Danh sách Blog của Tôi

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


ĐÊM MƯA NHỚ NGƯỜI

Tàn đông lắng tiếng mưa rơi

Giọt dài giọt ngắn giọt rười rượi đan

Nghe tuồng như một điệu đàn

Bên song thánh thót ru ngàn gốc mai

Vang vang nhẹ gửi đêm dài

Như lời than vãn chuỗi ngày chờ mong

Chim chi gọi bạn ngoài song

Nghe trong cô tịch sầu rong canh trường

HƯƠNG THỀM MÂY

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

Ảnh Giác Minh

CHẠNH BÓNG HÒANG HÔN

Muốn lợi ưa danh mãi kiếm tìm

Say mê phú quý ước hoàng kim

Lang thang dặm thế đời điên đảo

Giữa biển tham sân lắm nổi chìm

***

Ngẫm nghĩ thời gian đã trải rồi

Duyên bầu nợ bậu buộc ràng thôi

Tâm viên ý mã cuồng quay loạn

Sáu nẻo luân hồi nghiệp chuyển trôi

***

Cạn bóng thời gian hạt bụi trần

Lê thê trường mộng bước chân hoang

Trò chơi không sắc sa chân mãi

Bể nọ dâu kia khổ ngập tràn

***

Lặn hụp bao thu rã cánh rồi

Xòe tay ngó lại tháng ngày rơi

Chừ già lão tật thân rời rã

Chạnh bóng hoàng hôn lịm cuối đồi !!!

Hương Thềm Mây

--------




Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

XƯỚNG HỌA THƠ NGUYỄN GIA KHÁNH & THI HỮU

 

DƯỚI CHIỀU

Thang đời mấy bậc dẫu chồn chân

Trả mãi nào xong món nợ trần

Giữa kiếp chưa nhòa câu thệ hải

Bên trời cũng mặc đám phù vân

Ngùi vai lữ thứ còn mang nặng

Chạnh bóng hoàng hôn đã ruổi gần

Níu mảnh dương tà buông lặng lẽ

Tơ chiều bỗng nhuộm tím ngoài sân.

Nguyễn Gia Khanh

HỌA

NẮNG DẦN PHAI

Lặn lội bao thời giẫm vẹt chân

Tìm danh kiếm phận vấy duyên trần

Tham sân…đắp đồi bờ hư mộng

Ái ố…vun đầy bến huyễn vân

Cạn bóng thời gian bày nợ  cận

Tình vơi dặm thế trả vay gần

Thân già lặng ngẫm chiều cô vắng

Tiếng lá thu buồn rụng cuối sân.

Hương Thềm Mây

NGÀY VỀ!

Tra rồi phải mỏi gối chồn chân,

Chuẩn bị ra đi khỏi chốn trần,

Nhìn lại nhân gian đừng bịn rịn,

Trở về cát bụi chẳng phân vân!

Quê người đơn chiếc bà con vắng,

Đất khách thân cô lối xóm gần,

Dâu bễ cuộc đời xin giả biệt,

Tạ từ danh lợi lắm si sân!

HT

Cảm họa:

NÍU BÓNG THỜI GIAN

Chiều buông nắng ngã bóng ngoài sân

Cố níu hoàng hôn bước chậm chân

Cuộc sống còn đây câu thệ hải

Đời chưa trả hết nợ hồng trần

Đôi vai lữ khách còn mang nặng

Gió bụi đường đời đã đến gần

Mong mãnh tà dương chầm chậm bước

Tơ trời đang nhuộm sắc hồng vân... ./.

Lê Văn Thanh



 


Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 HUẾ HOÀI YÊU

Thiên Mụ chuông ngân vạn đời

Ngàn dâu thức tĩnh nối lời thương ca

Bao mùa hạ mãn xuân qua

Duyên lành mãi thắm tình ta nghĩa người

Hương giang nhuộm ánh trăng ngời

Muôn thu tao nhã đất trời lộng hương

Câu hò theo gió ngàn phương

Ân tình trải bến yêu thương gửi người

HƯƠNG THỀM MÂY

________

Ảnh Giác Minh



Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

  


ẢNH GIÁC MINH

SÔNG HƯƠNG ÊM ĐỀM

NHỮNG TIẾNG THẦM

Mây chiều lãng đãng dạo trời xa

Lặng ngắm đồng hoang dưới nắng tà

Dặm liễu mơ màng mang nỗi nhớ

Con đò bến nước…tiếng ve ca

 

Đôi khi tưởng lại về ngoài nớ

Áó lụa đường thôn ngọn gió lồng

Nhớ túp lều tranh đồng cỏ dại

Bên người lặng ngắm những chiều đông

 

Nhớ ánh trăng khuya tiếng nguyệt cầm

Theo dòng gió biếc mãi vang âm

Và mùa phượng thắm thời xuân ấy

Khắc dạ tâm tư những tiếng thầm.

 

Những mùa hạ thắm đã bay xa

Cánh phượng trong mơ vẫn cứ là

Lay động hồn xưa lòng thổn thức

Bên chiều lặng lẽ mảnh tình ca

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình  Diệm


Thứ Tư, 26 tháng 7, 2023

THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 

Ảnh Giác Minh

DẠO BƯỚC CHIỀU

Hoàng hôn dạo bước buổi loang chiều

Cuối bãi mây đùn gió lộng phiêu

Núi Ngự sương đan trời huyễn hoặc

Hương Giang sóng vỗ bến hoang liêu

Hương nồng phượng vỹ trao  mùi nhớ

Sắc biếc hoa ngàn gửi vị yêu

Lặng ngắm thời gian ngày cuốn bóng

Qua sông mái hạc ánh trăng chào

HƯƠNG THỀM MAY – 10.7.2023

 

QUẢ NHÂN CA

Xuân qua nhẹ gửi tuổi thêm già

Cảm biết thời gian định phận ta

Khổ đọng tâm viên ưu mắt lệ

Phiền theo ý mã não đầu hoa

Đà hay cõi tạm nào chi vướng

Đã biết vô thường chẳng thể la

Sự thế xưa nay tuồng ảo hóa

Duyên đời mãi dệt quả nhân ca

HƯƠNG THỀM MÂY – 5.5.2023

 

BAO THU NGÓ LẠI

Ngó lại bao thu một lão già

Sông đời cát bụi nắng mưa chan

Âm thầm mái hạc cùng năm tháng

Lặng lẽ thân gầy giữa thế gian

Rượu cạn trầm ngâm bên liếp vắng

Trà vơi lãng đãng dưới sương tan

Thương ôi một kiếp hồng hoang mộng   

Khi bóng hoàng hôn nhạt cuối ngàn.

HƯƠNG THỀM MÂY -  5.5.2023


Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY




BÊN CHIỀU THU

Thu chiều nhạt nắng lá vàng phơi

Lại nhớ hương xưa biếc nụ cười

Vắng vẻ sông dài bờ sóng vỗ

Về đâu cánh nhạn biệt phương trời

***

Lao xao tiếng gió vọng ngàn xưa

Thuở ấy bên nhau mộng chớm vừa

Áo trắng trinh nguyên mùa gió động

Thương hoài hai đứa ướt trời mưa

***

Bên chiều lối cũ nắng dần phai

Tưởng lại bao thu đã thấy dài

Người ở ta đi trời viễn xứ

Trang lòng ấp ủ giấc liêu trai

***

Dư ảnh ngày nao dáng đệ đài

Đường làng nghiêng nón dịu dàng ai

Chừ đây khép lại mùa thu cũ

Một thuở chiêm bao quyện dấu hài

Hương thềm Mây 


Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM


 

THÚ NHÀN

Lẩn thẩn ngày qua lại tháng qua,

Một năm xuân tới một phen già.

Ái ưu vằng vặc trăng in nước,

Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.

Án sách vẫn còn án sách cũ,

Nước non bạn với nước non nhà.

Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,

Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989

Trích : thivien.net

 

HƯƠNG THỀM MÂY KÍNH HỌA

TỰ TẠI

Ngày qua ấy lại hết năm qua

Hạ lụn đông tàn tết lại già

Một mảnh công danh trăng đáy nước

Bao vòng chức phận gió luồn hoa 

Duyên trần buổi ấy trần duyên nghiệp

Thiện hạnh chừ nay hạnh thiện nhà

Bến giác đường về an sở ngộ

Tâm thiền đạo vị nhẹ nhàn ta.

HƯƠNG THỀM MÂY


Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


QUA CƠN MÊ LỘ

Có còn chi nữa chiều vơi

Tà dương lụn bóng cuối trời mây bay

Trăm năm úp mở bàn tay

Rủ nhau về cuối tháng ngày hợp tan

***

Chiều về lặng ngắm sương ngàn

Bên dòng tụ tán phù vân vô thường

Luân hồi theo bóng hoài hương

Trôi theo cõi tạm vấn vương duyên tằm

***

Chiều loang qua núi âm thầm

Nghe lời suối hát hội âm đất trời

Và nghe những tiếng lá rơi

Cùng đêm tâm sự xa xôi kiếp người

***

Tan sầu lữ khách dặm đời

Về vui cõi tịnh giác nơi cội nguồn

Bận lòng chi nữa sắc không

Qua cơn mê lộ trắng lòng biển dâu


Thứ Hai, 10 tháng 7, 2023

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN -THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

SOI GƯƠNG ĐÃ THẤY

Đã thấy trong gương bạc tóc rồi

Âm thầm gánh bóng tháng ngày vơi

Bao thời vất vưởng thân lây lất

Nhảy múa mê đồ lụy cuộc chơi

*****

Mỏi gối tham sân… giữa cuộc đời

Nghiêng đầu ngó lại đã xa xôi

Mê man viễn mộng chân trần lụy

Tiếp diễn oan gia đọa kiếp người

*****

Gội trắng thời gian dục đắm say

Trông về cố quận bạc ngàn mây

Gió mưa ướt át trùm mê lộ

Rã rượi mai chiều lão tật đầy

*****

Ngẫm lại thân này hợp uẩn thôi

Rồi ra duyên rã hóa tro rồi

Quay về cát bui vòng luân chuyển

Lục đạo ra vào nghiệp vẫy trôi.

Hương Thềm Mây 29.6.2021 Tân sửu


Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


ẢNH GIÁC MINH

THU VỀ CHỐN XƯA

Làng xưa lối cũ vẫn còn đây

Thoảng lạnh heo may vọng nhớ đầy

Thiên Mụ chuông ngân đêm gió vẳng

Hoàng thành nguyệt tỏa ánh sương lay

Trăng treo đỉnh Ngự say tình nước

Lụa trải Hương Giang đắm dạ mây

Dặm khách Kim Long lòng man mác

Lưng trời tiếng vạc gọi sầu vây

Hương Thềm Mây 

****

Kính họa: HƯƠNG THU

Tím cả mây chiều, xứ Huế đây!

Heo may man mác bến sông đầy

Đường về Thường Tứ nghe sương rụng

Nẻo đến Đông Ba đón gió lay

Một chiếc thuyền câu in bóng nước

Đôi bờ lau lách quyện ngàn mây

Hương nhài thoang thoảng bên song vắng

Chuông vọng thâm trầm đêm tối vây...

TRỌNG NGUYỄN

Ngày 02/6/2020.

****

 ĐƯỜNG CŨ TÌNH XƯA

Man mác trong lòng lối cũ đây...

Hàng Cau in bóng mặt sông đầy

Nhà ai thấp thoáng bên vườn lặng

Xuồng lá dập dềnh giữa sóng lay

Ngồi cạnh hồ Sen phiêu bóng nước

Thương người em gái dạt bèo mây

Nhóc Nhen gọi bạn bên đồng vắng

Giọng Cuốc trầm buồn đêm bũa vây...

 TDP kính hoạ

****

KÝ ỨC

Mái ngói rêu phong ở chốn đây

Tình quê thấm đậm khó đong đầy

Đi xa rời xóm từ ngày ấy

Trở lại làng xưa chiếc bóng lay

Thơ thẩn đơn thân lòng trống trải

Ngập ngừng cô lẻ ngó mây bay

Ruộng đồng khoai lúa cùng hoa trái

Ký ức vui buồn chợt phủ vây

****

 ĐÊM HUẾ

Mãi vắng quê giờ trở lại đây...

Dòng Hương nước vẫn chảy vơi đầy

Đây chiều Vỹ Dạ làn mưa chuyển

Đó ngả An Hoà đợt bão lay

Bến Ngự mù sương tràn trắng phủ

Hương Điền gió biển lộng màu mây

Em bên Thượng Tứ còn mơ mộng

Cảnh Tịnh Tâm buồn sóng bủa vây...

LCT