Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

ĐƯỜNG THI HƯƠNG THỀM MÂY

 VIẾNG LẠI VƯỜN XƯA

Mình về viếng lại mảnh vườn xưa
Ngõ cũ sương loang phủ lối mờ
Liếp cỏ ngậm ngùi thời son trẻ
Trang lòng thổn thức thuở vàng tơ
Hương nồng mận bưởi tình dâu mộng
Sắc thắm mai đào nghĩa bướm mơ
Dĩ vãng bao mùa trăn trở dạ
Bồi hồi tiếng sáo vọng ngày thơ.
Hương Thềm Mây – 26.11.2022
(GM.Nguyễn Đình Diệm )

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời
34 bình luận
1 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

7 nhận xét:

  1. Cám ơn anh cho xem bài thơ hay.
    Nhìn hình thấy anh khỏe mạnh và vui tươi.
    Chúc anh luôn an lành.
    https://img1.picmix.com/output/pic/normal/0/6/5/9/8879560_c4bf6.gif

    Trả lờiXóa
  2. Sang thăm anh đọc thơ hay. Chúc anh cuối tuần vui vẻ anh nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Trở lại vườn xưa buổi xế chiều
    Lối cũ sương mờ phủ xanh rêu
    Hoàng hôn nhạt nắng đi vào tối
    Chan chứa tâm hồn vạn cô liêu...

    Cháu sang thăm chua sẻ
    Chúc chú chiều CN an lành vui khỏe và hp!

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*