Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA HOÀNH TRẦN VÀ THI HỮU

 


VẪN MÃI YÊU THƯƠNG

Một thoáng chênh chao giữa bạn bè!

Dâng trào kỉ niệm ở nơi quê!

Đậm tình tri kỉ vừa ôn lại,

Thắm nghĩa tương giao mới trở về

Bạn đã nâng niu từng kỉ niệm,

Ta xin trân quí mỗi lời thề,

Muôn trùng cách biệt nào thay đổi,

Vẫn mãi yêu thương luyến bạn bè!

HT

19/5/24

TÌNH QUÊ

(Bài họa)

Dù xa cách vẫn bạn cùng bè

Những tháng năm dài biệt nẻo quê

Chốn cũ người mong chiều trở lại

Nhà xưa kẻ mộng sớm quay về

Kia ngày đỏ nắng nào quên hẹn

Nọ buổi vàng trăng mãi nhớ thề

Chỉ ước lòng ta đừng nhạt nghĩa

Dù xa cách vẫn bạn cùng bè!

LCT 19/O5/2O24

NGỌT NGÀO TÌNH BẠN

(Bài họa)

Bao thu vắng biệt bạn cùng bè

Kẻ bắc người nam rẽ lối quê

Đất khách lênh đênh làn viễn mộng

Nơi nhà quằn quại bước quay về

Câu thơ buổi ấy tròn lời hẹn

Chén rượu chừ đây vẹn tiếng thề

Hạnh ngộ duyên đòi ngời mái rạ

Ngọt ngào chốn cũ bạn cùng bè

HƯƠNG THỀM MÂY 19.5.2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*