Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA THƠ KIM LIÊN THÁI & THI HỮU


 Ảnh Giác Minh

LÒNG CHA .

(Xướng)

Cha ngồi lặng lẽ dáng đăm chiêu

Nặng gánh hai vai mỗi sớm chiều

Chạy bữa cơm đầy manh áo thiếu

Sợ luồng gió lạnh mái nhà xiêu

Lòng còn day dứt đời con trẻ

Tình mãi dạt dào nghĩa vợ yêu

Trằn trọc từng đêm quên giấc ngủ

Nỗi lo canh cánh biết bao điều.

Kim Liên Thái

KHEN BẠN

(Họa)

Anh viết thơ Đường thiệt lắm chiêu,

Chỉ cần bạn muốn thế xin chiều,

Dẫu người giỏi luật xem khen tốt.

Hay kẻ nhuần niêm đọc phải xiêu,

Chia sẻ muôn nơi đều cảm mến,

Giao lưu nhiều chốn thật tin yêu,

Nhưng không dễ giải rồi ghi loạn,

Lột tả bài văn ngẫm đủ điều.

HT

TIẾP HỌA

LẺ BÓNG

Riêng mình lẻ bóng cảnh buồn chiêu

Lặng ngắm mây bay buổi xế chiều

Trước cửa vàng mai tình mãi thiếu

Trong đời cát bụi nghĩa hoài xiêu

Nghe sầu ngõ phượng phai màu nhớ

Quạnh thấy đường mây nhạt sắc yêu

Vọng giữa canh dài  cơn mộng tưởng

Vàng son mấy độ nhớ muôn điều

Hương Thềm Mây 


Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


Ảnh Giác Minh

TRỞ LẠI NGÀY THU

Ngồi đây thắp nến những buồn vui

Năm tháng trôi nhanh luống ngậm ngùi

Phố cũ bây giờ người đến lạ

Văn lâu gió lộng lá vàng ru

 

Ngồi đây lặng ngắm ánh chiều buông

Sóng biếc dòng khua nỗi nhớ mong

Em xưa từ dạo  tình xa ngái

Mắt úa mây sầu  trắng mái sương

 

Kim long lãng đãng chiều mây tím

Bạn cũ vườn xưa thả lối tìm

Dạ nhớ bâng khuâng lòng lữ khách

Nhân tình thế thái bóng tơ im

 

Tiếng vọng cung mơ tình trở lại

Hoàng thành khúc oán mỏi mòn lay

Nam Giao Bến Ngự hồn xưa ấy

Thả nắng vàng say nhẹ bước hài

HƯƠNG THỀM MÂY


Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

THI HỮU MỪNG THỌ HƯƠNG THỀM MÂY


 


CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

Tám chục xem ra thiệt nặng cân,

Vui buồn sướng khổ chốn dương trần!

Đủ tài thao lược đời thanh thản!

Thừa chí mưu sinh sống vẹn toàn,

Đầm ấm gia đình xây mối đạo,

Chan hoà làng xóm tạo bình an,

Chúc mừng huynh trưởng vui sinh nhật!

Mạnh khỏe xinh tươi xuân nối xuân!

HT

28/8/23

***

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH

Bát thập niên trường chẳng dễ cân

Mừng anh chẵn cuộc bước phong trần

An lòng hưởng phước duyên tình nợ

Tỉnh mộng vui cùng kiếp nghĩa nhân

Dẫu bến trần gian người giả tạo

Dù đêm thế tục quỷ ân cần

Nay mừng hạnh phúc ngày sinh trưởng

Rượu đẫm môi tràn đón tuổi xuân ./.

LCT 25/O8/2O23

 

MỪNG THỌ 80 TUỔI

Chạm bóng thời gian trọn tám mươi

Xem ra tuổi ấy thọ vui rồi

Thu đông đã vẹn phần sau trước

Xuân hạ đà tròn phận lứa đôi

Nhà giáo thanh bần trang trải dạ

Nghề văn đạm bạc trở trăn đời

Ngày qua tháng đoạn vui già đó

Bè bạn  lưa thưa, sót mấy người !

Hương Thềm Mây

Giác Minh Nguyễn Đình Diệm . Mừng sinh nhật 28.8 2022

***

CHÚC MỪNG HUYNH

Chẳn chòi hai chục trọn mười mươi,

Xin chúc mừng huynh thượng thọ rồi!

Ấm áp uyên ương xây cuộc sống

Nồng nàn tình cảm bước chung đôi,

Vợ chồng ân nghĩa tròn sau trước

Con cháu thuận hoà ven một đời

Mong được như huynh nào dễ có

Trần gian cõi tạm thấy bao người !

HT

***

Vĩnh Phố

Mừng Thầy tám chục vẫn tinh anh

Thơ Phú cho đời lắm long lanh

Sức con trai trẻ đi đủ chốn

Con cháu noi gương sống hạnh tràn ...

vp

***

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Chúc mừng sinh Nhật bạn hiền tôi

Thẩm thoát mà nay tám chuc rồi

Nhớ thuở chung trường chung mộng ước

Chung niềm Hoài bão đến tương lai.

Đất Mẹ rơi vào cảnh chiến tranh

Cho nên mộng ước đã không thành

Con đường định mệnh không suôn sẻ

May vẫn an lành sau chiến chính.

Chúc bạn càng tăng thêm tuổi thọ

Bên đàn con cháu rang công danh

Câu thơ chén rượu cùng bè bạn

Vui thu điền viên giữa thi thành.

Tư Hui

***

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC

Bảy chín mùa xuân sắc vẫn ngời

Thỏa lòng du hí khắp muôn nơi

Bạn bè nam Bắc ly cung tụng

Thi hữu đông tây bút nối lời

Tính định một đời nhân chẳng cạn

Tâm bình trọn kiếp nghĩa không vơi

Câu thơ chén rượu vui ngày tháng

Danh lợi buông tay cứ mặc đời.

HV

***

ANH HOÀNH TRẦN

Mừng huynh bảy chín vẫn còn non.

Cứ ngỡ năm mươi mấy xuân tròn,

Gia đạo thuận hoà tươi nhuận thắm,

Bạn bè tri bỉ đẹp tình son,

HOÀNH TRẦN

ANH CHIẾN NGUYỄN

Nửa chiều... nắng vẫn bừng lên

Nửa chiêu chợ vẫn cuối phiên đông người

nửa chiều hoa văn dường tươi

hương xưa thơm thơm lại một thời còn xuân

Nửa chiều còn mãi nụ cười

Hoa trong giông bão vẫn tươi mỗi ngày

Nửa chiều thơ vẫn còn say tiếng lòng nâng cánh hạc bay ngang trời

nửa chiều Đình Diệm vẫn ngời

Dáng như cây thẳng giữa trời thông reo

Tặng anh nhân nhìn bức ảnh còn,, thừa,,phong độ,,

CN

BÀI CỦA TRI THƯƠNG

Bảy chín Xuân rồi cũng cứ ngon

Sức đầy trí tuệ vẫn chưa mòn

Tháng ngày vui thú cùng thơ phú

Năm tháng sum vầy bên vợ con

Nhìn quanh bè bạn nhiều trang lứa

Tình cảm mặn nồng vẫn sắt son

Trăm năm trần thế lòng vui nhộn

Dân tộc bừng lên rạng nước non!

TRI THƯƠNG

ANH THẠCH HÃN

HAPPY BIRDTHDAY (Kính hoạ)

Chân trời vạn cảnh núi cùng non

Bảy chín mùa xuân mộng đã tròn

Cuộc lữ bao ngày đau vẻ mắt

Manh tình bấy thuở đẹp màu son

Nhìn ly rượu trắng hồn vân thuỷ

Thấy tuổi thơ đầy mạch bão phong

Những sớm mai tìm hương kỷ niệm

Bên làn nắng vỡ nhịp đời ông .

LCT 28/O8/2O21

Chúc anh sinh nhật vui vẻ

***

ANH ĐANG DUNG

Xin gửi bài họa chúc mừng sinh nhật!

CHÚC LÃO CÀNG SON

Qua rồi một thuở chã còn non

Sẽ thọ nhiều hơn bảy chín tròn

Mỗi buổi quây quần bên bọn cháu

Đêm ngày quẩn quít cạnh đàn con

Đường thi bút họa thêm dồn dã

Lục bát vần gieo lại dã dồn

Chúc lão càng thêm nhiều hạt bổ

Luôn đầy trái mộng bởi lòng son.

Đăng Dũng

***

ANH VĨNH LONG

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH

Qua thời lội suối lẫn trèo non

Giữa cuộc giờ ta bảy chín tròn

Buổi lạnh luôn nồng bên lũ cháu

Đêm hàn vẫn ấm cạnh đàn con

Xa hồi tât bật vì sinh tử

Vượt quãng trần ai bởi sống còn

Vẫn muốn vi hành qua cửu thập

Cho đời trải nghiệm chốn lầu son

Vĩnh Long

 

 

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

CHÙM THƠ MỪNG THỌ HƯƠNG THỀM MÂY

 


HÔM NAY SINH NHẬT  MÌNH   

1943 - 2023

***

TỰ MỪNG THỌ

Không tài chẳng chức lấy chi cân

Tám chục xuân qua trải bước trần

Trọn vẹn tình người nên tuổi thọ

Vuông tròn gia đạo được chu tòan

Thanh  bần mái hạc tâm luôn ổn

Đạm bạc đời già dạ mãi an

Mừng thọ mừng ta mừng hạnh phúc

Hẹn cùng nhật nguyệt đón thêm xuân

HƯƠNG THỀM MÂY 25.8.2023

***

MỪNG THỌ 80 TUỔI

Chạm bóng thời gian trọn tám mươi

Xem ra tuổi ấy thọ vui rồi

Thu đông đã vẹn phần sau trước

Xuân hạ đà tròn phận lứa đôi

Nhà giáo thanh bần trang trải dạ

Nghề văn đạm bạc trở trăn đời

Ngày qua tháng đoạn vui già đó

Bè bạn  lưa thưa, sót mấy người !

HƯƠNG THỀM MÂY

***

MỪNG THỌ

Nằng dãi mưa dầm trải nước non

Nhẫm tay đã tám chục xuân tròn

Dòng đời ngang trái lòng hoài thắm

Dặm thế quanh co dạ mãi son

Đói khát cam lòng thời nghịch thủy

Rách lành thủ phận tiết hàn phong

Chiều thâm mái hạc cùng trời đất

Tám chục xuân qua thọ mạng ông .

HƯƠNG THỀM MÂY

HƯƠNG ĐẠO 3 THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


TỈNH NGỘ

Vô sân vô hận … thoát vô minh

Dục đoạn tham lìa tịnh lạc sình

Bát chánh dìu đời hành diệu đạo

Ba thời dẩn ý niệm tâm kinh

Điều thân thiện pháp gìn nguồn hạnh

Dưỡng tánh thiền môn giữ gốc mình

Thanh tịnh lục căn duyên trần dứt

Soi lòng tỉnh ngộ hướng thiêng linh

Hương Thềm Mây 23.8.2021

***

AN NHIÊN ĐẠO HẠNH

Lời từ Phật dạy đã  ban rồi

Bi hỷ hoa luân chuyển mọi nơi

Dặm thế yêu thương tâm thiện rải

Đường đời quý trọng dạ lành khơi

Ngữ ngôn nhã tiếng trao muôn chúng

Thế trí thanh lời gửi vạn người

Chánh đạo nguyện hành  theo bến giác

Giữa dòng dục giới sống an thơi

HƯƠNG THỀM MÂY – 25.8.2023


Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


CÕI TẠM VÔ THƯỜNG

Rộn rã ve ngân dưới tán cây

Hè sang phượng thắm đã khoe bày

Xuân đi mới tiễn hoa xuân đấy

Hạ lại chừ mời nắng hạ đây

Chớp mắt thời gian xoay vận nọ

Quay lòng dĩ vãng chuyển vần này

Tám mươi mốt tuổi an phần đó

Cõi tạm vô thường mãi mãi quay .

HƯƠNG THỀM MÂY 10.6.2023

***

BÊN DÒNG HƯƠNG GIANG

Chiều nay lặng ngắm bến Hương Giang

Nước biếc sông êm gió dịu dàng

Hạ đến trao về duyên nghĩa dở

Người xa đễ lại mối tình dang

Thương đời lắm nỗi lòng sầu tím

Nhớ bậu bao niềm dạ úa vàng

Liễu rũ bên bờ  trời chạng vạng

Dư âm một thuở mãi còn vang.

HƯƠNG THỀM MÂY 10.6.2023