Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

chuyện bể dâu



CHUYỆN BỂ DÂU
Thoảng chốc bao thu tết vắng nhà
Quê người lữ khách ngẫm xuân qua
Đường xưa ngõ cũ thương thân Mẹ
Ruộng lúa nương khoai ...nhớ bóng cha

Nhớ buổi thanh bình thuở đẹp thay
Bên nồi bánh tét tối mưa bay
Cha vui cạnh liếp cùng con cái
Mẹ thỏa môi cười với cháu say

Nhớ cội mai già nở thắm sân
Đâu còn tiếng pháo nổ xa gần
Thời gian nước chảy mòn nhân thế
Thổn thức bao mùa ngộ hợp tan

Ngộ tiếng chuông chùa vọng nhịp kinh
Còn đâu lối trúc dưới bình minh
Còn đâu liếp cải thơm hương cỏ
Đổi chủ thay ngôi biến cảnh tình

Cảnh hóa đồng xanh biến phố lầu
Thay đường đổi xóm bóng tre đâu
Con kinh cạn bóng khô dòng chảy
Cuộc thế thay rồi chuyện biển dâu!!!
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
07.02.2018.