Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

XUÂN GIÁP THÌN - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


XUÂN GIÁP THÌN

Hoa bày sắc thắm tươi sân

Đào lan bưởi mận chào xuân lại về

Khắp nơi phố thị làng quê

Rộn ràng đón tết mẫn mê bao người

*

Khắp nơi phấn chấn môi cười

Quê hương bốn mặt vui đời tươi ra

Đến đi chào đón ông bà

Bên nhau chúc phúc hoan ca rỡ ràng

*

Tình xuân gắn bó xóm làng

Vui cùng năm mới hợp đoàn thân thương

Anh em huynh đệ muôn phương

Nhớ về nguồn cội dâng hương nguyện cầu

*

Mong cho đất nước đẹp màu

Dân an quốc thái chung câu lạc bình

Đôi lời xuân cảm ân tình

Trao câu vạn phúc đời vình khắp miền

HƯƠNG THỀM MÂY 31.01.2024

 

 

ĐỜI RIÊNG - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

  



ĐỜI RIÊNG

Nhạn chừ vỗ cánh qua sông

Thềm hoang quá khứ giọt đồng vọng âm

Bờ kia bến nọ sắc cầm

Đã mòn năm tháng duyên tằm nợ dâu

Thôi chừ khép mộng trước sau

Qua dòng trong đục quyện sầu gió sương

Về đây thắp nén tâm hương

Gối trăng thiền tịnh diệu thường tâm mai.

Hương Thềm Mây 



ẤM ÁP XUÂN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



ẤM ÁP XUÂN

Tết đến mai đào gợi tứ thơ

Huệ lan cúc trúc … khó hời hờ

Mơ màng sắc thắm khơi đường mộng

Bày biện hương nồng dệt lối tơ

Bụi chuối hàng cau vui nắng lại

Lều tranh mái lá thỏa lòng chờ

Tình thâm cánh én về chung hội

Tết đến đào mai gợi tứ thơ

*

Tết đến đào mai gợi tứ thơ

Mơ màng bến liễu thỏa mong chờ

Hoa dâng muôn cánh tươi đường lụa

Rượu rót đôi bầu thắm dạ tơ

Bát ngát hương trời bày cảnh mộng

Mênh mông sắc biển trải đường mơ

Ngâm câu hội ngộ trầm vươn khói

Tết đến đào mai gợi tứ thơ

HƯƠNG THỀM MÂY 31.01.2024


Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

HẰNG NƯƠNG CỬA ĐẠO - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


HẰNG NƯƠNG CỬA ĐẠO

Hằng nương đạo pháp cửa sài môn

Huệ trí hằng soi trải thấu hồn

Hám lợi ưa danh sầu vạn núi

Ham tiền muốn bạc khổ muôn non

Ly tham mở dạ con đường sáng

Diệt ái khai lòng  lối tục thông

Bến giác mong về cùng pháp giới

An miền tịnh lạc chốn thiền môn

HƯƠNG THỀM MÂY 30.01.2024

 

LỤC BÁT BỐN CÂU - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



NHỊP XUÂN TRỔI

Đông tàn tiết lạnh qua rồi

Tuổi già ẩn bóng chừ cười gió xuân

Hương trời thấm dậy dâng tràn

Lòng nghe nhịp trổi muôn vàn mầm tươi

HƯƠNG THỀM MÂY

*

VỀ XÓM CŨ

Về qua xóm cũ chiều sương

Nghe trong lối mận thoảng hương quê nhà

Thương bao năm tháng mặn mà

Tro tàn dĩ vãng bóng tà dương bay

HƯƠNG THỀM MÂY

 

KHÚC THƯƠNG SẦU THƠ HUYỀN LÊ - HỌA HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



KHÚC THƯƠNG SẦU

Dạo khúc thương sầu gửi gió đông

Đàn rung mấy tiếng lệ đôi dòng

Sau vườn lá ngập chìm câu nhớ

Trước ngõ sương tràn lấp chữ mong

Lặng lẽ đường xưa người vẫn đợi

Âm thầm lối cũ kẻ hoài trông

Giờ đây tất cả là mây khói

Luyến tiếc mà chi thuở mặn nồng.

HL 30/01/2024

*

HỌA VUI NHÉ

KHÚC DẠO TÀN ĐÔNG

Mơ người dạo khúc buổi tàn đông

Gió lạnh song lùa trải buốt đong

Trăng muộn sương giăng khua nỗi nhớ

Đêm tàn rượu cạn vẫy niềm mong

Hàng cau ngõ trúc tình hoài đợi

Mái lá quê nhà nghĩa mãi trông

Thắp nến tâm tư khơi dạ mộng

Thương sầu dạo khúc thuở hương nồng

HƯƠNG THỀM MÂY 30.01.2024


THƠ XƯỚNG HỌA NGỌC TUYỀN & THI HỮU

 



 (*): Xướng: ĐỀ TRANH "CÔ GÁI HỒNG HOANG VÀ NHÀ SƯ"

*

Cảnh vẽ phơi bày trước Phật môn

Gái hồng hoang lõa thể lờn vờn

Hào quang trí huệ hành kiên định

Bản ngã tâm sân thực huyệt chôn

Mỹ nữ ảo hình vô bóng nhãn

Nhà sư ảnh hiện ánh minh hồn

Trần ai ai giữ cho ai được

Tâm định lòng trong ắt trí thông

NGỌC TUYỀN, TX Châu Đốc, An Giang.

*

HỌA

Bức tranh vu cáo trước thiền môn

Là kế hồng nhan cứ múa vờn

Tâm định Như Lai luôn vững chải

Ác mưu Ngạ quỉ phải vùi chôn

Ma tâm hiện rõ từ trong mắt

Huệ nhãn nhìn xa tận đáy hồn

“Tưới máu cho người dơ cửa miệng”

Ai chân ai giả thảy đều thông!

Cantho 30/1/2024

TRẦN HOÀNH

*

 HỌA

Khoe ra cảnh dục giữa sài môn

Lõa thể hồng nhan gái lượn vờn

Huệ trí Như lai buông ái dục

Phàm tâm tục giới xã tham chôn

Tâm ma mỹ nữ bày nhân ảnh

Nhãn tuệ nhà sư tỏ thấu hồn

Khắp chốn muôn duyên hoài quyến rủ

 Lục căn thanh tịnh mọi đường thông

HƯƠNG THỀM MÂY 30.01.2024


Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

YẾT HẬU - HƯƠNG THỀM MÂY

 

 



YẾT HẬU

*

XUÂN

Gửi gắm đôi dòng ước được an

Mai chiều sức khỏe sống tươi ngần

Quê chờ én dệt mùa tươi mới    

Xuân...

MAI

Tàn đông tiết chuyển nụ phô đài

Đến hẹn mùa dâng tỏa sắc khai

Nghĩa kết tình đời vui tái ngộ

Mai...

TÙNG

Phong sương lặng lẽ vẻ nghi dung

Tỏa bóng lam già chẳng ngại ngùng

Kệ nắng mưa dầm tình cố cựu

Tùng...

TRÚC

Bấc thổi dầm mưa thời lạnh cóng

Thân hoài gió dập cành trơ cọng

Ung dung tự tại giữa trơi không

Ngóng ...

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình  Diệm

*


XUÂN ĐỜI - THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 

 

 


XUÂN ĐỜI

 Bát ngát mai vàng rạng rỡ xuân

Tàn đông tiết chuyển rét vơi dần

Mây tan gió tản chan trời đất

Kẻ lại người qua rộn bước chân

Bưởi mận bao cành hương lộng trải

Đào lan muôn cánh sắc lồng tràn

Tình thâm cánh én về chung mộng

Gửi khúc thương yêu dệt buổi tân

*

Gửi khúc thương yêu dệt buổi tân

Mừng bao mưa nắng thắm xa gần

Đường mai ấm áp nâng niu mộng

Bến liễu chan hòa ủ ấp thân

Dạ biển ươm tình đan dặm thế

Lòng dâu gửi nghĩa dệt hồng trân

Bốn phương trăng gió lòng hoài cảm

Ước nguyện xuân đời mãi đượm xuân

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.01.2024

 

 

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 

 


56 NĂM MỘT CUỘC TÌNH

Năm mươi sáu tết trọn tình dâu

Ngắm bóng phù sinh đã bạc màu

Bấy thuở thương yêu đan nghĩa trọng

Bao thời trân quý dệt tình sâu

Đục trong nỏ đó tròn duyên nợ

Hay dở chi đây vẹn trước sau

Dặm thế theo dòng chung dạ bước

Trăm năm vãn sự đẹp lòng nhau

Hương Thềm Mây – 28.01.2023)

(GM.Nguyễn Đình Diệm)

*

VẪN CÒN NHAU

Trăm năm bầu bạn vẫn còn nhau

Mãi đó kề bên dạ chẳng sầu

Nghĩa mãi xanh màu vui dặm thế

Tình hoài thắm sắc thỏa ngàn dâu

Quay nhìn mấy độ đà phai sắc

Ngoảnh lại bao thu đã bạc đầu

Góp mộng chung mơ vầy nhịp sống

Đoàn viên ấm lạnh trước cùng sau

HƯƠNG THỀM MÂY

*

 

THƠ XƯỚNG HỌA - VIẾNG CẢNH THIỀN HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN

 

 

 


VIẾNG CẢNH THIỀN

(Bài xướng)

Chùa cũ về qua viếng cảnh thiền

Tà dương lã ngọn nắng chiều nghiêng

Gió lùa cổ tự đưa tình khách

Cỏ mọc thềm xưa vẫy bước duyên

Ấm lạnh bao thời xa bổn nguyện

Lao đao mấy thuở lạc căn nguyên

Còn đây di tích ngàn thông lặng

Một tiếng chuông ngân vọng nẻo huyền

Hương Thềm Mây

*

DUYÊN NGHIỆP

(Bài họa)

Non xanh nước biếc chốn tu thiền,

Xa lánh cuộc đời lúc ngã nghiêng,

Khoác áo nâu sồng do số kiếp,

Thấm màu chay tịnh bởi tiền duyên

Bao nhiêu tạp niệm cần thay đổi,

Biết mấy chân như phải giữ nguyên,

Rõ thấu vô thường mà tịnh độ,

Xem như trần thế cõi hư huyền!

HT

*

TIẾP BÚT HỌA CÙNG ANH

NƯƠNG VỀ

Núi biếc trời thanh dạo cảnh thiền

Lưng triền nắng chiếu dốc thung nghiêng

Bên rừng cỏ dại ru hồn khách

Cạnh suối thông ngàn trải lối duyên

Nhịp mõ kinh đưa lời ước nguyện

Hồi chuông kệ tụng tiếng mong nguyền

Đời qua quá nửa lòng tham lụy

Tự giác nương nơi pháp diệu huyền

HƯƠNG THỀM MÂY 29.01.2024