Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2025

VỌNG BÓNG SƯƠNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


VỌNG BÓNG SƯƠNG

Lất phất mưa phùn xóm nhỏ bay

Ngoài sân hé nụ khóm mai gầy

Lang thang gió lạnh còn phe phảy

Níu chút đông hàn xám xịt mây

*

Có những khi lòng lại hỏi lòng

Còn chi kỷ niệm giữa mù sương

Tình thơ gõ nhịp thời niên thiếu

Vị ngọt thần tiên thuở mộng thường

*

Lối vắng Hương Giang bến phủ mờ

Mây về lãng đãng gợi hồn thơ

Chưa tàn mộng cũ bờ môi thắm

Thuở ấy trao nhau dưới nguyệt mờ

*

Bước quyện ngày xuân chút lạnh buồn

Hiên mây quạnh quẻ ánh chiều buông

Tàn dâu chạnh dạ bao niềm nỗi

Gối trở đêm về vọng bóng sương.

Hương Thềm Mây 

VUI THƠ CÙNG HOÀNH TRẦN

 



VUI THƠ CÙNG ANH HOÀNH TRẦN

HÃY VUI ĐI!

Sao mà ta cứ mãi ưu phiền,

Hãy ngắm mai vàng nở trước hiên,

Chào đón xuân về non nước  ổn

Vui mừng Tết đến cuộc đời yên,

Quên đi trong trí niềm đau khổ

Ghi  đậm vào tâm lẻ thiện hiền,

Phải hiểu nhân sinh luôn biến động,

Tình yêu hạnh phúc cũng tùy duyên!

HT

*

CÙNG XUÂN MỚI

(Bài họa)

Vui xuân đón tết vợi ưu phiền

Ngắm cảnh mai vàng nở thắm hiên

Với ánh xuân nồng tình ý ổn

Cùng trời đất thắm dạ lòng yên

Lời chào phước lạc trao người thiện

Tiếng chúc an khang gửi bạn hiền

Vạn nẻo tưng bừng mừng lộc mới

Chan hòa nhịp sống đẹp muôn duyên

HƯƠNG THỀM MÂY

 

NHẸ PHÀM THÂN THỦ VỸ NGÂM - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


NHẸ PHÀM THÂN

Thân trong cõi tạm náu dương phàm

Cảm thấu duyên mang khổ vạn ngàn

Ái ố ai bi si ngã mạn

Oán ân hỷ nộ đắm tâm đàm

Trôi lăn dặm thế nào lo giữ

Lận hụp sông đời chẳng tính kham

Đoạn cuối đường trần trò bỉ thái

Nhìn trời ngó đất có chi ham

*

Nhìn trời ngó đất có chi ham

Xác lụn thân tàn khó thể kham

Cũng bởi tham lòng tâm ám luận

Và vì hám dạ ý u đàm

Vòng đời lặn hụp sầu muôn lối

Dặm thế trôi lăn đọa vạn ngàn

Đã thấu ta bà phiền muộn khẳm

Buông si bỏ đắm nhẹ thân phàm

HƯƠNG THỀM MÂY – 31.01.2025