Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2021

THƠ XƯỚNG HỌA

 

THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

HƯƠNG THỀM MÂY – ĐINH VĨNH LONG – HOÀNH TRẦN

 

CHIỀU  QUÊ HƯƠNG

Bên chiều lặng lẽ ngắm trời mây

Ruộng đã  vàng khô  buổi cuối ngày

Lũ vịt tung tăng bờ cỏ rúc

Bầy cò rong ruổi ruộng đồng say

Vui cùng  tuế nguyệt câu thi hứng 

Thỏa với non sông chén rượu khuây  

Xóm cũ quê nhà chan cảnh cũ

Nương dâu rẫy bắp... đậm đà thay

***

BÀI HỌA

 LẠC LÕNG

Bến đợi ta ngồi cũng phủ mây

Chiều buông sợi nhớ đã baongày

Chân trời lãng mạn thương tình đắm

Mặt biển êm đềm xót nghĩa say

Ngóng vạt mây hồng tâm vẫn tủi

Trông làn nắng sẫm dạ nào khuây

Mình đơn bóng lẻ âm thầm nghĩ

Phận rũ duyên mờ khó đổi thay

Đinh Vĩnh Long

 

MÂY NGÀN BAY

Nhắp chén trà thơm vuốt tóc mây,

TV thời sự cũng qua ngày,

Nơi này tham nhũng bao quan sướng,

Chỗ nọ dối gian lắm tớ say.

Rồi đánh ván cờ cho trí khoẻ

Vào thăm mạng ảo để tâm khuây,

Nghĩ suy thời thế chi cho mệt.

Xướng họa đôi câu thật tuyệt thay!

Bàng bạc hoàng hôn cuộn khói mây

Chiều lên sẩm tối chóng tàn ngày,

Thắm tình trăng gió lòng thanh thản,

Ngắm cảnh thiên nhiên trí khỏa khuây,

Hám lợi ham danh bao kẻ đắm

Chuộng tiền mê sắc lắm người say,

Chén trà tách rượu vui thơ thơ thẩm,

Ai bảo là điên cũng sướng thay,

HT

BÀI ĐÁP HỌA

CHIỀU QUÊ HƯƠNG

Chiều thu nắng nhạt chập chờn mây

Lặng ngắm hoàng hôn  thấp thoáng ngày

Cảnh trí quê nhà vui bước  dạo

Ruộng nương đất tổ thỏa lòng khuây

Bên người sắc nước chung trà đượm

Cạnh bến  sông chiều  cút rượu say

Nguyệt tỏa đêm vàng đàm luận đạo

Khung trời tao nhã thảnh thơi thay.

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm


-----------



Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

CẢM DỊCH THƠ NGUYỄN PHI KHANH

 THƠ NGUYỄN PHI KHANH

Bệnh trung hoài Hồng Châu kiểm chính Nguyễn Hán Anh “Thu dạ” vận 病中懷洪州檢正阮漢英秋夜韻 • Đang ốm, nhớ vần bài thơ “Đêm thu” của quan kiểm chính Hồng Châu Nguyễn Hán Anh
Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi KhanhPhiên âm
Bệnh trung hoài Hồng Châu kiểm chính Nguyễn Hán Anh “Thu dạ” vận
Trầm thuỷ yên tiêu khách mộng thanh,
Hàn đăng vô ngữ bạng nhân minh.
Ngân hà cảnh cảnh lưu đương hộ,
Hoàng diệp tiêu tiêu lạc mãn thành.
Yểm hoạ trì đài thu trứ sắc,
Thuỷ ngân thế giới nguyệt đa tình.
Khởi nhân nhất bệnh thương hào khí,
Thuỵ khởi cuồng ca tứ bích kinh.
Dịch nghĩa
Khói trầm tan, giấc mộng đất khách cũng tỉnh,
Ngọn đèn xanh làm thinh, sáng cạnh người.
Sông Ngân vằng vặc đã xế ngang cửa,
Lá vàng xào xạc rơi xuống đầy thành.
Mùa thu điểm xuyết bức tranh ao đài,
Vầng trăng đa tình trong lòng nước bạc.
Há vì một cơn ốm mà tổn thương hào khí,
Ngủ dậy hát vang kinh động cả bốn bức vách!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Trích : thivien.net
HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH
Hương tàn đất khách mộng tan rồi
Lặng ngọn đèn xanh sáng cạnh người
Thu rụng lào xào bay trước cửa
Sông Ngân lấp lánh vắt ngang trời
Long lanh ánh nguyệt lồng mây nước
Lộng lẫy đài thu dệt mộng khơi
Há bởi cơn đau mà tổn khí
Ngâm vang lúc dậy hứng vui đời
Hương Thềm Mây – tháng 2.2021 – Tân Sửu
LỤC BÁT
Hương tàn đất khách mộng tan
Lặng thinh đèn tỏa ngọn xanh cạnh người
Gió lùa xào xạc lá rơi
Sông Ngân vằng vặc lưng trời vắt ngang
Long lanh đáy nước nguyệt vàng
Đài thu lộng lẫy sắc ngàn gấm hoa
Chẳng vì bịnh tật thân già
Ngâm vang lúc dậy ra vào cuồng ca.
Hương Thềm Mây tháng 4.2021 – Tân Sửu
ANH NGUYỄN QUÊ
BỆNH TRUNG HOÀI HỒNG CHÂU KIỂM CHÍNH:NGUYỄN HÁN ANH “THU DẠ”VẬN(lúc bệnh nhớ vần thơ đêm thu của Hồng Châu kiểm chính: NGUYỄN HÁN ANH)
Thơ: NGUYỄN PHI KHANH thời TRẦN/ HỒ
Cảm tác theo ý
**
Trầm khói vừa tan mộng khách tàn
Lạnh im bấc tỏ kế người sang
Lưng trời rực rỡ dòng sông biếc
Giữa đất lao xao lũy lá vàng
Lắm vẻ đài thu hồ điểm sắc
Bao tình ánh bạc nước dìu trăng
Sao vì! Chút bệnh tiêu hào khí
Trở dậy ca cuồng bốn vách vang
8-4-2021 Nguyễn Quê
--------
Ảnh Internet
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, ngoài trời và cây
Mộng Liên Lynn Phan, Hoành Trần và 44 người khác
33 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

THƠ LUẬT VIỆT NAM

 BÊN RỪNG VĂNG

Suối vắng trời thanh gió lộng về
Chim chào ngày mới rộn sơn khê
Hoa say nắng sớm bày muôn nẻo
Cỏ ủ sương hôm tỏa bốn bề
Gối bãi hoa vàng nghe dạ núi
Tựa bờ đá dựng lắng tình khe
Bao la trời đất nguồn an tịnh
Thanh thản trang đời giữa bóng quê
Hương Thềm Mây – 7.4.2020
------
Ảnh Internet
Không có mô tả ảnh.
Văn Trung Le, Mộng Liên Lynn Phan và 49 người khác
45 bình luận
1 lượt chia sẻ
Chia sẻ

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

 

THƠ XƯỚNG HOA : HƯƠNG THỀM MÂY & VH

RỒI RA MỌI VIỆC

Ở đời lắm chuyện kệ đi thôi

Sức khỏe còn an thoải mái rồi

Núi thẳm chùa xa vui bước dạo

Sông dài biển rộng thỏa lòng thơi

Vầy thơ mấy tứ trao tri kỷ

Viết họa đôi dòng gửi bạn chơi

Cuộc sống vơi đầy con nước chảy

Trăm năm mọi việc cũng xuôi trôi.

Hương Thềm Mây

Họa

BUÔNG BỎ SỰ ĐỜI.

Bận bịu chi nhiều nghĩ thoáng thôi.

Tuổi già sức yếu sắp đi rồi.

Ngao du sơn thủy lòng nhàn hạ.

Vui thú điền viên dạ thảnh thơi.

Thỉnh thoảng bạn bè cùng dạo bước.

Lâu lâu bằng hữu lại rong chơi.

Thị phi cõi thế ta buông bỏ.

Phú quý vinh hoa cứ thả trôi.

VH.