Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 9 THƠ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

 


HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 09 懷春十詠其八 • Mười bài thơ tiếc xuân kỳ 09

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đoàn Thị Điểm » Tục truyền kỳ tân phả

HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 09

Đông phong hà sự cố sâm si,

Xuy khởi vân lai hựu phóng quy.

Bất quản oanh mang yên để thụ,

Không lưu thước oán nguyệt trung chi.

Tích xuân ý dục vô nhân hội,

Đề diệp ngâm thành chỉ tự tri.

Hà nhật thiên môn phương tiện khải,

Thử sinh duyên phận phó hồng ti.

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH

Ngọn gió đông phong khéo ghẹo người

Đưa mây mới đến lại dời  đi

Trong cây oanh hận sương khua lá

Dưới bóng đêm buồn thước oán chi

Luyến tiếc lòng xuân ai có thấu

Lưu tình dạ thắm kẻ nào tri

Cửa tròi chẳng biết khi nao mở

Duyên phận chừ nay phó mặc đời

HƯƠNG THỀM MÂY 22.9.2023

 


LỤC BÁT HỌA THƠ PHAN TỰ TRÍ

 


QUA CỔNG ĐƯỜNG QUÊ

Chỉ là một quãng đường quê

Cùng ta mình đã đi về sớm hôm

Từng qua chớp bể mưa nguồn

Mình ta mãi ấm râu tôm ruột bầu

Để rồi nghèo khó đến đâu

Đồng xa gánh nặng còn lâu hết nghèo

Dẫu đời đeo đẵng gieo neo

Cổng làng ngóng đợi mỗi chiều khói lam.

Phan Tự Trí – 26/9/2023

*

TÌNH HOÀI THẮM

Bao mùa qua lối mòn quê

Bên nhau sớm tối cùng về mai hôm

Hai ta đã tỏ ngọn nguồn

Chia bùi sẻ ngọt tép tôm nấu bầu

Dẫu đời khốn khó tới đâu

Chung lưng đấu cật dài lâu gỡ nghèo

Đường đời vất vả hoài neo

Mà tình vẫn thắm bao chiều ấm êm

HƯƠNG THỀM MÂY 28.9.2023

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH HOÀI XUÂN THẬP VỊNH THƠ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

 


HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 08 懷春十詠其八 • Mười bài thơ tiếc xuân kỳ 08

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đoàn Thị Điểm » Tục truyền kỳ tân phả

HOÀI XUÂN KỲ VIII(ĐOÀN THỊ ĐIỂM)

Bản phiên âm

Nhân gian cánh hữu giá yêu nhiêu,

Nguyệt hạ hoa tiền ảnh diệc kiều.

Kiến diện tòng kim thành não hán,

Khiển hoài vô thú độ lương tiêu.

Khả liên ngũ dạ sầu oanh chẩm,

Bất giác tam phân sấu đáo yêu.

Hà nhật hằng nga thiên ái ngã,

Đăng thiên nhất lộ chỉ tinh kiều.

*

CẢM DỊCH : HƯƠNG THỀM MÂY 

Tuyệt sắc trần gian hội ngộ đây

Mày hoa mắt liễu dáng kiều say

Không dưng giáp mặt hồn si ngất

Chẳng thể quay lòng dạ đắm ngây

Sáu khắc mơ màng lòng sầu rũ

Năm canh tơ tưởng dạ teo gầy

Giai nhân giá thử yêu ta đó

Quyết lấy mây trời nối nhịp ngay

HƯƠNG THỀM MAY 16.9.2023

TẤM LÒNG MẸ TÔI LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 



TẤM LÒNG MẸ TÔI

Mẹ tôi vất vả cả đời

Áo tơi tất tả nón cời chịu thôi

Suốt ngày lam lũ cùng đời

Loanh quanh năm tháng nón cời trên tay

*

Thương người nắng dãi mưa day

Dung nhan khô héo teo gầy Mẹ tôi

Kệ bao khổ cực người ơi

Mong cho con đủ ước đời con ngoan

*

Nào chi hạ nực đông hàn

Vẫn tình Mẹ đó tính toan bao ngày

Thương  yêu Mẹ rộng vòng tay

Quản chi rét buốt  guộc gầy thân run

*

Cần cù tận tụy quên buồn

Cho con tất cả miên trường hoài đi

Nỏ chi lời oán tiếng bi

Ngày qua tháng lụn ấy vì đời con

HƯƠNG THỀM MÂY – 21.9.2023

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2023

THU NHỚ CỐ HƯƠNG THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



THU NHỚ CỐ HƯƠNG

Đêm buồn lặng ngắm giọt sương rơi

Dặm liễu vàng trăng tỏa ánh ngời

Thổn thức canh khuya lòng diệu vợi

Mơ màng tiếng sáo dạ đầy vơi

Lều tranh nguyệt trải tình tri kỷ

Ngõ trúc mây cài nghĩa cố tri

Tiếng nhạn trời khuya nghe não nuột

Thương về một thuở cố hương ơi

*

Thương về một thuở cố hương ơi 

Nghĩa mẹ ân cha chẳng thể vơi

Trót lỗi bao thu nơi xứ lạ

Thâm sầu mấy hạ chốn quê người

Trở trăn đêm lạnh chung trà muộn

Thổn thức canh tàn ngọn nến côi

Mái hạc lồng bồng thu trở gió

Tiếng buồn vạc gọi giữa sương rơi

HƯƠNG THỀM MÂY 25.9.2023

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 06

 


HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ  06 懷春十詠其六 • Mười bài thơ tiếc xuân kỳ 06

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đoàn Thị Điểm » Tục truyền kỳ tân phả

Phiên âm : HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ  06

Lưu xuân vô nại khứ thông thông,

Hồi thủ tao phùng nhất mộng trung.

Oán cảnh hữu hoài thương lãn điệp,

Phương tâm vô xứ thác chinh hồng.

Lương tiêu tịch mịch cô đăng nguyệt,

Thu dạ thê lương bán chẩm phong.

Mặc mặc kỷ hồi thi tứ bãi,

Sâm hoành do tự ỷ ngâm song.

*

CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

Thấm thoắt xuân qua giữ nỏ xong

Mong chờ chỉ gặp giữa mơ nồng

Long đong nào chốn trao tình bướm

Lận đận không nơi gửi cánh hồng

Buổi vắng đèn lu trăng qua ngõ

Canh thâu gối chiếc gió lùa song

Bao phen tứ cạn thơ ngâm sảng

Soi chiếu sâm thương chạnh cả lòng

HƯƠNG THỀM MÂY -18.9.2023

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH HOÀI XUÂN THẬP VINH THƠ ĐOÀN THỊ ĐIỂM

 


HOÀI XUÂN THẬP VỊNH KỲ 07 懷春十詠其七 • Mười bài thơ tiếc xuân kỳ 07

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đoàn Thị Điểm » Tục truyền kỳ tân phả

Hoài xuân thập vịnh kỳ 07

Thuỳ tri nguyệt hạ ngộ khuynh thành,

Doanh đắc dung si biệt hậu tình.

Phù thế túng năng hài túc nguyện,

Thử duyên thệ bất phụ kim sinh.

Biệt thời hối vị tuân hương khúc,

Khứ xứ nghi do hưởng bội quỳnh.

Nguyệt lạc nhàn sầu tiêu bất mị,

Mộ triêu huống phục đỗ quyên thanh.

*

CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

Gió tung hoa liễu thướt tha bay

Núi nhược hương nồng thổi lại đây

Dáng ngọc mày in nơi đầu núi

Thân ngà tóc trải tận chân mây

Lòng mơ dạ ước lồng lầu tía

Ý muốn tình ưa phối tài hay

Vắng vẻ thư phòng chung bút mực

Ngày đêm nối bóng bạn chung vầy

HƯƠNG THỀM MÂY 8.9.2023

NHỚ NHUNG VẦY THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


NHỚ NHUNG VẦY

Trăng soi mái hạc nhớ quê nhà

Đất khách hoài thương bóng mẹ già

Liếp cải ngồng hoa nơi xứ lạ

Sông làng mãi vọng đất phù sa

*

Đêm nghe gió thổi lạnh qua song

Lại nhớ ngày xưa chạnh cả lòng

Mái rạ anh em bên bếp lửa

Ân cần ấm áp nghĩa tình đong

*

Xa rồi mới biết phận ly hương

Quạnh quẻ cô liêu vạn nẻo đường

Bước mỏi mơ về nơi cắt rốn

Hàng cau ngõ trúc dạ hoài vương

*

Sông đời một thoáng lá vàng bay

Nặng trĩu  tâm tư những tháng ngày

Hiu hắt nghe sầu thân viễn xứ

Thương về nguồn cội nhớ nhung vầy

Hương Thềm Mây

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA THƠ THẠCH HÃN & THI HỮU

 


ĐÊM TRẦN GIAN

Mộng nửa đêm chìm ngõ gió thu

Vườn khuya trắng dã vạt sương mù

Xa thuyền biển khóc dòng ly biệt

Vắng cửa trăng sầu cuộc lãng du

Cổ tự hồi chuông càn vỡ sóng

Thiền môn nhịp mõ quét tan thù

Ta ngồi chánh niệm tìm ngơi nghỉ

Giữa bóng đen đời nọ phải tu ./.

LCT 26/O9/2O23

*

SẦU  ĐỜI

Áo anh sao ướt đẫm sương thu?

Có phải đi qua chốn mịt mù!

Tình vỡ đời phai vì ảo ảnh,

Mộng tàn phận bạc bởi phiêu du!

Quay về tự trách nên buông hận

Ngẫm lại hư vô phải bỏ thù’

Hãy để con tim ngơi nghĩ đã,

Lòng an tâm tịnh kiếm đường tu!

HT

*

ĐÊM THU

Đêm về xào xạc lá rơi thu

Ánh nguyệt trời khuya loáng thoáng mù

Cảm thấu sông đời bờ huyễn mộng

Hay rằng dặm thế bến phù du

Hoang tàn cuộc sống bao tham hận

Tan nát ngàn dâu những oán thù

Xuống thấp lên cao đau tục lụy

Chuông chùa ngân vọng tịnh thiền tu

HƯƠNG THỀM MÂY 26.9.2023

 

TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN

 



LẠI NHỚ VỀ

Lá rụng bao mùa lá rụng bay

Heo may thoảng gió nhớ nhung đầy

Những buổi trăng vàng thu giỡn lá

Mà nghe xao xuyến chạnh ngàn mâY

 

Những chuyện xưa đà ngỡ nhạt phai

Nào hay dĩ vãng luyến lưu hoài

Vườn quê ngõ mộng tình non nước

Bưởi ngát hàng cau nghĩa đượm cài

 

Những buổi đêm vàng  nhớ tuổi thơ

Thu qua mấy độ chẳng phai mờ

Hằng nga chú cuội hoài thương tưởng

Tháng tám đêm rằm trải bóng mơ

 

Cạn nửa vòng đời bước ngược xuôi

Hồn quê ấp ủ quyện hương trời

Lời thơ gửi gió về thôn Dạ

Ấp ủ ân tình chẳng thể nguôi.

Hương Thềm Mây – tháng 9.2021

***

Họa vui cùng huynh đôi câu:

TÌNH CÔ LỮ!

Đời như gió đuổi mây ngàn bay,

Lúc tụ lúc tan lúc lại đầy,

Suy thịnh hưng vong nào biết được,

Nào đâu bất chợt tóc vương mây.

 

Hoàng hôn buông xuống chiều dần phai,

Hồn bỗng chênh chao chút mộng hoài.

Say tình cố lý bâng khuâng nhớ,

Nhớ dáng ai nghiêng tóc lược cài!

 

Bởi chán nên thèm chút tuổi thơ,

Quên quên nhớ nhớ bởi phai mờ,

Tìm chút dễ thương trong quá khứ,

Đem về ấp ủ những chiều mơ!

 

Thuyền tình xa bến dạt về xuôi,

Trôi mãi về đâu ở cuối trời,

Có biết nơi quê người mãi ngóng,

Ngậm ngùi thương nhớ mãi khôn nguôi!

HT