Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

thơ lục bát hương thềm mây

 QUÊ MÌNH CÒN ĐÓ

Quê mình còn đó dấu xưa
Bờ tre lối mộng ru đưa tháng ngày
Hiên nhà mái lá còn đây
Thời gian rêu bóng còn day dứt lòng
Bao mùa lá rụng lùa song
Bao mùa lộng nguyệt sầu đong một thời
Còn đây khoan nhặt những lời
Người đành bỏ lửng tình người chơi vơi
Lang thang nhìn bóng ngày trôi
Đường hoa cỏ nội nối lời ru xưa
Tay đan sắc mộng hương mùa
Hồn nhiên khúc hát hạ trưa phượng nồng
Ráng chiều nhuộm tím hoang sông
Bèo trôi gió giạt còn mong chi ngày
Quê mình còn đó sương mây
Ngồi đây ngẫm lại thơ ngây những ngày.
HƯƠNG THỀM MÂY
(GM.Nguyễn Đình Diệm


Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA

 

THƠ XƯỚNG HỌA : HẬU NGUYỄN ĐỨC – NGUYỄN QUÊ – HƯƠNG THỀM MÂY

 

CỐ HƯƠNG ẨN KHUẤT

Xướng

Khoảnh khắc nào không giấu biệt ly

Người ơi! Cũng chẳng thể quay về

Hương quan lẩn khuất chìm tăm tích

Sương khói che mờ bặt dấu quê

Chữ nghĩa đi về mòn một lối

Hư vô vây bủa khắp tư bề

Tuổi già, bệnh hoạn mài năm tháng

Vùi mãi sâu vào đáy vũng mê

                         Đặng Hữu Ý

Họa

SAO RÕ LỐI VỀ

Cứ mãi sinh rồi cứ mãi ly

Từ đâu chẳng rõ biết đâu về

Ngu ngơ tự thuở rời căn cội

Lú lẫn sao còn nhớ quán quê

Sắc họa cung phàm say cả kiếp

Hương xông ngõ thế lạc muôn bề

Dòng sông sống bỡi ..luân hồi chuyển

Ta giữa luân hồi với mị mê

25-6-2021 Nguyễn Quê

 

CUỘC TRẦN MÊ

Sông đời tử biệt lại sinh ly

Đến đến đi đi một cửa về

Một thuở vầy duyên thiên lý dặm

Bao thời tụ nghiệp vạn đường quê

Vay tình đã thấu sầu muôn nẻo

Nợ nghĩa đà hay khổ vạn bề

Tạo tác bao mùa gieo oán hận

Huông tuồng cuộc sống giữa trần mê.

Hương Thềm Mây 26.6.2021 



 

 

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021

thơ lục bát Hương Thềm Mây

 TRẦN GIAN CỎI ẤY

Lục bát : Hương Thềm Mây
************************
Trần gian cỏi ấy vô thường
Buồn vui sướng khổ…nhiễu nhương trăm bề
Đến đi đậm nhạt ê hề
Phù luân sinh tử lối về tụ tan
Trần gian cỏi ấy điệu đàng
Đến đi âm khúc dậy tràn gối mơ
Chiêm bao tưởng mộng đôi bờ
sắc không khao khát vu vơ kiếp người
Trần gian hút bóng hoài trôi
Nhìn nhau lầm lụi lở bồi phù vân
Trăm năm gánh nặng xa gần
Hý trường vất vưỡng cầm chân luân hồi
Trần gian cỏi ấy và tôi
Đi trong sinh tử cọng đời tro bay
Hoàng hôn chạm mặt oằn vai
Bên chiều ngoảnh lại tháng ngày khói sương.
Hương Thềm Mây – tháng 6.2020
--------
Ảnh Giác Minh
Có thể là hình ảnh về Đình Diệm

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021

THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


NẮNG ĐÃ PHAI RỒI
Gió lộng nghiêng chiều đứng vẫn vơ
Nhìn sông nước chảy sóng xô bờ
Bèo theo duyên nợ về đâu nhỉ
Để bến mơ màng giữa bóng mơ
Nắng đã phai rồi Vỹ Dạ ơi
Trời đêm rũ sắc lạnh vai đời
Tình chia hai ngã từ thu ấy
Vẫn ngát hồn thơ giữa đất trời
Gối mộng ngày xanh mấy đoạn tình
Tâm tư thắp nến vọng dư sinh
Tơ vương nửa cuộc còn vương víu
Trở gối qua canh lại bóng mình
Dĩ vãng đà qua lặng lẽ vùi
Tìm chi viễn mộng chút vang âm
Thời gian chạm bóng bên song cửa
Nắng đã phai rồi Vỹ Dạ ơi.
Hương Thềm Mây . tháng 6.2020
----------
Ảnh Internet
Không có mô tả ảnh.



Thích
Bình luận

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

CẢM DỊCH THƠ

 THƠ TRẦN NGUYÊN ĐÁN

CẢM DỊCH THƠ : HƯƠNG THỀM MÂY

------------------
Canh đồng tri phủ hữu ty Mai Phong Lê công vận 賡同知府右司梅峰黎公韻 • Hoạ vần thơ của ông đồng tri phủ hữu ty Lê Mai Phong
Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
Phiên âm
Niên du ngũ thập bán suy ông,
Thiệp thế hà nhan nhập náo tùng.
Nhị thuỷ dạ hàn thiên cổ nguyệt,
Khâu hương trú tĩnh nhất khê phong.
Vong thân hoạ phúc tâm vô hoạn,
Dữ quốc an nguy vị đắc trung.
Triều bãi hoán trà tiên tục lự,
Nhàn phi đố giản huấn đồng mông.
Dịch nghĩa
Ông tuổi ngoại năm mươi không còn được khoẻ nữa,
Việc đời đã trải, còn mặt nào chen vào chốn ồn ào.
Đêm lạnh lùng trên sông Nhị cùng với mảnh trăng thiên cổ,
Ngày lặng lẽ ở nơi xóm nhỏ, nghe gió từ suối thổi đến.
Quên hoạ phúc của mình, chẳng cần lo lắng gì,
Chung yên nguy với nước, đã có địa vị phải chăng.
Đi chầu về, gọi trà để xua đuổi nỗi lo trần tục,
Ung dung mở cuốn sách mọt dạy lũ trẻ thơ.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Trích : thivien.net
HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH
TRONG NÚI CẢM HỨNG
Tuổi ngoại năm mươi sức lực mòn
Đời qua việc trải ngán đô môn
Nhị hà nguyệt tỏa bên sương lạnh
Xóm nhỏ ngày trôi cạnh suối trong
Họa phúc phần mình đâu sá kể
Nguy an phận nước phải chu toàn
Tan chầu mượn chén trà thanh thản
Mở sách ung dung dạy cháu con.
Hương Thềm Mây tháng 5.2021 Tân sửu
-----
ẢNH MINH HỌA NGUỒN INTERNET
Có thể là hình minh họa về ngoài trời
Văn Trung Le, Mộng Liên Lynn Phan và 46 người khác
37 bình luận