Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2022

GIÁNG SINH 2022

 


MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

CHÚA…

Chúa xuống trần gian tạo thái bình

Chúa trao hạnh phúc khắp hành tinh

Chúa dâng bác ái ngời rạng nghĩa  

Chúa tặng lòng lành tỏa ánh linh

Chúa cứu bao người lìa tội lỗi

Chúa đưa lắm kẻ đến bình minh

Chúa gieo thân thiết buông hiềm hận

Chúa hiến nhân hòa cuộc sống vinh

Hương Thềm Mây – 14.12.2022

(GM.Nguyễn Đình Diệm )



Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

THƠ CẢM DỊCH : HUONG THỀM MÂY

 

Sa hành đoản ca 沙行短歌 • Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán

Sa hành đoản ca

Phiên âm

Trường sa phục trường sa,

Nhất bộ nhất hồi khước.

Nhật nhập hành vị dĩ,

Khách tử lệ giao lạc.

Quân bất học tiên gia mỹ thuỵ ông,

Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng.

Cổ lai danh lợi nhân,

Bôn tẩu lộ đồ trung.

Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu,

Tỉnh giả thường thiểu, tuý giả đồng.

Trường sa, trường sa, nại cừ hà?

Thản lộ mang mang uý lộ đa.

Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.

Bắc sơn chi bắc, sơn vạn điệp,

Nam sơn chi nam, ba vạn cấp,

Quân hồ vi hồ sa thượng lập?

Dịch nghĩa

Bãi cát dài, lại bãi cát dài,

Đi một bước như lùi một bước.

Mặt trời lặn mà vẫn còn đi.

Khách (trên đường) nước mắt lã chã rơi.

Anh không học được ông tiên có phép ngủ kĩ

Cứ trèo non lội nước mãi, bao giờ cho hết ta oán!

Xưa nay hạng người danh lợi,

Vẫn tất tả ở ngoài đường sá.

(Hễ) quán rượu ở đầu gió có rượu ngon,

(Thì) người tỉnh thường ít mà người say vô số!

Bãi cát dài, bãi cát dài, biết tính sao đây?

Bước đường bằng phẳng thì mờ mịt, bước đường ghê sợ thì nhiều.

Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”,

Phía bắc núi Bắc núi muôn trùng,

Phía nam núi Nam sóng muôn đợt.

Anh còn đứng làm chi trên bãi cát?

Bài thơ này được sử dụng trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1976 .Trích thivien.net

CẢM DỊCH LỤC BÁT ; HƯƠNG THỀM MÂY

Bước đi trên cát bước lùi

Hoàng hôn tắt bóng chua thôi bước lần  

Lữ hành rả rượi đôi chân

Trên đường thăm thẳm lệ ngần ứa rơi

 

Chẳng nương phép ngủ tiên chơi

Trèo đèo vượt suối bao thời vẫn đây

Ngẫm phường danh lợi xưa nay

Bôn ba tất tả vơi đầy giả chơn

 

Đường xa đầu gió rượu ngon

Say sưa lắm kẻ ai còn tỉnh đây

Bãi cát bãi cát tiếp dài

Đường bằng hiểm ác chứa đầy hiểm hung

 

Chừ nghe ta hát khúc cùng

Bốn bè trùng điệp chập chùng núi non

Tấc lòng vạn dặm giang sơn

Mịt mờ cát bãi ta còn chi đây !!!

Hương thềm Mây 19.12.2022

(GM,Nguyễn Đình Diệm )

----------------

Ảnh Internet



 



Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

tứ tuyệt trường thi


TUY HÒA VẪN ĐÓ
Tặng Vĩnh Phố
Ta lên Nhạn Tháp ngắm non cao
Ruộng lúa nương dâu quyện gió trào
Một thuở nơi đây nhiều kỷ niệm
Cùng người mưa nắng đá vàng trao
Nâng niu gối mộng dệt ngày xanh
Trải bước ngàn dâu quyện bóng tình
Biển gửi vị nồng ru nghĩa thắm
Trăng cài hương ngát gợi duyên oanh
Buổi ấy còn đây những tháng ngày
Theo chiều nắng gửi mộng về đây
Tìm trăng đỉnh biếc mùa thu nhớ
Bát ngát tình thơ lối cũ vầy
Vẫn đó bên mình tiếng biển ru
Ngàn mây áo tím dệt mơ chừ
Ta về gặp lại tình ta đó
Núi nhạn sông Đà vọng tiếng thu
Hương Thềm Mây – 15.12.2022)
(GM.Nguyễn Đình Diệm )
------------------
Ảnh Giác Minh


Có thể là hình ảnh về cây, bầu trời và thiên nhiên

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2022

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA


XƯỚNG : mQuang
HỌA ; LÝ ĐƯC QUỲNH – HƯƠNG THỀM MÂY
**********
ĐÔNG SẦU
Đông đến làm chi chỉ khiến sầu !
Tình người lữ khách gởi về đâu ?
Mưa phùn lất phất hoài không dứt
Gió bấc dây dưa mãi chẳng cầu
Hoa tuyết rơi bay trên lối vắng
Hàng cây đứng lặng giữa đêm thâu
Mùa đông giá lạnh ngùi tâm sự
Cảnh vật tiêu điều gợi nỗi đau
MQuang - 20221208
***
BỐN MÙA PHIỀN MUỘN
Đông, xuân, hết hạ đến thu sầu
Suốt bốn mùa phiền muộn, biết đâu
Đón khổ, như đưa tay nhặt lá
Tìm vui, tựa bắt bóng qua cầu
Cô hồn vất vưởng bên trời lạnh
Tục thể mơ màng dưới nguyệt thâu
Mãi kiếp trôi sông đời lạc chợ
Nỗi buồn âm ỉ chuyển thành đau
Lý Đức Quỳnh 12.12.2022
***
CHẠNH LÒNG ĐÔNG
Mưa bay lất phất buốt canh sầu
Cánh nhạn lưng chiều biết về đâu
Mấy độ xa quê tâm mãi ước
Bao thu vắng mẹ dạ luôn cầu
Qua mùa giá lạnh bình an suốt
Vượt buổi đông rầu sức khỏe thâu
Đất khách xứ người bao niềm nỗi
Tiêu điều cảnh vật chạnh lòng đau
Hương Thềm Mây – 14.12.2022)
(GM.Nguyễn Đình Diệm )
Có thể là hình ảnh về 2 người

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

lục bát HƯƠNG THỀM MÂY


CŨNG VẪN TÌNH
Dãu có ra sao cũng vẫn tình
Mang nhiều sắc thắm lắm linh lung đời
Bên nhau khăng khít nụ cười
Cùng nhau gắn bó bến đời thủy chung
Thời gian dẫu nhạt má hồng
Còn đây ấm lạnh ru dòng nghĩa nhân
Bên nhau trọn bước phong trần
Gừng cay muối mặn thì thầm khúc xuân .
Hương Thềm Mây - 8.12.2022
(GM,Nguyễn Đình Diệm)
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

tứ tuyệt trường thiên

MỘT CUỘC ĐỜI QUA

Hãy nhẹ lòng dường chiếc lá rơi…

Tham sân hỷ nộ ... cũng qua rồi

Bao lần chuyển đổi thân vùi dập

Mấy bận xoay vần dạ thả trôi

 

Mộng chả chờ mong thêm vướng mộng

Mơ nào ngóng đợi thấm sâu đời

Thua thua được được thôi chi bấy

Mất mất còn còn cũng thế thôi.

 

Mất mất còn còn cũng thế thôi

Năm nay tuổi lão tám mươi  rồi

Tro tàn dĩ vãng đêm hoang quạnh

Bút lạnh thời gian buổi vắng trôi

 

Trăn trở  lòng dâu bao chuyển đổi

Bùi ngùi dạ biển những thay bồi

Canh gà vẳng tiếng chuông xa vọng

Chẳng biết chờ chi một khoảnh đời

Hương Thềm Mây

(GM.Nguyễn Đình Diệm)



 

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA

 ĐÓN NGUYỆT SONG CHIỀU

Đã trót mang thân phận kiếp người
Bảy mươi tuổi lẻ lắm đầy vơi
Bán kem hái củi nghề vơ vẫn
Dạy học làm thuê nghiệp đẩn đờ
Ấm lạnh lòng riêng câu cợt nói
Đói no dạ nghẹn chuyện đùa thơ
Quanh co cuộc thế chan mây nước
Đón nguyệt song chiều dệt khúc tơ.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 17.11.2018
BÀI HỌA CỦA VIÊN MINH
Loanh quanh duyên nợ khéo làm người
Tham ái lằng nhằng khổ chẳng vơi
Vạn lối vụng tu thời kiếp bạc
Bao năm thầm lỡ trí thân đờ
Còn ham lãng tử… xa kinh sách
Bởi gặp phong trần… ngại án thơ
Phận ấy long đong theo lẽ tạo
Đường về… xa lắm rối vì tơ…
5/12/2018
Viên Minh
Không có mô tả ảnh.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

LỤC BÁT HƯƠNG THÈM MÂY

 VỀ NƠI QUÊ NHÀ

Xôn xao buổi hạ
Rộn ràng lời ve
Ru tình lá biếc lời khe
Cạn nguồn sỏi đá lối về mù sương
Dừng chân bên đường
Ngơ ngẩn ngàn phương
Quên bao năm tháng mịt mùng
Bờ hoang mưa nắng chập chùng trần duyên
Thuyền qua bến đời
Bèo giạt nước trôi
Ngàn dâu đã trắng tóc rồi
Cuộc trăm năm ấy rã rời phù vân
Gầy vai áo bạc
Về giữa bao la
Vẫy tay chào ánh trăng xa
Bình yên ngày lặng quê nhà niệm tâm .
Hương Thềm Mây 01.12.2022
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
-------------
Ảnh Giác Minh
Có thể là hình ảnh về cây và ngoài trời

9 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

ĐƯỜNG THI HƯƠNG THỀM MÂY

 VIẾNG LẠI VƯỜN XƯA

Mình về viếng lại mảnh vườn xưa
Ngõ cũ sương loang phủ lối mờ
Liếp cỏ ngậm ngùi thời son trẻ
Trang lòng thổn thức thuở vàng tơ
Hương nồng mận bưởi tình dâu mộng
Sắc thắm mai đào nghĩa bướm mơ
Dĩ vãng bao mùa trăn trở dạ
Bồi hồi tiếng sáo vọng ngày thơ.
Hương Thềm Mây – 26.11.2022
(GM.Nguyễn Đình Diệm )

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời
34 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ