HƯỚNG SÀI MÔN
Hồng trần giũ bụi hướng sài môn
Kinh kệ soi lòng ngộ sắc không
Được mất không màng, không vướng dạ
Lợi danh chẳng bận, chẳng vương lòng
Ba đường khổ lụy đà hay biết
Sáu nẻo trầm luân đã tỏ tường
Thanh tịnh lục căn ngời huệ trí
Cội nguồn an lạc đạo huyền thông
*
An lạc đạo huyền hiểu suốt thông
Hành thâm bát nhã thậm thâm lòng
Phiền ưu quét sạch tâm nào vướng
Não
trựơc xua tan dạ chẳng vương
Khổ lụy dương trần duyên đã tỏ
Trầm luân sự thế nghiệp đà tường
Bồ đề kiên cố hằng soi chiếu
Cõi tịnh đường về - thấu sắc không
HƯƠNG THỀM MÂY – 9.6.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*