THƠ HỌA
XƯỚNG :HƯƠNG THỀM MÂY & NGỌC LIÊN
CÓ LẼ BÂY GIỜ....
Có lẽ
bây giờ bạn đã quên
Sông xưa
lối mộng bước chung thuyền
Bao mùa nghĩa thắm nơi đò cũ
Mấy bận ân nồng chốn bến quen
Phượng nở hè sang mong bóng bậu
Bấc về đông lại đợi tình em
Phương trời cánh nhạn mù sương khói
Có lẽ
bây giờ bạn đã quên !!!
Hương Thềm Mây 6.4.2020
BÀI
XƯỚNG
TÌNH
QUÊN
Lối nhỏ
hôm nào chắc đã quên
Loài hoa ước hẹn chở câu nguyền
Ai còn đếm nhặt mùa trăng cũ
Hạ vẫn thương về ánh mắt quen
Lặng lẽ dòng xưa chờ đợi sóng
Đìu hiu biển vắng nhớ mong thuyền
Xa rồi phố chẳng tìm nhau nữa
Để quãng ân tình lạc bước em.
Loài hoa ước hẹn chở câu nguyền
Ai còn đếm nhặt mùa trăng cũ
Hạ vẫn thương về ánh mắt quen
Lặng lẽ dòng xưa chờ đợi sóng
Đìu hiu biển vắng nhớ mong thuyền
Xa rồi phố chẳng tìm nhau nữa
Để quãng ân tình lạc bước em.
Ngọc
Liên 06.04.2020
XƯỚNG HỌA HAY QUÁ, DVD THƯỞNG THỨC...
Trả lờiXóaDVD CHÚC ANH LUÔN ĐƯỢC AN LÀNH!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCẢM ƠN DVD NHÉ CHÚC LUÔN BÌNH AN
Trả lờiXóaLâu quá không thăm anh...
Trả lờiXóaanh có khỏe không...
Tím cầu chúc anh và GĐ an lành nhé...
CẢM ƠN TH NHÉ MÌNH VẪN KHỎE DẠO NÀY ÍT GẶP LÊN TRANG À TH CÓ FACE KHÔNG CHO MÌNH ĐỊA CHỈ GIAO LƯU NHÉ CHÚC ĐÊM AN LÀNH
XóaThơ xướng-hoạ hay.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui,khoẻ.
https://1.bp.blogspot.com/-YVu-dExZ0aA/XPjsTQEGY1I/AAAAAAAAK7M/WGRgPEelCfIepoOhB00kcR55HfApqMNdgCLcBGAs/s320/l.gif
cảm ơn lh ghé thăm nha chúc an lành
XóaĐến thăm anh, thấy anh khỏe mạnh làm thơ sung như thời trai trẻ, mừng cho anh.
Trả lờiXóa