TẤC
LÒNG
Giữ
hạnh khiêm cung nơi thôn dã
Gìn
hồn tao nhã chốn văn chương
Non
sông cảm thú hòa duyên bút
Tấc
lòng mái hạc gửi chiều buông
HƯƠNG
THỀM MÂY 01.6.2026
TẤC
LÒNG
Giữ
hạnh khiêm cung nơi thôn dã
Gìn
hồn tao nhã chốn văn chương
Non
sông cảm thú hòa duyên bút
Tấc
lòng mái hạc gửi chiều buông
HƯƠNG
THỀM MÂY 01.6.2026
THƠ XƯỚNG HỌA TDP & THI HỮU
SEN
Hoa vừa nở trọn ngát mùi hương
Cái đẹp thanh cao tỏ nhún nhường
Vươn thẳng cành xanh đùa ngọn gió
Phơi đều cánh mỏng nhận làn sương
Ngày đông lạnh lẽo bông còn thắm
Buổi hạn khô khan sắc vẫn hường
Giữa chốn trần ai không nhụộm bẩn
Chan hoà cuộc sống khắp mười phương
TDP
*
YÊU MỘT LOÀI HOA
Lặng lẽ theo mùa tỏa ngát hương
Ngàn năm giữ trọn nét khiêm nhường
Giao thời trổ nụ đang chờ nắng
Chuyển tiết vươn chồi ngỡ đợi sương
Sắc vẫn khoe hồng như phượng đỏ
Màu luôn nhuộm thắm tựa lan hường
Vương bùn vướng bẩn đều xinh đẹp
Mãi để xiêu lòng khách thập phương
Hương Rừng
*
ĐỜI SEN
Theo mùa quyện gió ngát lừng hương
Đẹp nét nhã tao tính nhịn nhường
Đứng giữa bùn lầy hoa vẫn thắm
Dầm trong chốn bẩn sắc luôn hường
Trong lành bóng trảỉ hòa non nước
Tinh khiết tình bày gửi khắp phương
Lá rách ươm mầm khi hạ mãn
Dâng hoài cuộc sống kệ nắng sương
HƯƠNG THỀM MÂY – 01.6.2026