Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019




MẤY ĐỘ THU TÀN                            
Tàn thu mấy độ lá thu vàng
Chút lạnh se lòng gió lạnh sang 
Lối vắng âm thầm sầu vắng lối
Hoang tình lặng lẽ nhớ tình hoang
Lửng lơ lối nguyệt sương lơ lửng
Bàng bộn đường mây gió bộn bàng
Chổn cũ bùi ngùi thương cảnh cũ
Tàn thu mấy độ lá thu vàng.
HƯƠNG THỀM MÂY 19.11.2019
TÂM SỰ ĐÔNG
Chốn cũ chiều nay gió trở đông
Chân trời ráng đọng rợn loe hồng
Vàng hoa trước giậu –xa xôi ngóng
Cúc biếc bên thềm – lặng lẽ mong
Đất Mẹ cây đa hoài tỏa bóng
Gia hương ánh nguyệt mãi soi dòng
Nghe lòng vời vợi tình dần mất
Đối bóng đêm dài lạnh cõi không !
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019















CHÙM THƠ SONG ĐIỆP ĐỘC VẬN
LÊ ĐĂNG MÀNH - PHAN TỰ TRÍ - GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM (HƯƠNG THỀM MÂY)
BÚT THƠ

“Song điệp độc vận”
Uốn bút hẹp hòi chỉ tội thơ
Xin đừng bút chiến cạn nguồn thơ
Đã trao yên ổn nơi tình bút
Nên nhận bình thường bút nghĩa thơ
Nhã nhặn câu hòa gìn ngọn bút
Ân cần bút nhập giữ vần thơ
Chi bằng cầm bút vờn thanh thản
Mặc kệ bút người vạch áo thơ
Như Thị Lê Đăng Mành


RÈN TÂM LUYỆN CHỮ
“Song điệp độc vận”
Rèn tâm luyện chữ muốn thành thơ
Để chữ an lành đẹp áng thơ:
Mải miết thâu đêm thơ hỏi chữ
Chuyên cần suốt sáng chữ vào thơ
Nhớ câu khiêm nhã đừng khoe chữ
Cùng chữ thật thà chớ khoác thơ
Nét chữ cũng là thanh khí vậy
Trau dồi chữ nghĩa một đời thơ.

Phan Tự Trí
NGỌN BÚT THƠ
“Song điệp độc vận”
Ngọn bút vui hòa đẹp tứ thơ
Bên nhau vẫy bút tuyệt đường thơ
Giao lưu hữu hảo nơi duyên bút
Gửi gắm chân tình bút bạn thơ
Thấm đượm chan lòng lưu ý bút
Ân cần thỏa bút giữ hồn thơ
Lòng an nhập bút câu thư thả
Kệ bút người tìm để vọc thơ
GM.Nguyễn Đình Diêm-09.9.2017
--------------------




Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN













CHÙM THƠ :
HƯỚNG ĐẾN NGÀY 20.11
KHẮC DẠ ÂN THẦY
Ân nồng kính gửi những bông hoa
Mãi ngấm bao thu đã đượm hòa
Trải nghĩa vô cùng bao đất lạ
Trao đời tận ý những miền xa
Thuyền mang trí tuệ dường như đã
Lái chuyển đò tâm ấy cũng đà
Ánh sáng thầy soi ghi khắc dạ
Ân nồng kính gửi những bông hoa
HƯƠNG THỀM MÂY 18.11.2019

NGHỀ THẦY GIÁO
Mãi đượm sông đời ngát sắc hương
Bao người tận tụy với hiên trường
Trên tay  phấn trắng gieo mầm sống
Trước mặt bảng đen cấy giống thương
Quí trẻ cần cù nào có quản
Yêu nghề cặm cụi nỏ ch sờn
Vui lòng thỏa dạ cùng nghề giáo
Sĩ tử nên thân rạng rỡ đường.
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019

NGƯỜI  THẦY
Thương người bục giảng thắm tô đời
Rạng rỡ công thầy tỏa sáng khơi  
Dạy chữ bày đường trò rạng tiếng
Bồi nhân dưỡng đức trẻ lừng thời
Âm thầm dưỡng nghiệp nào khi nghỉ
Lặng lẽ nuôi nghề nỏ buổi lơi
Hướng dạ thanh lòng yên tuổi lão
Gìn tâm đức độ mãi tươi ngời.
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019

NGHIỆP GIÁO
Dạy dỗ bao thu nỏ quản công
Nghề thanh mến trẻ ra sức trồng
Đưa người đến bến đơm hoa quả
Đón khách qua sông kết nụ bông
Thắm đượm thương yêu tình mãi biếc
Nồng thơm giáo nghiệp nghĩa hoài hồng
Mong cầu sĩ tử tươi muôn nẻo
Lặng lẽ nhàn hưu ấm buổi đông
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019




Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019











THƠ HỌA XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY – BÌNH DƯƠNG – NHẬT ĐĂNG
NGHỀ THẦY GIÁO
Mãi đượm sông đời ngát sắc hương
Bao người tận tụy với hiên trường
Trên tay phấn trắng gieo mầm sống
Trước mặt bảng đen cấy giống thương
Quí trẻ cần cù nào có quản
Yêu nghề cặm cụi nỏ chi vương
Vui lòng thỏa dạ cùng nghề giáo
Sĩ tử nên thân rộng mở đường.
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019     
VẪN NGÁT HƯƠNG ĐỜI
Hoa đời vẫn tỏa ngát mùi hương
Rực rỡ ngày vui ở mái trường
Mãi đẹp muôn đời bao ý tưởng
Thêm nồng vạn thuở khối tình vương
Yêu nghề lặng lẽ gieo nguồn sống
Mến trẻ ân cần gợi nỗi thương
Để những mầm xanh vừa kết nụ
Trời xuân rộn rã bước trên đường.
Bỉnh Dương - 15/11/2018
LẶNG THẦM
(Hướng đến ngày NGVN)
Có những loài hoa mãi ngát hương
Đây người lặng lẽ dặm miên trường
Quen tay phấn trắng đời thanh thản
Tóc vội phai nhòa bởi vấn vương
Mến trẻ trồng người chân lý sống
Yêu nghề bụi phấn cảm tình thương
Tri ân khắc cốt gương ngời sáng
Những đóa hồng tươi vạn nẻo đường!
NHẬT ĐĂNG, 13/11/2019

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Thơ luật VN


THƠ HỌA XƯỚNG – HƯƠNG THỀM MÂY & MINH  QUANG
CHIỀU NHẠT NẮNG
( Thuận nghịch độc )
THUẬN
Qua ngày nhạt nắng buổi chiều vương
Ngõ phượng lưu tình chút thắm hương
Bướm lượn đường hoang vườn cỏ lá
Hoa bày ngõ lặng bóng chiêu dương
Xa nơi nghiã đó hoài mơ vọng
Vắng chốn tình đây mãi mộng thương
Nhòa cuộn bóng giăng sầu ngả nhớ
Và thơ thả khúc dạo hồn nương
NGHỊCH
Nương hồn dạo khúc thả thơ và
Nhớ ngã sầu giăng bóng cuộn nhòa
Thương mộng mãi đây tình chốn vắng
Vọng mơ hoài đó nghĩa nơi xa
Dương chiêu bóng lặng ngõ bày hoa
Lá cỏ vườn hoang đường lượn bướm
Hương thắm chút tình lưu phượng ngõ
Vương chiều buổi nắng nhạt ngày qua .
HƯƠNG THỀM MÂY 11,2019
BX
TÌNH VƯƠNG
( Thuận nghịch độc )
( Thuận )
Hoa lòng trải nắng đẹp tình vương,
Mộng lối say niềm đắm sắc hương.
Tha thướt dải mềm xanh lá cỏ,
Rộn thầm tơ óng ánh vầng dương.
Xa rời chẳng ẵm càng hoài vọng,
Hết bỏ đâu tìm lại cảm thương.
Hòa quyện góc mơ hồn lạc nẻo,
Ca cùng mãi khúc hiểu đời nương.
( Nghịch )
Nương đời hiểu khúc mãi cùng ca,
Nẻo lạc hồn mơ góc quyện hòa.
Thương cảm lại tìm đâu bỏ hết,
Vọng hoài càng ẵm chẳng rời xa.
Dương vầng ánh óng tơ thầm rộn,
Cỏ lá xanh mềm dải thướt tha.
Hương sắc đắm niềm say lối mộng,
Vương tình đẹp nắng trải lòng hoa.
/2019
Minh Quang



Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thơ luạt VN

HƯƠNG THỀM MÂY - HOÀNH TRẦN - HƯỜNG XƯA
VỀ LẠI LÀNG XƯA

Bên chiều lặng  đứng ngắm trời  không
Ráng đỏ chân mây lóe ánh hồng
Nắng đã loang màu qua mái rạ
Mây đà nhạt sắc cuối triền sông
Còn đây  lối mộng ngày xuân thắm
Mãi đó đường mơ buổi hạ nồng
Trở lại làng xưa tình bát ngát
Vai choàng kẻ nhớ với người trông.
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019
MỘT THOÁNG NHỚ VỀ
(Họa)
Thiếu bạn giao lưu chán quá không.
Thôi đành tạm ngắm má ai hồng,
Bỗng dưng lại nhớ người bên xóm.
Bất chợt nghĩ về em cuối sông.
Để dệt rồi đan nhiều mộng thắm.
Lại mơ được kết lắm tình nồng,.
Nhìn mây lờ lửng trên vầng trán,
Dĩ vãng vời xa ngoái lại trông.
HT
12/11/19
BX
VỀ THÔN CŨ
Xem nè cảnh có tuyệt vời không
Rộn rã làng quê phổ thắm nồng
Dõi bước cô nàng bên thửa ruộng
Nghe lời cậu ấm giữa triền sông
Sương đùa lả lướt chao cành mận
Gió giỡn đìu hiu phẩy nụ hồng
Lẽ sống dâng tràn bao kẻ đợi
Vui ngày gặp gỡ hết chờ trông
Hường Xưa



Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thơ luật VN



MÙA ĐÔNG HUẾ
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà” (Hàn Mạc Tử)

Ở Huế đông về buốt dạ và,,,
ĐÂY về lặng lẽ ngẫm tình ta
SƯƠNG loang bến bãi hồn mơ trải
KHÓI cuộn sông hồ khúc mộng qua
MỜ ngóng chân trời thương dáng liễu
NHÂN mong bến cũ nhớ tình hoa
ẢNH còn  kỷ niệm lưu hình bóng
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ
HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019
BX
MÙA ĐÔNG XA XÔI
“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà” (Hàn Mạc Tử)
Ở Bậu mùa đông có lạnh? Và…
ĐÂY Qua thấy buốt cõi lòng ta
SƯƠNG choàng bảng lảng triền miên tỏa
KHÓI quyện lênh loang chất ngất hòa
MỜ mịt đường chia gầy bóng liễu
NHÂN quần lối rẽ xót hồn hoa
ẢNH lưu kỉ niệm hình ghi dạ
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ
SMV