jpg
Cảm ơn DVD nhé.Chúc an vui.Mến
XóaNhàn cư Văn Đến giương buồm lá
XóaThăm bạn Thiên Minh thưởng tứ thơ
Muôn dặm quan san thân hữu cả
Thắm tình thi hữu - Đượm hồn mơ
Muôn dặm quan san thân hữu cả
XóaThắm tình thi hữu - Đượm hồn mơ
**
Cảm ơn HT nhé.Chúc an vui.Mến
Tuổi già an hưởng
Trả lờiXóaVui cùng thiên nhiên
Thân tâm thường lạc
Quên hết muộn phiền...
Thân tâm thường lạc
XóaQuên hết muộn phiền...
Thật quý với trạng thái ấy NM nhỉ
Cảm ơn NM thăm và chia sẻ đồng cảm.Mến
http://ttvnad.com/ttvnad/files/hoa-sen10.jpg
Em sang thăm và góp họa cùng Anh.
Trả lờiXóaChúc anh thường lạc !
ĐÓN BUỔI CHIỀU TÀN
Nắng ải chiều quê bảng lảng đồng
Chân trời cũng lặng giữa thinh không
Chim nghiêng cánh sãi hoàng hôn tím
Ráng ủ màu pha chạng vạng hồng
Lúc cánh hoa xưa dần nhạt thắm
Khi men rượu cũ đã phai nồng
Lửa hương tìm giữ vui ngày lạnh
Dám trách chi người đón buổi đông !
Lý Đức Quỳnh
Cảm ơn Quyng2 thăm và vui họa cùng GM Xin đưa bài lên entry nhé
XóaChúc luôn an lành.Mến
http://2anhdep.vn/wp-content/uploads/2014/11/hinh-anh-hoa-sen-dep-tinh-te-lam-lay-dong-tam-hon-nguoi-xem.jpg
Ung dung tự tại
Trả lờiXóaMặc kệ sự đời
Còn nhiều ngang trái
Ung dung tự tại...
Chúc an lạc. Thân mến
Cảm ơn LHĐ thăm và chia sẻ cùng GM nha.Chúc luôn an lành.Mến
Xóahttp://ungdungaz.com/wp-content/uploads/2014/12/tai-hinh-anh-hoa-tulip-ha-lan-dep-nhat-mien-phi-7.jpg
Cả 3 bài xướng họa đều hay, mỗi bài một vẻ . Bài đầu tiên em thích 4 câu đầu , bài kế em thích 2 câu thứ 3 và thứ 4, còn bài cuối em thích cả bài.
Trả lờiXóaChú Thiên Minh khơi nguồn thi hứng cho bà con thế này là nhất rồi. Hì hì
Ngày mới thiệt vui nghen chú ui !
Cảm ơn CKN nhé
XóaMong là chúng ta đến cùng nhau vui cùng thơ thì thật thú vị phải không
Chúc CKN vui nhé.Mến
GT thăm anh!
Trả lờiXóaMến
https://imageshack.com/a/img828/4296/dam.gif
Cảm ơn GT ghé thăm.Chúc vui nha.Mến
XóaÚi Zời ơi! Thơ anh tả cảnh đẹp như thiên thai, ai cũng một lần mong ước được đặt chân đến, ai mà dám trách anh. Chúc anh có nhiều sức khỏe để đi tham quan nhiều thắng cảnh.
Trả lờiXóahttp://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Gif/suoi%20gif_zpsf1fpqv8p.gif
Cảm ơn Fatasa thăm và đồng cảm.Chúc đêm ngon giấc,Mến
XóaChỉ biết thưởng thức, còn họa thì botay Thiên Minh ơi!
Trả lờiXóaThăm GM là mang niềm vui đến cho GM rồi
XóaCảm ơn lắm lắm
húc vạn sự lành nha.Mến
Thăm TM cùng bài thơ hay của TM nè! Chúc TM một đêm an lành và ngon giấc nha!
Trả lờiXóahttp://forums.graaam.com/images/images_thumbs/54cc6ce5623edd650297c7071c11709a.jpg
Cảm ơn Banlaangtim nhé.Chúc an lành.Mến
XóaCháu đang học nó ạ :)
Trả lờiXóaKhó quá Bác ơi ....
Sang thăm khuya chúc Bác ngon giấc
Cố gắng chắc được cũng như GM ban đầu cũng thấy khó quá nhung cứ làm hoài rồi tự biết cháu à
XóaChúc an vui nhé,Cảm ơn cháu thăm nh2.Mến
http://cdn.quancafe.vn/z_680x310/album/2013/1/19/quancafe-5029b87343952d0eb422db31-7cda1b2b-f753-499f-9237-975ceac384c3.jpg
PV thăm anh sau nhiều ngày xa Blog... Chúc anh luôn vui khoẻ ạ!
Trả lờiXóaCảm ơn HXS viếng nhà.Chúc em nhiều niềm vui.Mến
XóaCẢNH THU ĐÔNG
Trả lờiXóaThiên nhiên phong cảnh buổi thu đông
Mờ nhạt nắng chiều nhìn vọng không
Sải cánh chim bay nhanh chốn tổ
Thẩn thờ cá lội lọt vào lồng
Hạ tàn nắng yếu mong chi nữa
Thu đến mưa dầm đóng kín phòng
Ngẫm lại kiếp người rồi cũng thế
Hoa tàn lá rụng có mà trông
Cảm ơn anh ND nhiều thăm và có bài cùng vui với bè bạn.Chúc anh luôn sức khỏe.Mến
Xóahttp://120405.1.2.pic.centerblog.net/60846c93.jpg
TÂM TƯ
Trả lờiXóaÁnh nắng dần phai giữa cánh đồng
Chim chiều gọi bạn giữa tầng không
Mây bay lãng đãng bên triền núi
Gió thổi xạc xào trước ngọn thông
Từ biệt hẹn thề ngày hội ngộ
Chia tay ước hẹn tháng chờ mong
Trách chi nhân thế đời đen bạc
Giũ bỏ muộn phiền hết sầu đong
TYV
Em sang thăm anh, góp hoạ cùng anh nhé.
Chúc anh an vui.
Cảm ơn TYV thăm và góp họa cùng GM Xin đưa bài lên entry nhé.Chúc vạn sự lành.Mến
Xóahttp://hinhdep.com.vn/wp-content/uploads/2013/06/anh-dep-ve-hoa-hung-duong016.jpg
http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/813937703.gif
Trả lờiXóaND sang thăm và ké thơ xướng họa thật hay từ các anh chị,chúc mừng và chúc ngày mới vui và may mắn anh GM há.
Cảm ơn ND viếng nhà và động viên GM nha.Chúc bình an.Mến
Xóahttp://anhdep.taothiep.net/anh-dep-tinh-yeu/anhsaokhuya.net%20(45).gif
Trả lờiXóaĐi công tác về thăm anh và đọc thơ!
Cảm ơn HA nhiều.Chúc CT vui vẻ.Mến
Xóahttp://image.tin247.com/vnexpress/120629184111-1000-169.jpg
Tất cả đều vô thường
Trả lờiXóaCó có lại không không
Đời người như giấc mộng
Khỏe an vui là thần tiên
Cảm ơn Anh Nguyen nhé.Chúc CN an vui.Mến
Trả lờiXóahihi,
Trả lờiXóaCuộc đời thật thanh thản quá bác ơi !
Đời trai phiêu bạt đã muôn phương
Khao khát trào dâng bạt gió sương
Để đến bây chừ hoài ước mộng
Nhàn cư du ngoạn mãi niềm thương…
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/GrahamGercken1960-AustralianImpressionistLandscapepainter-TuttArt43_zpsb562581a.jpg
Cảm ơn HT thăm và lưu tơ cho GM nha.Chúc vạn sự lành.Mến
Xóa