ĐÊM MÙA ĐÔNG
Đếm buổi đông qua những tháng ngày
Nghe chiều thấm lạnh giữa lòng ai
Rét lùa theo bấc luồn khe cửa
Tụ tán mây đùn xám xịt bay
Lòng nghiêng thấm thía vọng bao miền
Chìm sâu năm tháng xa xăm nhớ
Những cánh chim ngàn dạ vẫn vơ
Mùa cũ còn vương bờ sỏi đá
Theo nguồn tâm sự những đêm mơ
Thời gian đậm nhạt màu sương khói
Nhỏ xuống tâm tư ánh nguyệt mờ
Lưu luyến canh dài buổi cuối đông
Nường xuân ngày ấy đã sang dòng
Đèn khêu bóng mộng sầu bao nẻo
Xóm nhỏ buồn tênh điệu ễnh ương .
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*