Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HOA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & THẠCH HÃN

TRỜI NGÂU

Trời ngâu rã rich nước mưa đầy

Vắng vẻ bên chiều ngắm núi mây

Ngóng bạn phương xa buông mộng tủi

Trông người dặm mỏi thả mơ bầy

Vì yêu hoa thắm chiều phai khói

Bởi mến hương nồng buổi xế cây  

Vút cánh thời gian cơn gió thoảng

Tìm trăng cổ tích giữa đêm gầy

Hương Thềm Mây – 28.8.2020

 

BÀI XƯỚNG

 

BỨC TRANH THU

(Cách cú đối)

Giữa khoảnh rừng thu lá rụng đầy

Sương lùa dọc biển núi quàng mây

Đồng xanh sáo vọng chiều yên ả

Đẹp cảnh vườn hoang én rã bầy

Nắng hửng ong đùa hoa lặng lẽ

Êm đồi gió nhạt khỉ rời cây

Vì sao mộng cảnh trời soi nước

Thả bóng vờn quanh vũng nguyệt gầy ./.

LCT 28/08/2020

 --------

Ảnh Internet




Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

PHỎNG DỊCH THƠ

 

巨鰲戴山 CỰ NGAO ĐỚI SƠN

碧浸仙山徹底清, Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,
巨鰲戴得玉壺生。 Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.
到頭石有補天力, Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,
腳潮無卷地聲。 Trước cước triều vô quyển địa thanh.
萬里東溟歸把握, Vạn lý đông minh quy bả ác,
億年南極奠隆平。 Ức niên nam cực điện long bình.
我今欲展扶危力, Ngã kim dục triển phù nguy lực,
挽卻關河舊帝京。 Vãn khước quan hà cưu đế kinh !
阮秉謙 Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

* Chú Thích :
- CỰ NGAO ĐỚI SƠN
巨鰲戴山 : là Con ngao lớn đội núi. NGAO là một loại Ba ba biển lớn. Theo chương Thang Vấn trong sách Liệt Tử chép rằng ở biển Bột Hải có năm ngọn núi là : “Đại Dư” 岱輿, “Viên Kiệu” 員嶠, “Phương Hồ” 方壺, “Doanh Châu” 瀛洲, và “Bồng Lai” 蓬萊. , chân núi không dính vào đâu cả, núi cứ theo nước thuỷ triều mà lên và xuống lênh đênh trên mặt biển. Thượng đế sợ các ngọn núi ấy trôi về Tây cực bèn sai 5 con ngao thần rất lớn lặn xuống lấy đầu đội lên, nên từ đó năm ngọn núi ấy mới đứng vững ở một chỗ.
CỰ NGAO ĐỚI SƠN: ý của Nguyễn Bỉnh Khiêm là muốn làm việc lớn để gánh vác giang sơn như con ngao lớn đội núi đá cho vững để khỏi trôi nổi trên biển vậy.
- Triệt Để
徹底 " là Tới đáy, nên Triệt Để Thanh là Trong thấy đáy.
- Ngọc Hồ
玉壺 : Ở đây không có nghĩa là cái bình bằng ngọc, mà mượn để chỉ cái Đầm Nước nơi ẩn cư.
- Thạch Hữu Bổ Thiên Lực
石有補天力 : là Đá có sức để vá trời. Theo Tam Hoàng Bản Kỷ trong Sử Ký của Tư Mã Thiên : Thời Thượng cổ, hai vị thần nước là Cung Công và thần lửa là Chúc Dung đánh nhau. Đánh mãi không thắng nổi thần Chúc Dung cho nên thần Cung Công nổi giận, lấy đầu húc núi Bất Chu, làm đổ núi ấy khiến cho cột chống trời bị gãy. Nữ thần Nữ Oa, chặt bốn chân con ngao thần làm bốn cực chống cho trời khỏi sụt xuống. Rồi luyện đá ngũ sắc để vá trời.
- Đông Minh
東溟 : chỉ biển Đông Hải.
- Bả Ác
把握 : là Cái Nắm tay. Chuyện cầm chắc trong tay, là chuyên trong khả năng có thể làm được.
- Nam Cực
南極 : chỉ vùng đất cực nam của Trung Hoa là nước Việt Nam ta đó. Ngày xưa đâu có biết có vùng Nam Cực của trái đất bây giờ đâu.

* Nghĩa Bài Thơ :
CỰ NGAO ĐỚI SƠN
Núi tiên ngâm mình trong biển nước biếc trong đến tận đáy. Ta như con ngao lớn có sức gánh vác được sinh ra từ đầm nước nơi đây. Trên đầu có thể làm đá để vá trời, còn dưới chân thì sóng cũng ổn dịnh không có tiếng cuốn đất. Biển đông vạn dặm có thể quy vào trong lòng bàn tay, và trong ức triệu năm có thể ổn định được vùng đất cực nam nầy. Nay ta muốn thi triển cái sức phò nguy cứu khổn của mình, để cứu vãn lấy sơn hà và đế kinh cũ.

Qủa là có chí lớn, muốn phò vua giúp nước, gánh vác giang san để tỏ rõ tài thao lược

DUC DO

Đọc bài thơ nầy làm cho ta nhớ đến bài THUẬT HOÀI của danh tướng Đặng Dung đời Trần với hai câu :

致主有懷扶地軸, Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
洗兵無路挽天河. Tẩy binh vô lộ vãn Thiên hà.
Có nghĩa :
Giúp Chúa những toan xoay trục đất,
Giáp binh khó nổi kéo sông trời.

Cả hai đều ôm mộng lớn như nhau, nhưng đều chẳng gặp thời, chẳng thi thố gì được cho cái hoài bão to lớn của mình cả !

Nguồn : THI VIỆN NGUYỄN BỈNH  KHIÊM


NGUYỄN QUÊ  CẢM TÁC THEO Ý


Non tiên nước thấm suốt trong ngời

Đầm ngọc sinh rùa đội chẳng ngơi

Móng giữ  ba đào mong cuốn đất

Đầu ngoi đá trụ chống tuông trời

Đông khơi vạn dặm vào tay nắm

Nam xứ ức năm vững chải nơi

Muốn đặng phò nguy khi cuộc khó

Quan san cứu lấy cõi xưa thời

Nguyễn Quê


HTM  PHỎNG DỊCH


Nước ngậm non tiên ánh nước xanh

Ngao thần cảnh tạo tựa đầm sinh

Dương đầu trụ đá thêm sinh lực

Bám vuốt nương dòng nhẹ bước thanh

Vạn dặm biển đông quy quốc thái

Muôn nơi nam cực tụ dân bình

Phò nguy dạ muốn ra tay góp

Lấy lại nơi xưa những cựu thành.

Hương Thềm Mây – 26.8.2020

---------

Ảnh Internet



Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HỌA XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY & TẤN THÀNH

CÒN TRONG LỐI CŨ

Lối cũ còn đây chẳng nhạt mờ

Bao mùa mãi nhớ chuổi ngày thơ

Đường trăng dạo bước duyên bày tỏ

Lối cỏ kề vai nghĩa nguyện chờ

Quyện bóng ân cần thơm hẻm nhỏ

Lưu tình rạng rỡ ngát cung mơ

Ngày trôi ước trải xuân tròn độ

Thuận cảnh thuyền xuôi đến bến bờ.

Hương Thềm mây-2019

 

BÀI XƯỚNG

MƠ HỒNG

Nđt-ltvt-ntvv -bvđâ

Trường xưa lớp cũ hỏng phai mờ

Lá đổ muôn chiều ngõ mộng thơ

Nẫu buổi sầu anh luồn giọng nhớ

Hờn phiên mãn tiết thả chân chờ

Cây bàng lắng đọng từng hơi thở

Giỏ phượng bêu lùa mỗi giấc mơ

Nguyện khối ân tình không đổ vỡ

Ngàn năm ngọn sóng vẫn vây bờ

.

TẤN THÀNH 15/8/2019

----------------

ẢNH INTERNET

Những hình ảnh làng quê Việt Nam đẹp không thể bỏ qua - Thư Viện Ảnh

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HỌA XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY & THẠCH HÃN

SẦU LỠ PHẬN

(Thuận nghịch độc)

Thuận

Xa khơi sóng vỗ gió đùa mây

Nắng xế buông chiều giữa nhạn bầy

Ngà nắng nhớ phơi bờ nhạt nguyệt

Biếc cành sầu tỏa liểu vàng cây

Pha phôi nghĩa cũ ngày vàng vọt

Trặc trệu tình xưa buổi ngật ngầy

Tà ánh xót xa phần mệnh bạc

Ta vương phận lỡ dạ buồn vây

Nghịch

Vây buồn dạ lỡ phận vương ta

Bạc mệnh phần xa xót ánh tà

Ngầy ngật buổi xưa tình trệu trặc  

Vọt vàng ngày cũ nghĩa phôi pha

Cây vàng liễu tỏa sầu cành biếc

Nguyệt nhạt bờ phơi nhớ nắng ngà

Bầy nhạn giữa chiều buông xế nắng

Mây đùa gió vỗ sóng khơi xa

Hương Thềm Mây - 20.8.2020

(Bài họa có chỉnh lại )

 

BÀI XƯỚNG

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Xa bờ sóng dội biển choàng mây

Đảo gió chiêu lơ lửng nhạn bầy

Ngà lụa áo thu sầu vắng cửa

Đục bèo ao nước rọi xanh cây

Pha sương lá nhuộm sân vàng võ

Cuộn khói tàn xoay ngõ guộc gầy

Tà nắng quyên hương mùi thục nữ

Ta rời bóng cũ mộng sầu vây…

 

Nghịch

Vây sầu mộng cũ bóng rời ta

Nữ thục mùi hương quyện nắng tà

Gầy guộc ngõ xoay tàn khói cuộn

Võ vàng sân nhuộm lá sương pha

cây xanh rọi nước ao bèo đục

cửa vắng sầu thu áo lụa ngà

bầy nhạn lửng lơ chiều gió đảo

mây choàng biển dội sóng bờ xa./.

LCT 20/8/2020

---------

Ảnh Internet 




 

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

 

THƠ HỌA XƯỚNG : HƯƠNG THỀM MÂY & LAN ANH

THƯƠNG VỀ MỘT THUỞ

Nẻo ấy chừ đây mộng đã vơi

Chiều buông lặng đứng ngắm chân trời

Trang lòng dệt nhớ đây người hỡi

Ngõ dạ đan sầu đấy bậu ơi

Hạ mãn âm thầm mơ kết lối

Thu tàn lặng lẽ ước chung đôi

Thời gian sóng vỗ đêm trăn trở

Thương về một thuở nghĩa tình rơi

Hương Thềm Mây – 18.8.2020

BÀI XƯỚNG

GỬI GIÓ

Trông về nẻo ấy mộng đầy vơi

Gửi gió cùng mây tận cuối trời

Cách dạ cô đơn buồn kẻ hỡi

Ngăn lòng lặng lẽ xót người ơi !

Xuân về ngắm mãi không lời nói

Hạ đến hoài mong chẳng tiếng cười

Cánh nhạn bơ vơ tìm tổ tới

Xa mờ ki niệm nhạt sương rơi.

Lan Anh.15/08/20 .

--------

Ảnh Internet


Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

 THƠ HỌA XƯỚNG HƯƠNG THỀM MÂY & TRỌNG NGUYỄN

HUẾ CHỪ

Sông Hương nước biếc thả hồn thơ

Gió lộng sương loang nắng hững hờ

Vỹ Dạ bây gời tình vẫn thắm

Kim Long buổi ấy nghĩa chưa mờ

Hoa dâng lối cũ thơm hồn mộng

Nguyệt trải vườn xưa ngát dạ mơ

Bụi cuốn thời gian chiều khói tỏa

Mơ màng một mãnh ánh trăng chờ.

Hương Thềm Mây – 7.8.2020

 

BÀI XƯỚNG

CHIỀU THU ĐÀ LẠT

Lạc bước ven đường lạc xứ thơ

Hoàng hôn nhạt nắng gió ơ hờ

Đồi thong bát ngát chiều thu lạnh

Dốc đá chông chênh ngõ phố mờ

Thác bạc rơi đều gành vực thẳm

Sương mù phủ trắng góc trời mơ

Bên hồ thanh thủy trời dần tím

Mấy khóm Mi – mô xếp lá chờ

TRỌNG NGUYỄN

07/8/2020

-------------

Ảnh Internet




Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

THƠ LUẬT VN

THƠ HỌA XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY & LTC

TRẮNG MÔNG RỒI

Nắng đã phai màu nhạt núi đồi

Thu về thoảng lạnh tím chiều trôi

Êm cành lá rụng bên nương trải

Nhẹ áng mây về dưới bãi bồi

Thao thức trời khuya chờ ngõ trúc

Bâng khuâng ánh nguyệt đợi bờ môi

Cùng ai dạ ngỏ tình hoài ngóng

Những buổi hoàng hôn trắng mộng rồi

Hương  Thềm Mây – 4.8.2020

 

BÀI XƯỚNG

 

SẮC THU

Giọt nắng ngoài hiên đã ngủ rồi

Thu sầu thả bóng giữa dòng trôi

Nàng hoa trở giấc chờ mưa đãi

Tảng đá nằm yên đợi bão bồi

Vắng vẻ trăng hờn bên ngõ hạnh

Âm thầm rượu dỗ kế vành môi

Làn mây lụa vỡ tràn qua phố

Những nụ quỳnh hương nở trắng đồi ./.

LCT 04/08/2020

--------

Ảnh Giác Minh