MỘT THUỞ TÌNH
Nhìn mây bảng lảng chơi rong
Chân trời ráng trải vẽ cong nẽo về
Bao mùa nhớ bạn ngoài tê
Làm thân ly khách mỏi mê lối đời
*
Thương bờ môi thắm nụ cười
Thương câu nguyện ước nói lời nghĩa
non
Thương mình lỡ bước ruỗi rong
Lãng quên tình bậu sầu mang cả đời
*
Chừ nghe cảm dạ bồi hồi
Nặng tình buổi ấy nhớ lời thương
yêu
Còn trong mưa nấng ít nhiều
Vòng tay ủ mộng đà phiêu mây trời
*
Bây giờ lẻ bóng bước đời
Muôn thu vẫn đó còn lời yêu xưa
Lồng trong buổi nắng ngày mưa
Vắt vai nỗi nhới khi thưa lúc dày
*
Trở nghiêng lối mộng tình này
Nằm nghe bèo bọt đắng cay nỗi niềm
HƯƠNG THỀM MÂY – 09.12.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*