Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2026

DẠ CẢM - CHUYỆN MỘT THỜI THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

DẠ CẢM

Gíá buốt trời mây mãi tụ tan

Ngày đông rét mướt vẫn chưa tàn

Nơi xa nguyện ước người luôn khỏe

Đất lạ mong cầu mẹ được an

Nén lệ tha phương lòng  nhớ quyện

Thương đời viễn xứ dạ buồn chan

Trăng treo gầy guộc bờ sương lạnh

Cảm thấu quê nhà cảnh khó nan

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.9.2026

(Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm)

*

CHUYỆN MỘT THỜI

Một thời ngẫm lại những buồn vui

Vẫn đó  ngày qua khó lấp vùi

Ruộng rẫy khô khan thân khốn lủi

Đất đai cằn cỗi phận nghèo chui

Dầm mưa suốt buổi lòng sầu tủi

Dãi nắng thâu ngày dạ ngậm ngùi

Dĩ vãng còn đây bao khổ ủi

Tấc lòng hoài cảm ngại chi ui

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.9.2026

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

NƠI NẦY NGÁT HƯƠNG - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


 




 


SÁNG BÌNH YÊN - MÁI HẠC CÙNG NHAU - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


SÁNG BÌNH YÊN

(Thủ vỹ ngâm)

Hiên mây sáng sớm cạn chung trà

Thoảng lạnh heo may lặng lẽ ta

Mướp trải hoa vàng bên liếp cỏ

Ong vờn cánh mỏng cạnh nương cà

Sương bay bảng lảng trời thu mộng

Lúa quyện hương nồng bóng nhạn qua

Cuộc sống thư nhàn an nhiên tại

Hiên mây sáng sớm cạn chung trà

HƯƠNG THỀM MÂY -  21.9.2026

(Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm)



NHÀ XƯA THU - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2026

MƯA VỀ NHỚ MẸ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


MƯA VỀ NHỚ MẸ

Mây bay tháng tám gió mưa về

Nhớ Mẹ nghe lòng lại tái tê

Nặng nhọc vai gầy mong mỏi gứi

Khó khăn sức yếu ước mơ lê

Đời con mãi khắc ân lành nối

Lớp cháu hoài ghi hạnh đức kề

Bóng dáng thân thương đâu có nửa

Xin nguyền khắc dạ dám nào chê

 

Xin nguyền khắc dạ dám nào chê

Giáo hóa uy nghiêm giữ nếp nề

Tận tụy hy sinh nào có quản

Ân cân bổn phận chẳng chi nề

Bao thời gạo thiếu đau muôn cành

Mấy thưở không tiền đắng vạn bề

Bóng Mẹ lao đao hoài khắc dạ

Mưa về tháng tám chạnh lòng tê

HƯƠNG THỀM MÂY 14.9.2026

(Giác Minh.Nguyễn Đình Diệm)

 


TỰ CẢM NĂM & SÁU THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



MỐI ĐẠO XA THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2026

NGUYỆT LẠI TỎA THỀM - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



NGUỒN TỪ FACEBOOK ĐÔNG PHƯƠNG LÊ

 


AI KHÉO HÁI HOA CHÁNH PHÁP?

Ai chinh phục thiên giới,

Địa cầu và Dạ-ma,

Thông giảng kinh Pháp Cú,

Như người khéo hái hoa.

(Kệ Kinh Pháp Cú 44)

(Tỳ Kheo Thiện Siêu dịch)

Đức Phật dùng hình ảnh người khéo hái hoa để nói về người biết lựa chọn, thấu hiểu và thực hành những lời dạy chân chánh trong Giáo Pháp.

Học Pháp không chỉ để biết nhiều hay nói hay, mà quan trọng là hiểu đúng và đem Pháp vào đời sống.

Mỗi lời Phật dạy được thực hành chính là một đóa hoa lành giúp ta từng bước giảm THAM – SÂN – SI, mở sáng trí tuệ.

(Nguồn từ facebbook Đông Phương Lê ) 


BƯỚC DU TĂNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



Thứ Năm, 10 tháng 9, 2026

nguồn từ FACEBOOK ĐÔNG PHƯƠNG LÊ


Kinh Pháp Cú 43

 

Mẹ cha hay bà con,

Không làm gì được cả,

Chính nhờ tâm nguyện lành,

Đưa ta lên cao cả.

(Tỳ Kheo Thiện Siêu dịch)

Cha mẹ và người thân có thể yêu thương, nâng đỡ và chỉ đường, nhưng không ai có thể tu tập hay chuyển hóa tâm thay cho mình.

Chính một tâm hướng thiện, biết tránh điều ác, siêng làm điều lành và từng ngày giảm bớt THAM – SÂN – SI, mới có thể đưa ta đến những điều tốt đẹp và cao quý hơn.

 

 


BƯỚC DU TĂNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


BƯỚC DU TĂNG

Dãi nắng dầm mưa suốt dặm trường

Chân trần lặn lội khắp muôn phương

Kiên trì giới pháp lòng nào thối

Khất thực ta bà mặc gió sương

Một bóng đường lành thơm ngõ hạnh

Bao nơi lối thiện ngát tâm hương

Thanh lương dạ tịnh ơn trời đất

Dấu Phật tỏa ngời bước thánh tăng

HƯƠNG THỀM MÂY – 10.9.2026

(Giác Minh . Nguyễn Đình Diệm )

*

HỌA

HỌA BƯỚC DU TĂNG

Một bước thong dong trải nẻo đường

Ba y một bát khắp quê hương

Tâm không vướng bận đời danh lợi

Dạ chẳng ưu phiền cõi sắc hương

Giữ giới vun bồi duyên thiện nghiệp

Hành thiền nuôi dưỡng mạch tâm hương

Mai sau nhẹ gót về chân tịnh

Để lại nhân gian một dấu hương

Họa thơ – Vô Danh

 


Thứ Hai, 7 tháng 9, 2026

BƯỚC CHÂN THONG DONG -TÁN THÁN THẦY MINH TUỆ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


BƯỚC CHÂN THONG DONG

Thả bước thong dong vạn dặm ngàn

Dầm mưa dãi nắng mãi theo chân

Thanh bần phấn tảo tâm hằng tịnh

Giản dị ba y dạ mãi an

Pháp trải muôn nơi thơm dạ thế

Lời ban vạn chốn ngát tâm ngàn

Mong người thấu hiểu đây chân đế

Ánh đuốt soi đường độ chúng sanh

HƯƠNG THỀM MÂY – 02.9.2026

(GIÁC MINH.Nguyễn Đình Diệm )

**

TÁN THÁN THẦY MINH TUỆ

Một bát ba y giữa cuộc đời

Chân trần đâu ngại nắng mưa rơi

    Xả ly danh lợi lìa tranh cãi  

Đoạn tận tham ưu diệt gọi mời

Tỉnh thức theo chân gìn giới hạnh

Vô cầu thuận bước vượt ngàn khơi

Dầu Đà Minh Tuệ siêu thiền định

Vô ngã vô ngôn bặt tiếng lời.

HƯƠNG THỀM MÂY – 7.9.2O26

(Giác Minh .Nguyễn Đình Diệm)




NGUỒN TỪ FACEBOOK ĐÔNG PHƯƠNG LÊ

 


HỌA THƠ ANH LÊ ĐĂNG MÀNH

 


THU CẢM!

                   “Thể Tiệt hạ”

Thấy gió heo may lất phất mà…

Thương thu bão lũ mới hay..chà…

Cúc vàng mơn mởn còn như rứa…

Lá úa xanh xao cứ tưởng là…

Ở chốn thị thành xa xót hãy…

Đến miền thôn dã ngậm ngùi qua…

Bao dung không ngại tâm thường có…

Giữ bút xin đừng chớ để sa…

LĐM

*

HỌA

ĐỒNG CẢM!

                   “Thể Tiệt hạ”

Vào thu trở lạnh khéo coi mà…

Mưa lũ tràn giăng đã khiếp chà…

Tằm nống vừa ươm coi thử có …

Lúa đồng mới trổ kể như là…

Ngập luôn mấy phố cùng nhau vượt …

Trôi cả bao nhà liệu muốn qua…

Tối lửa tắt đèn nên ấm được…

Tâm lành ráng giữ mới đừng sa…

Phan Tự Trí

*

CẢM THU

Heo may nhẹ thổi gió thu mà…

Lũ lụt hành người ấy thật…chà

Ruộng lúa xanh mơn chừ nát úa

Vườn hoa bạc mái cứ như là…

Lìa thành lộng lẫy nhìn xa xót

Đến chốn phù hoa ngắm khổ qua

Độ lượng tâm từ đâu ngại khó

Gìn vàng giữ ngọc chớ hồn sa…

HƯƠNG THỀM MÂY

(GM.Nguyễn Đình Diệm)