Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

VỊNH VUA HÀM NGHI - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



VỊNH VUA HÀM NGHI

Than ôi ! phục quốc việc không thành

Cũng bởi nội tình quá mỏng manh

Thủ lợi gian thần quên tiết nghĩa

Tham tiền bọn dối bỏ điều lành

Lê dân khốn đốn mang tai họa

Tứ chúng lao đao gánh khổ hành

Khí phách gìn non lưu sử sách

Giam cầm đất khách cháy ngày xanh

HƯƠNG THỀM MÂY -30.3.2024

 

MIỀN THU XƯA - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


MIỀN THU XƯA

Đêm nghe tiếng sáo vọng buồn

Thương về mái rạ khoảnh vườn ngày xưa

Hương cau bưởi mận hương đưa

Đêm rằm nguyệt tỏa tình vừa ấm tay

*

Duyên trao đã bén bao ngày

Thơm tho mái tóc vai gầy đài trang

Chừ xa hun hút dặm ngàn

Còn trong đáy mắt đọng ngàn tơ vương

*

Có gì còn đó bên đường

Chợ dâu mưa nắng gió sương vơi đầy

Bên chiều một bóng gìà mai

Ngậm ngùi thương thuở áo bay qua cầu

*

Chạnh lòng những giọt mưa ngâu

Mà hồn thơ ngát xanh màu hoa niên

Nằm nghe gió lộng ngoài hiên

Nghe thu trở mộng qua miền   chiêm bao.

Hương Thềm Mây

HỌA THƠ SƯ VIÊN MINH





HỌA THƠ SƯ VIÊN MINH

***

THẤY KHỔ CỨ ĐEO (Bát láy)

Thấy khổ LIÊN MIÊN vẫn cứ đèo,

Vì còn LẨN QUẨN khó mà leo.

Như diều LOẠNG QUẠNG trên cơn gió,

Tựa cá LAU NHAU dưới cánh bèo.

NGHỄNH NGÃNG tâm mê nên đã lú,

TIÊU ĐIỀU trí lụn cũng đi veo.

Bây chừ THÀNH THẬT nương kinh pháp,

THANH THẢN đường trần tánh lặng theo…

13/6/2021

Viên Minh

*

KHỔ TRÍ

Do cao ngạo khiến nghiệp bồng đèo

Tánh hải trùng phùng sóng vỗ leo

Quả ngọt từ hoa đây níu kéo

Nhân duyên thiện hiện đó mây bèo

Nghìn khơi biến khát tâm dày xéo

Vạn dặm bồi hồi ý vắt veo

Giác hữu tình đề huề khéo léo

Hạnh thanh văn biết lắng nghe theo.

Thích như Hiền

*

CỨ HOÀI ĐEO

Bao thu Vất Vưỡng cứ hoài đèo

Bởi dạ Loanh Quanh  cứ phải leo

Bảng Lảng như mây lùa  giữa gió

Vu Vơ tựa sóng giạt theo bèo

Lù Mù trí lụn hồn mê muội

Ngớ Ngẫn tâm nghi ý tuột vèo

Giữ giới chừ đây gìn phạm hạnh

Ngời ngời chánh đạo tỏ lòng theo

HƯƠNG THỀM MÂY – 31.3.2024

 

 


Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

VỊNH TÔ HIẾN THÀNH - THƠ NGUYỄN KHUYẾN - CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 


Vịnh Tô Hiến Thành 詠蘇憲成

Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán

PHIÊN ÂM :

Vịnh Tô Hiến Thành

Trụ thạch nguyên thần thiết thạch can,

Đảm đương phụ hạ bất từ nan.

Tiên hoàng dĩ phó cô tam xích,

Triết hậu đồ thi xảo bách đoan.

Thiên cổ huân danh thai đỉnh tại,

Bách niên tông xã Thái Bàn an.

Tứ đồ không triệu bồ hoàng hấn,

Thuỳ hội trung tâm nhất thốn đan.

DỊCH NGHĨA :

Dịch nghĩa

Là bầy tôi trụ cột, đứng đầu, có tấm gan sắt đá,

Đảm đương việc nhiếp chính, không từ khó khăn.

Đấng tiên hoàng đã giao phò tá vua nhỏ,

Hoàng thái hậu uổng công bày nhiều mánh khoé.

Nghìn đời tên tuổi công lao của bậc khanh tướng vẫn còn ghi,

Trăm năm tôn miếu xã tắc vững vàng như Thái Sơn, Bàn Thạch.

Bốn bức tranh chỉ gây thêm tại hoa màu bồ hoàng,

Có ai vẽ được tấm lòng son trong dạ?

* Tô Hiến Thành là thái sư phụ chính triều Lý Anh Tông. Vua mất, ông nhận di chiếu lập Lý Cao Tông làm vua. Thái hậu muốn lập thái tử cũ là Long Xưởng, tìm mọi cách dụ dỗ, hối lộ, nhưng ông quyết không nghe.

* Tứ đồ

Thời Trần, vua Nghệ Tông sai vẽ tranh bốn người trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam là Chu Công giúp Thành Vương, Hoắc Quang giúp Chiêu Đế, Khổng Minh giúp Hậu Chủ, Tô Hiến Thành giúp Lý Cao Tông, đã có công phò tá vua nhỏ để tặng Hồ Quý Ly, ngụ ý mong Hồ Quý Ly cũng theo gương đó.

* bồ hoàng

Khi làm chức thái sư, Hồ Quý Ly thường mặc áo màu bồ hoàng, tức màu vàng nhạt, gần với chính hoàng là màu áo chỉ có vua mặc. Ý câu này nói việc Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần.

CẢM DỊCH

Can trường tiết tháo dạ kiên gan

Nhiếp chính đảm đương kệ khó khăn

Thác mệnh Tiên Hoàng phò ấu chúa

 Không phần Thái Hậu trổ trò gian

Giang san một thuở ngời trang sử

Xã tắc bao thời vững núi Bàn

Bốn bức bồ hoàng mang hiểm họa

Lòng son ai vẽ được ra chăng?

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.3.2024

MÀNG CHI - VỀ NHÀ XƯA - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



MÀNG CHI

Nghề thầy chẳng lợi chẳng chi là

Hưu trí chừ đây chỉ bóng ta

Tiết chuyển đông tàn mai hiến lộc

Thời vần hạ thắm phượng dâng hoa

Thơ còn nhét túi ngâm đôi khúc

Nguyệt trải đầy sân lộng cửa nhà

Đã lão an phần vui đạm bạc

Màng chi đắc thất một thân già

HƯƠNG THỀM MÂY 28.3.2024

*

VỀ NHÀ XƯA

Về chung lối mận túp lều tranh

Ẩn bóng cư an ước mộng thành

Cạn chén trà thu cùng nguyệt tỏ

Vui đồi ngày hạ với trăng thanh

Nương tăng tựa pháp rèn tâm thiện

Giữ gới gìn lòng dưỡng dạ lành

Đạm bạc ung dung vui chữ nghĩa

Tấc lòng sương khói gửi chiều sang

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.3.2024

                                                                             *                  

CẢNH ĐẤY TÌNH ĐÂY - ĐÊM SÔNG HƯƠNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


CẢNH ĐẤY TÌNH ĐÂY

Chùa vắng hồn thơ tiếng gió  đưa

Đêm vàng lấp lánh bóng thông đừa

Sương gieo đỉnh núi mây đùn quyện

Cỏ dệt lưng đồi gió cợt đùa

Nguyệt tỏa  thiền môn cây lịm giấc

Đêm loang sân  viện lá im khua

Già vui ngõ tía đời thanh thản

Cảnh đấy tình đây thỏa bốn mùa

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

Huế 19.03.2019

*

ĐÊM SÔNG HƯƠNG

Dạo cảnh thuyền neo lại bến này

Chung đêm nguyệt tỏ giữa trời mây

Hương Giang trải dạ trao tình thắm

Bến Ngự ru lòng thả mộng say

Khói tỏa sông dài trăng rọi bãi

Sương đan lối vắng gió lùa cây

Đêm khuya tịch mịch nguồn thi hứng

Vội viết đôi vần gởi tối nay .

Hương Thềm Mây

*

TƯỞNG NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN - HƯƠNG THỀM MÂY

 


TƯỞNG NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN 

TẤC LÒNG VẤN VƯƠNG

Hồng trần còn đó người ơi

Anh về cát bụi đất trời khăn tang

Thương người lệ ngấn hai hàng

Tiễn anh về chốn non ngàn xa xôi

Nhớ người qua phố chiều trôi

Xa anh biển nhớ khói trời mênh mông

Vọng đêm kinh nguyện giáo đường

Nhân gian vẫn đó vấn vương tấc lòng .

HƯƠNG THỀM MÂY 30.3.2023

 

 

VỌNG CHIỀU -ĐÊM NHỚ VỀ - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


VỌNG CHIỀU

Lặng đứng bên chiều vọng bóng ai

Tà bay áo tím dáng trang đài

Tình xa một thuở đà tàn nhạt

Nghĩa vắng bao thời đã lụn phai

Lối mận còn thương hương sắc liễu

Đường trăng mãi nhớ ánh mắt Lài

Lạnh lùng đêm rụng sương rơi lá

Gối mộng còn chi mỗi sớm mai

HƯƠNG THỀM MÂY 26.3.2024

*

ĐÊM NHỚ VỀ…

Khắc khoải đêm dài nỗi nhớ man

Thương về ngoài nớ dạ hoài chan

Công cha dưỡng dục cha nào quản

Sức mẹ sinh thành mẹ chẳng than

Ngẫm thấu ân mang nào thể luận

Suy cùng nghĩa nặng chẳng chi bàn

Làm con khắc đậm ân sâu đó

Hiếu tử cho tròn chớ vĩ van

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.3.2024

 

THƯƠNG VỀ LÊ THIÊN MINH KHOA- HƯƠNG THỀM MÂY

 




THƯƠNG VỀ ANH LÊ THIÊN MINH KHOA

Mới đó trang thơ còn nóng hỗi

Mà chừ bạn đã bỏ về nơi

Buồn ơi thi sĩ tình lai láng

Một thoáng buông tay dạ nghẹn lời

HƯƠNG THỀM  MÂY 28.3.2024


Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2024

ĐÊM QUẠNH - ĐÊM TRĂN TRỞ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

ĐÊM QUẠNH

Đêm thu trải bút với hồn thơ

Ngõ trúc trăng nghiêng ánh tỏa mờ

Nhặt mảnh tình xưa bên gối mộng

Gom niềm ước cũ giữa đêm mơ

Chưa tròn nguyện gửi bao mong đợi

Chẳng vẹn thề trao những ngóng chờ

Gió lạnh từng cơn lùa lối vắng

Đêm dài quạnh quẻ chạnh đường tơ

HƯƠNG THỀM MÂY 18.3.2024

*

ĐÊM TRĂN TRỞ

Nằm nghe lá rụng gió thu lồng

Ký ức miên man vạc gọi sương

Gió đã đưa mây về đỉnh núi

Trăng còn gửi mộng lại dòng sông

Xa xôi vạn dặm lòng hoài cảm

Cách trở muôn trùng dạ nhớ nhung

Cạn chén đêm dài chung rượu muộn

Đêm tàn trăn trở nguyệt treo song

HƯƠNG THỀM MÂY 19.3.2024

 

BÊN ĐỒI CHIỀU - HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 

BÊN ĐỒI CHIỀU

Bên đồi lặng ngắm nắng vàng lan

Cảnh tịnh nơi đây dạ thấy nhàn

Tựa đá dòng khe nghe nước chảy

Nhìn trăng cổ độ ghé lòng sang

Hưng vong một thuở nào chi sá

Đắc thất bao thời ấy chẳng là

Bảy tám xuân thu chừ đã trải

Qua rồi nắng tụ với mây tan

Hương Thềm Mây 

BÀI HỌA

NGHIỆP NÔNG

Đốt rạ sau mùa khói tỏa lan

Nghề nông cuối vụ vẫn chưa nhàn

Dọn đồng sạch cỏ phơi chờ sẵn

Mưa xuống mạ ươm cấy chuyển sang

Phân bón đúng thời cây phát mạnh

Nước canh kịp lúc trổ bông vàng

Nhọc nhằn lam lũ công không quản

Nương rẫy gắn đời khó biến tan

Văn Trung Lê - Ngày 29/3/2020

THOÁNG VU VƠ..

Chàng ngồi lặng lẽ ngắm chiều loang

Thổn thức riêng tư dạ võ vàng

Bao độ thu qua tâm sự gánh

Mấy mùa đông lại nỗi niềm mang

Đắng cay nhơn ngãi trong nhân loại

Mặn ngọt tình đời giữa thế gian

Đã trải còn chăng là ký ức

Ngậm ngùi thờ thẩn bóng hoàng sang..

Kiều Xuân

XUÂN TÀN

Xuân hỡi sao xuân đã vội tàn

Để tình ai đó cũng ly tan.

Người đi phía ấy hồn vô mãn.

Ta ở nơi này dạ bất an

Luyến ái vời xa theo cánh nhạn.

Tình yêu lịm tắt với cung đàn .

Tìm men rượu chuốc..bình khô cạn..

Chỉ thấy đau thương lệ chứa chan.....

KĐT

BÓNG DẦN QUA

Dưới ánh trăng tà bóng nguyệt lan

Đêm thâu cảnh tĩnh thật thanh nhàn

Mon men suối đỗ theo dòng chảy

Ríu rít chim rền vọng ngược sang

Tuổi mộng xuân thì vui chẳng sá

Đời mơ hạ vãng tủi cơ hàn

Tuần hoàn luật định như quay trả

Nắng rạng, trời chiều cũng sẽ tan.

Đăng Dũng, 

*

MIỀN THU XƯA - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 MIỀN THU XƯA

Đêm nghe tiếng sáo vọng buồn

Thương về mái rạ khoảnh vườn ngày xưa

Hương cau bưởi mận hương đưa

Đêm rằm nguyệt tỏa tình vừa ấm tay

Duyên trao đã bén bao ngày

Thơm tho mái tóc vai gầy đài trang

Chừ xa hun hút dặm ngàn

Còn trong đáy mắt đọng ngàn tơ vương

Có gì còn đó bên đường

Chợ dâu mưa nắng gió sương vơi đầy

Bên chiều một bóng gìà mai

Ngậm ngùi thương thuở áo bay qua cầu

Chạnh lòng những giọt mưa ngâu

Mà hồn thơ ngát xanh màu hoa niên

Nằm nghe gió lộng ngoài hiên

Nghe thu trở mộng qua miền   chiêm bao.

Hương Thềm Mây

TRĂNG SAO TRÊN BẾN SÔNG NÀY - THƠ ĐẶNG HỮU Ý

 


TRĂNG SAO TRÊN BẾN SÔNG NÀY

Trăng sao ngủ thiếp bến sông này

Hoa cỏ cùng chung hội khói mây

Thuyền nhỏ cắm sào neo bến mộng

Hoa gầy nghiêng bóng lả đêm say

Sương bay lãng đãng trên sông nước

Trăng rọi mơ hồ sau bóng cây

Có lẽ hồn xưa hồi trở lại

Cùng ta thức trắng một đêm nay

                    Đặng Hữu Ý

***

BẾN XƯA

Sao ngủ quên rơi xuống chốn này

Lững lờ trong nước dập dờn mây

Hoa Lau gió nhẹ lào xào thổi

Nhánh Liễu Cò già mụ mị say

Móc bạc giăng tơ tô mượt lá

Trăng ngà xỏa tóc phủ mành cây

Bến xưa dường thực dường hư ảo

Mặc thực hư lòng vui tối nay

29-3-2022 Nguyễn Quê

***

ĐÊM SÔNG HƯƠNG

Dạo cảnh thuyền neo lại bến này

Chung đêm nguyệt tỏ giữa trời mây

Hương Giang trải dạ trao tình thắm

Bến Ngự ru lòng thả mộng say

Khói tỏa sông dài trăng rọi bãi

Sương đan lối vắng gió lùa cây

Đêm khuya tịch mịch nguồn thi hứng

Vội viết đôi vần gởi tối nay .

Hương Thềm Mây

*