Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Lên Chùa



LÊN CHÙA
Lên chùa lặng ngắm đá cùng thông
Lắng dạ bên dòng suối mát trong
Bỏ bụi phồn hoa đời mệt mỏi
Phủi tay ngồi xuống nhẹ tâm lòng

Lên chùa dạo nắng ngắm trời xa
Bát ngát trang thơ nhuộm nắng tà
Bỏ thuở say mơ hương dục lạc
Thả dòng đắm mộng sắc tình sa

Lên chùa gió lộng bước nhàn vân
Tịch mịch sương lam nhẹ nghiệp trần
Tịnh cảnh chuông đưa về cố xứ
Chan hòa ánh nguyệt cỏi huyền thâm

Lên chùa dừng lại dạ bon chen
Chánh đạo bồi tâm hạt giống lành
Pháp Phật tâm khai bờ tịnh lạc
Hồi đầu giác ngạn ngát hương tâm
GM.Nguyễn Đình Diệm






Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

tâm từ dạ hỷ



 chuông huyền không sơ thượng (ảnh GM.)

TÂM TỪ DẠ HỶ

Từ tâm dạ hỷ đắp bồi
Gieo mầm phạm hạnh xây đời vô ưu
Hỷ xả xóa sạch oán cừu
Từ tâm phước chuyển luân lưu nhiều đời

Hỷ xả nhẹ bước thảnh thơi
Bốn mùa gió chướng tịnh lời nhỏ nhen
Tâm từ thoát khỏi bon chen
Thênh thang hòa ái chông chênh phận người

Tâm từ ân đức tuyệt vời
Hóa duyên sân hận “chin mười”* bỏ đi
Hỷ xả nhẹ gánh thị phi
An nhiên vô sự huyền vi tháng ngày

Từ tâm dạ hỷ hiển bày
Vô biên phiền não hóa mây về ngàn
GM.Nguyễn Đình Diêm. 31.5.2016






Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017




HỒN QUÊ LỘC VỪNG
Chung đời mộc mạc với quê
Vui cùng lùng lác mãi mê sớm chiều
Gió theo đồng nội phiêu diêu
Thơm lòng nguyệt tỏ nồng kiêu đượm  màu

Rộ bông hòa quyện nương dâu
Đông se sắc lạnh hạ đau nắng lùa
Vô ưu đứng giữa bão mưa
Ung dung thả nụ ru đưa an thường

Bằng lòng vui sống cùng đồng
Tỏa muôn sắc ngát lung mông hòa đùa
Tự tâm ý chả hơn thua
Lộc xanh ươm ngọt trao đưa tình người

Ung dung cùng nắng vàng thơi
Ấm vầng dương nở nụ tươi tán xòe
Theo làn gió thả chiều về
Thảm vừng ấm bước hồn quê đất mình
Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)