Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

 

THƠ HỌA XƯỚNG :

XƯỚNG  :THÁM HOA

HỌA : HƯƠNG THỀM MÂY - THI DAO PHAM - HUY VỤ

HỌA HƯƠNG THỀM MÂY

LẠC CẢNH

Chiều loang nắng nhẹ trải qua hiên

Tĩnh tọa bên song lạc cảnh thiền

Trúc đứng bờ ao tâm tự tại

Trăng lồng đáy nước dạ an nhiên

Thnh bần tiện túc nào chị vọng

Đạm bạc nhàn tri nỏ có phiền

Biển nọ dâu kia sen vẫn thế

Đường về cõi tịnh vượt ngàn biên

Hương Thềm  Mây 28.5.2021

BÀI HỌA THI DAO PHAM

NGỘ

Tĩnh lặng trong lòng dưới mái hiên

Bon chen đã hết khởi tâm thiền

Mây bay trong gió bay chầm chậm

Người sống trên đời sống tự nhiên

Buông bỏ tham sân thôi oán giận

Quên đi ái dục giảm ưu phiền

Mong sao thoát khỏi tam đồ khổ*

Sanh tử luân hồi vượt khỏi biên.

TDP

BÀI HỌA HUY VỤ

 THIỀN

Lá vàng lặng lẽ rụng ngoài hiên

Vọng tiếng chuông ngân vọng tiếng thiền

Ngư, Mục khoan thai cùng lạc cảnh

Canh , Tiều thong thả giữa như nhiên.

Đọc kinh vô tự san bằng tủi

Niệm chú đại bi trút sạch phiền

Trở gót quay về miền tĩnh lặng

Chánh tà chỉ cách nửa đường biên.

                                  HV 26/05/2021

LẶNG

 (Bài xướng)

Canh trường tĩnh tại góc thư hiên

Một bóng trăng soi một bóng thiền

Dưới nước thuyền mây trôi chậm rãi

Quanh mình hương gió tỏa an nhiên

Chừng quen cảnh vật đầy thanh tịnh

Bỗng thấy thân tâm sạch khổ phiền

Lặng lẽ, không gian dần biến đổi

Vô hình vô sắc hóa vô biên

                                   Thám Hoa



 



 


Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ

 HỌA THƠ CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ

Cầm kỳ thi tửu bài 1
Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
Dở duyên với rượu khôn từ chén
Trót nợ cùng thơ phải chuốt lời
Cờ sẵn bàn son xe ngựa đó
Đàn còn phím trúc tính tình đây
Ai say, ai tỉnh, ai thua được
Ta mặc ta mà ai mặc ai!
Nguyễn Công Trứ
Sách Văn đàn bảo giám chép tiêu đề là Tự cao.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
Trích : thi vien.net
HƯƠNG THỀM MÂY KÍNH HỌA
LỌ LÀ AI
Già thân nỏ biết cái chi tài
Cứ vậy cùng đời lại ruỗi chơi
Lối mộng non sông nâng mấy chén
Đường mơ trăng gió dệt đôi lời
Bày cờ tướng sĩ vui cùng đó
Gãy khúc tang điền thỏa với đây
Một tuổi tròn năm thêm lão thọ
Riêng mình mặc khách lọ là ai
Hương Thềm Mây – tháng 5.2021
Kính vui với Huynh trưởng
Họa Thơ Cụ : Nguyễn Công Trứ
DUYÊN NỢ
***
*
Mãi tỏa lừng danh dụng bút tài
Lưu truyền sáng lạn chữ mài chơi
Càn khôn ẩn rượu xoay vần ngữ
Nhật Nguyệt bày thơ chuyển ý lời
Cõi thế nghiên đàn thi mở họa
Miền trần thưởng nhạc phú cờ đây
Xem kìa lạc phách mà Ta tỉnh
Dõi cảnh phiêu hồn đấy mặc Ai !
Tác giả Lina Lan
Germany
Kính họa thơ cụ Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ.Để góp vui với quý anh chị Đình Diệm và Lina Lan.
BẬC KỲ TÀI.
Mày râu lãng tử bậc kỳ tài
Mở hội ca trù thoải mái chơi
Chén tửu ,bàn cờ bên gác nguyệt.
Bài thơ nốt nhạc giữa cung lời
Vui cùng hảo hữu duyên còn đó
Hẹn với tang bồng nợ vẫn đây.
Mấy thuở thăng trầm đời kệ mặc
Anh hùng chí lớn sợ gì ai
Mộng Hoài Nhân
23/5/2021
------
Ảnh Internet
Đền thờ Nguyễn Công Trứ ở Nghi Xuân (Ảnh: Đậu Hà)
Có thể là hình ảnh về ngoài trời, cây và văn bản cho biết 'BHT'
Văn Trung Le, Phượng Phượng và 46 người khác
39 bình luận
4 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

lục bát bốn câu

 

   BÊN SÔNG

   Nắng chiều đã tắt bên sông

   Hoàng hôn tím ngắt theo dòng bèo xuôi

   Chìm trong chiếc lá vàng rơi

   Chạnh mùa thu cũ nhớ người chân mây

 

   THƯƠNG VỀ

   Phương trời cánh nhạn xa mù

  Tình xa xưa ấy phù du mất rồi

  Thương về một thuở xa xôi

  Tình yêu chẳng níu chân người lãng du

 

  CHIỀU

  Chiều vương nắng xế ngàn dâu

  Chim sâu tìm bạn trên tàu chuối non

  Bao thu vầy cuộc vuông tròn

  Ngồi hong bếp lửa vui buồn kéo tơ

 

  DÒNG ĐỜI

  Đông tàn hạ hết loay hoay

  Bên đời dâu mộng tình say ấm nồng

  Giấc xuân đã tái tê lòng

  Một tuồng huyễn hóa trôi dòng nhân sinh

   Hương Thềm Mây tháng 7.2020

-------

Ảnh Internet



Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

CẢM HỌA THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 Thú nhàn

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
THÚ NHÀN
Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua,
Một năm xuân tới một phen già.
Ái ưu vằng vặc trăng in nước,
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.
Án sách vẫn còn án sách cũ,
Nước non bạn với nước non nhà.
Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.
NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
Trích : thivien.net
HƯƠNG THỀM MÂY CẢM HỌA
TỰ TẠI
Ngày qua ấy lại hết năm qua
Hạ lụn đông tàn tết lại già
Một mảnh công danh trăng đáy nước
Bao vòng chức tước gió luồn hoa
Duyên trần buổi ấy trần duyên nghiệp
Thiện hạnh chừ nay hạnh thiện nhà
Bến giác đường về an sở ngộ
Tâm thiền đạo vị nhẹ nhàn ta.
Hương Thềm Mây – 1.5.2021
-------
Ảnh Internet
Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên
Nguyễn Quê, Hoành Trần và 37 người khác
23 bình luận
Thích
Bình luận
Chia sẻ