Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

HỌA THƠ TUỆ UYỂN


 

BẠN GHÉ THĂM

 Tuệ Uyển

Nắng ấm mây lành đón bước ai

Gửi trao chân thật ý đơm cài

Nhà tranh một góc tình không cạn

Cửa rộng bốn mùa nghĩa chẳng phai

Uống bát trà xanh ôn kỷ niệm

Lưu hương đạo vị suốt canh dài

Nâng ly quên hết đời đen bạc

Gió cuốn ưu phiền nhẹ lướt bay.

( Trích : HAI BỜ GIẤY)

*

HỌA

BẠN VIẾNG NHÀ

Trời quang mây tạnh đón chân ai

Lặng lẽ về đây thả dấu hài

Mái lá hiên mây tình chẳng cạn

Thềm rêu liếp cỏ nghĩa nào phai

Trà xanh một bát ôn ngày cũ

Tâm sự bao niên suốt buổi dài

Trút gánh ưu tư đời bội bạc

Phiền ưu theo gió cuốn xa bay

HƯƠNG THỀM MÂY

*

HỌA

BẠN ĐẾN THĂM NHÀ

Nắng mới sân quê đón bạn ai

Thong dong lối cũ nhẹ bàn hài

Hàng cau trước ngõ tình chưa nhạt

Giậu trúc bên hiên nghĩa chẳng phai

Ấm chén trà thơm nhắc năm cũ

Vui câu chuyện bạn suốt canh dài

Bao điều ngang trái thôi đành bỏ

Cứ để hồn theo cánh gió bay.

VÔ DANH

 

CHUNG TAY NHÀN -THƠ ĐƯỜNG LUẬT

 


CHUNG TAY NHÀN

Chừ vui ngắm cảnh cháu cùng con

Gối mộng bên nhau đã vẹn tròn

Ngẫm thấy bao thu duyên mãi thắm

Suy cùng bấy hạ nghĩa hoài son

Tâm đồng nguyệt sáng lòng tao nhã

Ý hợp đầu phơ dạ véo von

Chén tửu chung trà hòa điệu sống

Chung tay giữ trọn thú nhàn luôn

HƯƠNG THỀM MÂY – 01.5.2026

*

HỌA

ĐỒNG TÂM AN NHÀN

Chiều nay sum họp cháu cùng con

Mái ấm bên nhau nghĩa vẹn tròn

Mấy độ phong sương tình vẫn thắm

Bao mùa mưa nắng dạ còn son

Tâm hòa ánh nguyệt câu thanh nhã

Ý thuận đầu sương giọng véo von

Sớm rót chung trà vui tuổi hạc

Đồng lòng xây đắp cảnh nhàn luôn.

VÔ DANH

 

TÂM TÌNH LỮ KHÁCH - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

TÂM TÌNH LỮ KHÁCH

Quê nhà chừ đã rất xa

Làm thân lữ khách bôn ba xứ người

Chiều nghiêng bóng xế qua đồi

Mơ màng hư thực thoảng lời quê xưa

*

Chừ nghe năm tháng đong đưa

Về trong mái lá nguyệt đùa bên hiên

Cùng trăng gối giấc mơ hiền

Tình khơi mộng đẹp bao miền sông xa

*

Chiều buông gió nhớ quê nhà

Nhớ muôn kỷ niệm thiết tha những ngày

Đời cho những hạt sương sa

Nghe lòng vắng lặng đêm tà quạnh hiu 

*

Câu thơ rụng giữa hoang liêu

Bâng khuâng lữ khách đời chiều tha phương

Nhớ nhung năm tháng mênh mang

Ngoảnh nhìn tóc hạc tím buồn mái sương

HƯƠNG THỀM MÂY – 28.4.2026