Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

THÁNG GIÊNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 THÁNG GIÊNG

Tháng giêng vắng bạn dạ bần thần
Ngó dọc nhìn ngang lạnh bước chân
Dệt khúc thơ sầu duyên vạn mối
Lưng chiều cánh nhạn đã vời xa
Tháng giêng chén rượu thả đường mây
Gọi nắng xanh xưa mộng trải đầy
Áo lụa chiều bay dìu lối biếc
Trang đài buổi ấy lỗi vòng tay
Tháng giêng chút lạnh bụi mưa bay
Lãng mạn trời xuân tận cuối ngày
Vọng Cảnh Thiên Thai ... hương cỏ biếc
Dìu chân lối mộng quyện tình say
Tháng giêng về đó tháng ngày qua
Nhạn khuất sương mờ vạn dặm xa
Một thuở hoa niên vàng dĩ vãng
Cho lòng vương vấn nỗi niềm qua.
HƯƠNG THỀM MÂY

BÁN THAN - THƠ TRẦN KHÁNH DƯ - HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI DAO PHAM

 


TRẦN KHÁNH DƯ

Trần Khánh Dư 陳慶餘 (?-1339) là tôn thất nhà Trần, được vua Trần Thánh Tông nhận làm con nuôi, tước Nhân Huệ vương. Là một tướng lĩnh mưu trí và dũng lược, biết lợi dụng chỗ sơ hở của địch để đánh địch, ngay từ hồi còn trẻ, ông đã giành được nhiều chiến công quan trọng và được phong Phiêu kỵ đại tướng quân là chức chỉ giành riêng cho hoàng tử. Nhưng rồi vì phạm lỗi sau đó, ông bị cách tuột hết mọi chức tước, trở về châu Chí Linh là ấp phong của thượng tướng Trần Phó Duyệt, thân phụ của ông, làm nghề bán than. Khi cuộc kháng chiến lần thứ hai sắp sửa bùng nổ, nhà Trần tổ chức hội nghị Bình Than (1282), ông nhân chở than qua đó, liền được vua Trần Nhân Tông cho triệu đến, cùng ngồi bàn việc quân với các vương hầu, rồi được phục chức Phó đô tướng quân, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến đấu khó kh…
BÁN THAN
Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Khánh Dư
Một gánh kiền khôn quẩy tếch ngàn,
Hỏi chi bán đó, dạ rằng than.
Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt,
Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn.
Ở với lửa hương cho vẹn kiếp,
Thử xem sắt đá có bền gan.
Nghĩ mình lem luốc toan nghề khác,
Nhưng sợ trời kia lắm kẻ hàn.
TRẦN KHÁNH DƯ
Bài thơ này tương truyền là của Trần Khánh Dư, song có người lại nói của một người đời chúa Nguyễn trong Nam.
Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949
3. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928 .Trích : thivien.net
HƯƠNG THỀM MÂY KÍNH HỌA
CHÍ LỚN
Thân mang chí lớn hướng xuôi ngàn
Đốn củi chui hầm đốt lửa than
Tiết nghĩa nung lòng đừng đễ nát
Tinh anh náu dạ chớ hư tàn
Lửa hương chung phận cho tròn kiếp
Sắt đá xem phần có chắc gan
Lem luốc trông mình toan bỏ nghiệp
Nhưng lo đông buốt lắm người hàn.
Hương Thềm Mây 15.5.2021
ĐỒNG HỌA
TG THI ĐAO PHAM
Em kính tặng anh bài hoạ
Chúc anh luôn vui vẻ khoẻ mạnh
MỘT GÁNH CÀN KHÔN
Thơ hoạ
Một gánh củi xanh ở tít ngàn
Chịu hầm khói lửa mới thành than
Bỏ công tôi luyện ra người tốt
Đừng để tiêu hao hoá bụi tàn
Dũng tướng trọn đời đâu nản chí
Anh hùng một kiếp chẳng sờn gan
Công hầu khanh tướng không quan trọng
Lo đến mùa đông kẻ bị hàn.
TDP

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

THONG DONG TU - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


 THONG DONG TU

Nương thân giữa chốn bụi đời

Lấm lem tơi nón nặng lời trái duyên

Ba y một hát ước nguyền

Noi gương chánh đạo lưu truyền còn đây

Đường trần vạn dặm gió mây

Nhiếp tâm sân hận vui vầy tứ phương

Khai tâm mở trí qua đường

Bình an thanh thản thong dong tu trì.

HƯƠNG THỀM MÂY – 16.5.2024

 

BƯỚC CHÂN DU TĂNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY



BƯỚC CHÂN DU TĂNG

Du tăng một bát giữa đất trời

Khất thực hóa duyên đuốc tuệ soi

Rúng động bốn phương đàn quỷ hiện

Bất an vạn chốn đám ma phơi

Nương đường phạm hạnh gìn tâm giới

Tựa bước tăng nhân dưỡng hạnh đời

Đạo lý lưu truyền đang tỏa sáng

Hào quang  chánh pháp rạng bao nơi

HƯƠNG THÊM MÂY 16.5.2024

RỒI MAI - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


RỒI MAI

Tháng năm du tử phiêu bồng
Say tâm phù phiếm nối dòng trầm luân
Vọng mơ ruỗi bóng trăng ngàn
Thu đông nghoảnh lại đã tàn áo xuân
Sầu nghe mưa nắng xa gần
Bao mùa đông rã tro tàn cuộn bay
Vô thường cơn gió qua tay
Rồi mai nắng cũng nơi này xa ta .
Hương Thềm Mây

VỀ THĂM QUÊ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY - HỌA LCT

 


VỀ THĂM QUÊ

Làng cũ chừ đây đã biến dời
Mây chiều lững thững lặng lờ trôi
Lều tranh khói ấm đâu còn nữa
Lối ngõ tre ru cũng hết rồi
Bụi khói lầu cao thay ruộng rẫy
Sinh trần cảnh rối đổi cơ ngơi
Tràn lan nhạc nhạnh ồn thôn bãi
Một mảnh trăng buồn lặng lẽ soi
Hương Thềm Mây – Huế ngày về
***
HIỆN THỰC
Làng quê thuở ấy họ di dời
Nước đỏ sông chiều vẫn lặng trôi
Ở đó tìm không còn mẹ nữa
Về đây lại chẳng thấy cha rồi
Quanh vườn lá rụng mùa đang trở
Dọc biển mây tàn gió đã ngơi
Những chiếc thuyền nan trần trụi thả...
Neo cùng sóng vỗ chập chờn soi ./.
LCT 16O52O22

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

THỨC TĨNH - HƯƠNG THỀM MÂY

 


THỨC TĨNH

Một kiếp chừ đây có những gì
Buôn tần bán tảo dạ tham si
Bon chen cơm áo dòng điên đảo
Tranh đoạt tiền tài bến thị phi
Vọng tưởng neo đời khổ lắm ta
Thân đày xác đọa tháng ngày qua
Lăng xăng vất vưỡng phù du mộng
Giục giã canh gà quả trổ ra
Hệ lụy đa đoan nặng gánh đời
Vai oằn trí lun bóng chiều trôi
Ngửa tay của nã cơn mê lộ
Một thoáng nhân gian vỡ nụ cười
Bỏ quách tham ưu cỏi tạm này
Tình thù nghĩa hận thả mây bay
Hồng trần thức tĩnh khơi tâm đạo
Nhẹ bước nhân gian muội nghiệp dày
Hương thềm Mây

CAM ĐÀNH - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


CAM ĐÀNH

Trăng nghiêng lặng lẽ với mình

Nâng chung rượu đắng nặng tình cố hương

Thân già ngày một gió sương

Đêm nghe lá rụng cuối vườn thu reo

Trở trăn thân lão eo sèo

Thân ngoài đất lữ bọt bèo tới lui

Lênh đênh chiếc bóng ngậm ngùi

Cam đành làm khách quê người biết sao!

HƯƠNG THỀM MÂY – 14.5.2024

THƠ XUONG1 HỌA - HUYỀN TRẦN - NHƯ THỊ & THI HỮU

 

                                                                                    


HUYỀN TRÂN!

Vì nước thành hôn … hộ đối gì ?

Phụ Hoàng đau đớn buổi phân ly

Chế Mân nâng lễ dâng Ô Lý

Công chúa lệ rơi biệt Đế kỳ

Thuận Hóa đất lành đất tạc tượng*

Kinh thành nước ngát nước soi ghi**

Thương ôi !cành ngọc khắc bờ cõi

Vì nước thành hôn … hộ đối gì?

Như Thị

* Tại núi Ngũ Phong Huế có đền thờ và tượng Huyền Trân

** Theo truyền thuyết sông Hương được Huyền Trân đặt tên

*

HỌA

NỮ NHI VIỆT

Diệt giặc xâm lăng có sợ gì

Hy sinh vị nước phải từ ly

Nữ vương Trưng Trắc tung hoành kiếm

Gái Việt Mê Linh dấy nghiệp kỳ

Tiết liệt trâm anh hoài khắc giữ

Oai hùng thế phiệt mãi còn ghi

Muôn năm sử sách đài gương sáng

Diệt giặc xâm lăng có sợ gì.

Hương Thềm Mây

*

THÍCH NỮ HƯƠNG TRÀNG*

Dặm trường thân gái tiếc mà chi

Vị quốc nên nàng nỡ biệt ly

Gương sáng tiền nhân soi vạn lý

Lòng son hậu thế thấu tam kỳ

Mặc đời tiếng bấc oan tình gỡ

Đành phận danh chì sáng sử ghi

Thích nữ Hương Tràng mai rớm lệ

Dặm trường thân gái tiếc mà chi .

 Tu Tri Phan

*Pháp danh của công chúa Huyền Trân khi xuống tóc tại chùa Vũ Ninh, trên Núi Trâu, trấn Kinh Bắc.

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

TỤNG CA SƯ THÍCH MINH TUỆ - HƯƠNG THỀM MÂY

 



TỤNG CA

11

Chân tu khất thực hóa duyên đời

Phấn tảo chân trần đến khắp nơi

Một bát ba y nương luật giới

 Trần vi rủ sạch nguyện gia trì

*

12

Trần vi rủ sạch nguyên gia trì

Một bát du tăng tuệ sáng ngời

Tự tại an nhiên đâu trụ xứ

Giữa dòng dục giới bước an thơi

*

13

Giữa dòng dục giới bước an thơi

Dứt sạch tham cầu dạ lạc khơi

Thanh tịnh thân tâm qua dặm thế

Từ bi phạm hạnh huệ hằng soi

*

14

Từ bi phạm hạnh huệ hằng soi

Vạn kiếp trần duyên nhạt thếch rồi

Vô não vô ưu vô tật bệnh

Bên đường tục lụy nụ cười tươi

HƯƠNG THỀM 9.5.2024

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

CẢM NHẬN VỀ SƯ THÍCH MINH TUỆ

 


CẢM NHẬN VỀ SƯ THÍCH MINH TUỆ

Khất thực hóa duyên đến vạn nhà

Chân truyền pháp bảo bước ngàn xa

Lìa tham thị hiện trong dương thế

Đoạn dục phơi bày giữa lối qua

Một bát nuôi thân ngời tuệ trí

Ba y tựa pháp rạng đầu đà

Nương theo chánh đạo hành phương tiện

Tiếp bước hoằng dương hạnh Thích Ca

HƯƠNG THỀM MÂY – 6.5.2024

NƯƠNG BỜ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


NƯƠNG BỜ

Tùng thông rợp bóng tỏa non thiền

Thắng cảnh lam già đẹp tự nhiên

Một khoảnh thanh lương vừng nguyệt trải

Bao xuân đạm bạc bóng thung in

Câu kinh hiện ý tan ưu lụy

Tiếng kệ bày lời xóa não phiền

Tĩnh xá mai già chan  lạc tịnh

Nương bờ tế độ pháp thừa truyền.

Hương Thềm Mây 

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024

ĐÃ VẮNG LÂU RỒI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


ĐÃ VẮNG LÂU RỒI

Đã vắng lâu rồi hỡi Huế xưa

Cùng mùa đông lạnh những ngày mưa

Ve ngâm mấy độ sầu xa xứ

Lữ thứ bao mùa dạ nhớ đưa

*

Đã vắng lâu rồi hỡi Dạ Lê

Mây qua đất khách gió thu về

Nhìn sông nước chảy tình lai láng

Bến Ngự trăng lồng nghĩa  thiết thê

*

Đã vắng lâu rồi hỡi Thủy Vân

Quê Nhà cách trở nhớ xa gần

Kim Long  Hương Thủy …trời thơ mộng

Mắt biếc xa vời tím Huế dâng

*

Đã vắng lâu rồi hỡi Huế thương

Lòng riêng lưu luyến dạ hoài vương

Quê người bước mỏi vàng mơ ngóng

Đã vắng lâu rồi hỡi Huế xưa .

HƯƠNG THỀM MÂY