Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

BÊN SÔNG CHIỀU





BÊN SÔNG CHIỀU
Bên sông lặng ngắm bóng chiều loang
Thấp thoáng non xa ánh ráng vàng
Nhớ giọng người hò ngày hạ muộn
Thương câu bạn hát tối đông sang

Hương Giang bát ngát tình non nước
Núi Ngự mênh mông nghĩa đất trời
Xóm nhỏ còn vương tà áo mộng
Kim Long mãi nhớ bến sương mơ

Huế ơi tuổi phượng nồng đôi lứa
Áo tím theo chiều buổi đón đưa
Ngát mộng Nam Giao ngày hạ nắng
Thơm mơ Vọng Cành buổi chiều mưa

Chừ về lặng ngắm bến sông mơ
Thừa Phủ đò ngang đã lạnh bờ
Thấm nghĩa tấc lòng hương chốn cũ
Buồn len dĩ vãng bóng câu mờ!!!
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm










Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

SÁNG NGÀY ĐÔNG




SÁNG NGÀY ĐÔNG
Đứng giữa trời đông lạnh sáng nay
Bao mùa xa biệt tháng cùng ngày
Ngùi trông bóng nhạn tình mơ đắm
Lặng ngắm mây trời dạ mộng say

Đứng giữa trời đông lạnh sáng nay
Tịnh Tâm* sen lụn úa tàn đài
Thương ngày hạ đó tình thơ dại
Sầu buổi đông này dạ nhớ ngây

Đứng giữa trời đông lạnh sáng nay
Thời gian lắng đọng đã bao ngày
Uyên ương lìa tổ lòng đau đáu
Chồi lộc chia cành lắm đắng cay

Đứng giữa trời đông lạnh sáng nay
Mây chùng gió cuộn mảnh thơ gầy
Xuôi dòng dĩ vãng chiều đông buốt
Ngược bóng ngày xanh kỷ niệm sầu.
Hương Thềm Mây GM Nguyễn Đình Diệm
Mậu Tuất . 2018 - HUẾ
*Tịnh Tâm: Hồ Tịnh tâm ở Huế












Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

ĐÊM MƯA





ĐÊM MƯA
Mưa về tí tách hiên
Gió bấc thổi lạnh thềm
Tái tê chiều xám xịt
Đời đã chuyển qua đêm

Thân già đời lụ khụ
Nhứt mỏi buổi tàn thu
Bồi hồi thương đầu bạc
Trằn trọc phận phù du

Lòng buồn ra hiên ngó
Mây ùn ngõ sương mơ
Tri âm tình viễn phố
Thăm thẳm bóng sương mờ

Ngẫn nhìn trời đông xám
Giọt trần lấm bụi tâm
Bao năm chìm mê lộ
Lạc bước kiếp trầm luân...
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
09.12.2017


BÀI CẢM TÁC
Tiếng mưa đêm gõ nhịp
Trên mái gianh hiên nhà
Một đời đã từng trải
Như tiếng vọng đời ta
.
Tuổi cao đau mỏi nhức
Dấu hiệu của phong ba
Một đời sương màn tóc
THấm ướt một đời hoa
.
Tiếng gõ nhịp thật khẽ
Cũng chẳng ngủ được lâu
Tiếng ì ầm sắm chớp
Bạn ơi đang ở đâu
.
Ngoài trời lại mưa mau
Tâm lòng như nặng ướt
Cuộc đời như giọt nước
Dào dạt rồi hư vô
Nguyễn Viết Tân