Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016




HÃY...VÀ HÃY
Hãy đến trao nhau những nụ cười
Cho lòng tươi mới đẹp bao nơi
Cho tim rạng rỡ màu yêu mến
Kẻo mốt mai kia nhạt nắng rồi

Đã đến bên nhau giữa cuộc đời
Cùng duyên cùng nợ thuở xa xôi
Cùng vui cùng khổ cùng già chết
Một thoáng xuôi tay thả lại rồi

Hãy sẻ chia nhau những nổi sầu
Vì đời lắm chuyện não phiền đau
Xua tâm vị kỷ hồn đen tối
Dẹp dạ tham lam cướp đoạt nhau

Hãy góp tâm từ trao viễn xứ
Cho đời thấm đượm nghĩa yêu thương
Đời an sớm tối lòng thanh tú
Hỷ xả tâm lành đẹp muôn phương
GM.Nguyễn Đình Diệm


Cùng bà xã trong ngày KN 49 năm ngày cưới(1967-2016)




Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

bên dòng mộng


THÌ SÁ CHI…
Lòng yêu mến theo nắng mưa riêng cỏi
Nghe mùa đi xuân hạ nói năng gì
Trời một thưở xanh mơ lòng hội ngộ
Mà thuyền đi lặng lẽ tự bao giờ

Non nước đó một thời chung vai dạo
Mà người đành gác bóng chốn phương nao
Mùa đã tạnh tình thơm hoài sương khói
Nụ cười xưa bến cũ giấc kê dài

Phận dù không phần chung cùng một thuở
Tình mãi tình chuyện mưa nắng tằm dâu
Trăng lồng nước duyên đời chừ đã vãn
Thôi về đi bóng ngựa đã tà huy

Người đã bỏ cây đa làng bến nước
Nổi niềm xưa ấm lửa mái tranh nghèo
Anh em mình tử sinh chung cuộc lữ
Thì sá chi nguyệt khuyết với trăng đầy
GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

vu lan về



XIN NGƯỜI THA THỨ
Từ lâu con mãi tìm danh vọng
Tất bật quanh đời dệt ước mong
Mẹ yếu cha già con nào biết
Nhà dột cột xiêu con nỏ hay

Quên cha cặm cụi cùng nương rẫy
Mặc mẹ lao đao với nắng lầy
Ích kỷ con mê đời diễm mộng
Ngu si đâu hiểu đạo làm người

Hám lợi ham danh con thất thố
Đường trần  nghiệt ngã vỡ hồn mơ
Thân mòn lực cạn con tơi tả
Loạng choạng quay về nhớ mẹ cha

Ngó tới trông lui ôi vắng vẻ
Song thân hút bóng quạnh muôn bề
Lòng đau dạ buốt tâm dao cứa
Mới biết đời ta quá lỗi lầm

Thắng hội Vu lan ngày xá tội
Con quỳ sám nguyện dưới đài sen
Đê đầu tạ lỗi cùng cha mẹ
Xin Người tha thứ  đứa u mê
GM Nguyễn Đình Diệm






Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

tịnh lại lòng



KHÉP LẠI ĐÔI BỜ

Từ từ nhẹ bước với tháng năm
Chứ vội vàng chi phải nhọc lòng
Thời gian mưa nắng theo nhau chuyển
Và đời nhân quả mãi luân phiên

Đường đời luôn đó chân lui tới
Khóc cười hai mặt mãi song đôi
Giàu sang nghèo khó đâu là sướng
Vô thường chạm phải bóng ngày trôi

Có chi vĩnh cửu ở trong đời
Như sương lóng lánh buổi ban mơi
Nắng về tan biến theo mây khói
Trầm thăng tụ tán hiện bày phơi

Đá mềm chân cứng được bao niên
Một chuổi nhân duyên giữa chợ triền
Thời gian lặng lẽ xuân thu hạ
Bể nọ dâu kia lắm não phiền

Soi kinh vô sự vui trần mộng
Đốt nén tâm hương chuyển hướng lòng
Thị phi khép lại tâm điều ngự
Tự hóa trong ngoài bước nhẹ tênh
Gm.Nguyễn Đình Diệm