MONG GÌ !!!
Danh sách Blog của Tôi
Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021
thơ hương thềm mây
Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021
GIANG ĐÌNH TÁC 江亭作 • Cảm tác ở đình bên sông
Thơ » Việt Nam » Trần » Chu Văn An
Phiên âm
Giang đình tác
Giang Đình độc lập sổ quy châu,
Phong cấp than tiền nhất địch thu.
Tà nhật ngâm tàn hồng đạm đạm,
Mộ thiên vọng đoạn bích du du.
Công danh dĩ lạc hoang đường mộng,
Hồ hải lưu vi hãn mạn du.
Tự khứ tự lai hồn bất quản,
Thương ba vạn khoảnh tiện phi âu.
Dịch nghĩa
Đứng một mình ở Giang Đình đếm thuyền
về,
Trước ghềnh, gió gấp, một tiếng sáo
gợi cảm thu.
Thơ đã tàn, mặt trời xế bóng, ánh hồng
nhàn nhạt,
Trông suốt trời chiều, màu biếc
mênh mông.
Công danh đã rơi vào giấc mộng
hoang đường,
Tạm dạo chơi lang thang miền hồ hải.
Đi lại tự mình, chẳng gì trói buộc,
Thèm cảnh chim âu bay liệng trên
muôn khoảng sóng xanh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III),
NXB Khoa học xã hội, 1978
Trích thivien.net
CẢM DỊCH GIANG ĐÌNH TÁC :
HƯƠNG THỀM MÂY
Giang Đình lặng lẽ ngắm thuyền về
Gió cảm trời thu tiếng sáo quê
Nắng nhạt ngày tàn thơ cạn hứng
Chiều phai sắc biếc cảnh buồn vê
Công danh đã tỉnh nơi trường mộng
Chức tước đà khuây chốn hải khê
Dạ tới lòng lui thân tự tại
Nhàn du vạn khoảnh thỏa muôn bề.
Hương Thềm Mây – 10.3.2021
--------
Ảnh Internet
Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021
TỰ TÌNH THÁNG BẢY
Nước chảy theo dòng nước chảy xuôi
Chiều buông ráng đỏ tím lưng trời
Nghe lòng lặng lẽ bên hiên quạnh
Đất khách quê người dạ nỏ vui
Lá rụng bao mùa cứ thoảng qua
Theo ngày lịm tắt ánh dương tà
Bằng lăng đã nở bao mùa nhớ
Thấm thía thời gian mái tóc phai
Tháng bảy về nghe những hạt ngâu
Bên chiều nhung nhớ buổi yêu đầu
Hoa niên chưa trọn tình xuân mộng
Đọng giữa đời tôi một nhánh sầu
Lá gửi vàng thu chạm nỗi lòng
Canh gà xao xác vọng qua sông
Sầu nghiêng dĩ vãng màu sương khói
Quyện bóng đêm tàn lạnh giấc đông
Hương Thềm Mây –
------------
Ảnh Giác Minh
Chủ Nhật, 8 tháng 8, 2021
THO XUONG HOA
HUONG THEM MAY & THI HUU
ĐÊM CÔ VÍT 16 +…
Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021
CHẠNH
BÓNG HÒANG HÔN
Muốn lợi ưa
danh mãi kiếm tìm
Say mê phú
quý ước hoàng kim
Lang thang dặm
thế đời điên đảo
Giữa biển
tham sân lắm nổi chìm
Ngẫm nghĩ thời
gian đã trải rồi
Duyên bầu nợ
bậu buộc ràng thôi
Tâm viên ý mã
cuồng quay loạn
Sáu nẻo luân
hồi nghiệp đọa trôi
Cạn bóng thời
gian hạt bụi trần
Lê thê trường
mộng bước chân hoang
Trò chơi
không sắc sa chân mãi
Bể nọ dâu kia
khổ ngập tràn
Lặn hụp bao
thu rã cánh rồi
Xòe tay ngó lại
tháng ngày rơi
Chừ già lão tật
thân rời rã
Chạnh bóng
hoàng hôn lịm cuối đồi !!!
Hương Thềm Mây
– 27.7.2021
-----
Ảnh Internet