Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023

THƠ XƯỚNG HỌA MỘNG HOÀI NHÂN & THI HỮU

 


HOÀNG HÔN BÊN DI ẢNH .

Chẳng biết mây bay ở cõi nào ?

Ngoài trời lấp lánh những vì sao

Trăng soi gối Phụng buồn hoa cúc

Gió lọt màn Loan tủi bóng đào

Nặng hạt sương rơi thềm lả tả

Thưa mành liễu rũ nhánh lao xao

Nhìn di ảnh cũ khơi dòng lệ.

Ngõ hạnh em vun,cổng kín rào !

Loan Kim

31/5/2023.

************

Bài họa .Anh

Hoa Muống Biển.

Tuyệt lắm. Chia sẻ với em

NỬA CHỪNG XUÂN .

Đứt gánh chừng xuân tủi thế nào

Thôi đành một kiếp biết làm sao

Màn loan vẫn giữ mùi hương sả

Gối phụng còn in đấu cánh đào

Gió lọt rèm thưa hồn thảng thốt

Trăng lòn cửa hẹp dạ nôn nao

Chung tình vẹn nghĩa lòng son sắt

Cổng kín tường cao dậu vẫn  rào

Hoa Muống Biển

31/5/2023.

************

Bài họa .Anh

Tôn Tuấn

GỬI NHỚ ĐÊM VỀ .

(Nđt ,Ltt,Ntv ,Bát vận đồng AO )

Guồng mây nguyệt khuất ở nơi nào

Gợi gió canh trường ảo não sao

Gối lẽ hình đơn hồn mộng hảo

Giường đôi dáng mảnh dạ mơ hào

Gom buồn chốt cửa gìn tâm đạo

Giũ tủi cài then chặn khí đào

Gửi những đêm về hương vọng đáo

Gùi thương buổi ngóng ruột ai cào

Tôn Tuấn

31/5/2022

************

Bài họa .Anh Nguyễn Nho

. CHUNG THỦY

Giờ đây chẳng biết ở nơi nào

Lấp lánh trời xanh những ánh sao

Cánh Phụng nhàn du nơi viễn cảnh

Phòng Loan lặng lẽ cạnh vườn đào

Ngoài kia én nhạn đang gầy tổ

Chỗ nọ bồ câu lượn gáy xao

Gối chiếc bao năm hoài ngóng đợi

Gia phong kín cổng khó qua rào

31/5/23 Nguyễn Nho

**********

Bài hoa.Anh

TanThuong Võ

ONG BƯỚM QUANH RÀO

(Nđt ,Ltt ,Ntv)

Đàn chim sải cánh cập nơi nào

Cận buổi dương tà những ánh sao

Gối lẻ âm thầm thương phận liễu

Phòng đơn lặng lẽ tủi thân đào

Rơi dày trước giọt mưa đành đổ

Thoảng nhẹ bên rèm gió nỡ xao

Chữ thủy chung này em trọn nhớ

Dù ong bướm mãi lượn quanh rào

 Tấn Thường                31/5/2023

***********

Bài họa .Anh

Đình Diệm .

HTM KÍNH HỌA VUI CÙNG EM

ĐÊM TRĂN TRỞ

(Thủ vỹ ngâm )

Canh gà trăn trở nhớ nhung sao

Chẳng rõ người đi đến chốn nào

Quạnh quẻ tình loan sầu sắc mận

Hắt hiu nghĩa phượng tủi hương đào

Nghe đêm vắng vẻ lòng xào xạc

Lặng bóng im lìm dạ xuyến xao

Tưởng lại đoàn viên dòng lệ ứa

Canh gà trăn trở nhớ nhung sao !

HƯƠNG THỀM MÂY 31.5.2023

************

Bài họa .Anh

Trương  Le

       NỖI DẠ HOÀNG HÔN. !!!

Nỗi nhớ bâng khuâng biết chốn nào

Nhìn trời thấp thoáng những vì sao

Trăng mờ gió thổi mây che bóng

Nguyệt rọi sương tan nhạt cánh đào

Vẵng lặng trời khuya càng ngẫm phận

Màn đêm tịch mịch dế lao xao

Người đi cảnh cũ còn in nét

Kẻ ở buồn thui , cổng kín rào ..

   TG : TruongLe

31/5/2023

 

 


Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 


VỌNG ÂM

Đêm nằm nghe tiếng gió đưa

Ngoài hiên lá rụng đời vừa sang đông

Chẳng còn chi, chút ráng hồng

Vương tơ níu bóng trôi dòng nhân gian

Thương sao cỏ nôi hoa ngàn

Sương rơi điểm mái phù vân bến đời

Nhìn trong năm tháng vợi vời

Tiếng ngàn xưa gọi bên trời vọng âm

HƯƠNG THỀM MÂY  14.4.2023

 

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2023

ĐƯỜNG LUẬT THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


 


KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Kính mừng Phật Đản ngát trầm hương

Bảy bước đài sen đóa tịnh thường

Thị hiện Như Lai ban giáo pháp

Hoằng dương Điều Ngự chuyển ma vương

Trên bàn hương án trang nghiêm tỏ

Dưới cỏi Ta bà tịnh độ tường

Bát chánh khai đường tâm thiện rãi

Vô minh thức tĩnh dạ hoàn lương.

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm - 28.5.2018

 

ĐƯỜNG TRẦN NHẸ BƯỚC

Bảy bước đài sen giữa thế gian

Từ bi pháp chuyển tỏa hương tràn

Duyên lành khởi ý gieo lòng biếc

Thiện pháp khai tâm mở dạ vàng

Xả ác ly tham đời tịnh lạc

Buông sân diệt hận sống bình an

Vô ưu hỷ trú hồn thanh thản

Đường trần nhẹ bước hướng minh quang.

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm - 29.5.2018

 

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

THƠ LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 



GIĂNG TƠ CON NHỆN

Chiều hoang đông lạnh bấc lùa

Không gian xám xịt trời mù mịt mây

Chim chi gọi bạn tìm bầy

Bên chiều vắng vẻ buồn vây vợi vời

 

Lắng nghe những tiếng mưa rơi

Buồn qua mấy nhánh rã rời vòng tay

Tình anh một thuở chất đầy

Ôm cơn gió mộng hao gầy duyên tơ

 

Xa rồi một thuở tình mơ

Thương chiều phố lạnh vu vơ thiên đường

Và tình yêu đó khói sương

Và anh lặng đứng bên vườn chia phôi

 

Có gì còn đó trong tôi

Mấy vần thơ gửi cho người nước mây

Và mùa đông buốt còn đây

Giăng tơ con nhện vơi đầy chiêm bao.

Hương Thềm Mây

 

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

NGƯ ĐỊCH THƠ THÁI THUẬN

 



NGƯ ĐỊCH(thơ: THÁI THUẬN)

Phù thế công danh tuyệt ý cầu,

Chỉ bằng nhất địch bạn cô châu.

Bạch tần giang thượng sổ thanh hiểu,

Hồng lục (liệu) than tiền tam lộng thu.

Ly phố nhạn hồi minh nguyệt tái,

Hoài hương nhân ỷ  tịch dương lâu.

Bất tri hứng tận quy hà xứ,

Sơn tự thanh thanh thuỷ tự lưu.

 NGƯ ĐỊCH (sáo người đánh cá)

Thơ: THÁI THUẬN thời HẬU LÊ

Cảm tác theo ý thơ

**

Chẳng mong cầu phù vinh cõi tục

Bạn cô thuyền sáo trúc thảnh thơi

Bạch tần sông nở trắng ngời

Vi vu vài khúc khi trời hừng đông

Hồng liễu cũng đỏ bông trước bến

Tấu ba hồi lưu luyến tiết ngâu

Nhạn về bỏ lại chầm sâu

Trăng soi quan tái nhuộm màu cô liêu

Tựa lầu vắng ác chiều sắp lặng

Trông bao làn mây trắng nhớ quê

Hứng tàn chẳng biết nơi về!

Trập trùng núi biếc, lê thê sông dài

4-5-2019 Nguyễn Quê

*****

Bài cảm tác của anh ĐÌNH DIỆM

NGƯ ĐỊCH (sáo người đánh cá)

Thơ: THÁI THUẬN thời HẬU LÊ

Cảm tác theo ý thơ Nguyễn Quê

**

Chẳng ước phù vinh nơi cỏi tục

Cô thuyền tiếng sáo trúc an thơi

Bạch tần nở trắng sông ngời

Sầu tiêu thả gió khi trời rạng đông

Trời thu hồng liễu phô màu bến

Tấu khúc ba hồi luyến buổi ngâu

Chim về bến cũ đầm sâu

Ải quan bóng nguyệt một màu tịch liêu

Nhìn non khuất bóng chiều phai lặng

Tựa cửa nhìn mây trắng lối quê

Hứng cạn nào hay chốn về

Non cao sông rộng suối khe chập chùng.

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

 


Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

LẮNG MÙA LÁ RỤNG

Thơ : Hương thềm Mây

-----------------------------------------------

Lắng mùa lá rụng thu rơi

Bên đường lặng lẽ hiên đời cô liêu

Bóng câu đã nhạt phai chiều

Đồng không mông quạnh lời tiêu trỗi sầu

 

Lạnh rồi gió bấc mưa mau

Tình người cũng buốt hồn đau mộng đởi

Mộng đời chi rứa mộng đời

Tháng năm vàng võ một trời hoang mê

 

Người đi đi mãi không về

Kim Long Núi Ngự dặm thề hanh hao

Nửa khuya trở giấc chiêm bao

Trăng xuyên mái lá xôn xao tơ lòng

 

Và tôi cùng với đêm hong

Sợi buồn dài ngắn bên song nguyệt tàn

Khúc tình cát bụi hóa thân

Bến đời mưa nắng xa gần u linh.

Hương thềm Mây tháng 5.2020


Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

HỌA THƠ QUÁCH TẤN

 


NHÌN BÓNG PHÙ SINH

Vin cành xuân muộn nép ven tường

Nhìn bóng phù sinh đọng bóng gương

Nếp áo đã phai màu thế hệ

Mái đầu chưa trắng nợ văn chương

Đôi tờ thơ cổ nâng niu ngọc

Một mảnh vườn quê ấp ủ hương

Chiu chít rừng liêu cơn tĩnh mộng

Ánh tà dương lẫn ánh triêu dương

Quách Tấn – Nha Trang 1972

(Trích : tuyển tập thơ Quách Tấn .Trang 238 )

HƯƠNG THỀM MÂY KÍNH HỌA

*****

MAI CHIỀU BẦU BẠN

Đóa cúc vàng thu nở cạnh tường

Ngắm mình đọng bóng ảnh lồng gương

Sương sa mái hạc duyên thi bút

Áo nhuộm phong trần nợ phú chương

Sách cũ tiền nhân ươm dạ ngọc

Đôi trang hậu bối ủ sắc hương

Sương đan nguyệt tỏa trao tình ý

Bầu bạn mai chiều với ánh dương

Hương Thềm Mây