Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

LỤC BÁT HỌA XƯỚNG


THƠ HỌA XƯỚNG HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN
CHIỀU QUA RỪNG
HỌA (Có chỉnh lại)
Chiều đi nắng xế vương đồi
Ngàn hoa sim tím vươn chồi non xanh
Thông ru lời suối trời thanh
Sương bay đỉnh núi mây lành giăng mơ
Nồng nàn mấy độ tình thơ
Rơi trong lá cỏ hương vơ vẫn bồng
Về trong dặm liễu mây hồng
Thương thời xuân mộng dạ đong ưu phiền
Ngẫm đời còn lại hư duyên
Tình tang mưa nắng vợi phiền tình đôi
Dẫu cho năm tháng phai phôi

Tinh ta nghĩa bậu hoài trôi bến đời.

Hương Thềm Mây 23.4.2020
BÀI XƯỚNG
CHÀO NGÀY MỚI!
Vầng dương lấp ló bên đồi,
Sưởi ấm vạn vật ươm chồi lên xanh,
Mây trời khoác áo thiên thanh
Báo cho trần thế duyên lành để mơ.
Sau đêm mộng đẹp dệt thơ,
Ca lên cho hết vẫn vơ bềnh bồng
Cho người nối kết tơ hồng,
Tan bao mỏi mệt thôi đong ưu phiền,
Gái trai mộng thắm nên duyên.
Cha vui mẹ hết lụy phiền kết đôi.
Dù tình già đã phai phôi,
Vui theo chút nắng vương trôi cuối trời.
HT
23/4/20
--------
Ảnh Giác Minh





Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

THƠ LUẬT VN



THƠ HỌA XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY & NGỌC LIÊN

CÓ LẼ BÂY GIỜ....
Có lẽ bây giờ bạn đã quên
Sông xưa lối mộng bước chung thuyền
Bao mùa nghĩa thắm nơi đò
Mấy bận ân nồng chốn bến quen
Phượng nở hè sang mong bóng bậu
Bấc về đông lại đợi tình em
Phương trời cánh nhạn mù sương khói
Có lẽ bây giờ bạn đã quên !!!
Hương Thềm Mây 6.4.2020

BÀI XƯỚNG

TÌNH QUÊN
Lối nhỏ hôm nào chắc đã quên
Loài hoa ước hẹn chở câu nguyền
Ai còn đếm nhặt mùa trăng cũ
Hạ vẫn thương về ánh mắt quen
Lặng lẽ dòng xưa chờ đợi sóng
Đìu hiu biển vắng nhớ mong thuyền
Xa rồi phố chẳng tìm nhau nữa
Để quãng ân tình lạc bước em.
Ngọc Liên 06.04.2020