Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2026

CÙNG XUÂN - TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


 

CÙNG XUÂN

Sương loang gió nhẹ nắng tinh khôi

Lá biếc rừng xuân suối lượn đồi

Sim tím phô màu triền núi thắm

Tình mong tri kỷ hẹn xuân hồi

*

 Xuân tươi hoa dại nở quanh nhà

Bảng lảng mây ngàn dạo núi xa

Chén tửu cùng xuân chào nắng mới

Đón xuân Bính Ngọ đáo cư gia

*

Tưng bừng rộn rã khắp thôn trang

Én liệng lưng trời đón tết sang

Dệt khúc ngâm nga tình thi hữu

Mừng xuân hội ngộ đẹp vô vàn

*

Xuân vui trải mộng khắp nhân gian

Ước nguyện cho nhau mãi thới an

Bính Ngọ thịnh khang tài lộc khởi

Muôn nơi hạnh phúc khải hoàn ca

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.01.2026

TÌNH BẾN TRE - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

TÌNH BẾN TRE

Mời người về với Bến Tre

Cùng mơ cùng mộng cùng quê hương mình

Hòa chan một cõi nhân sinh

Mang theo hương sắc cho tình nở hoa

*

Sánh vai đi giữa bao la

Mà bao la đó tình ta nghĩa người

Cùng sông nước quyện mây trời

Cùng trăng sao biếc nối lời thương yêu

*

Và nghe em nói muôn điều

Của tình muôn thuở,mỹ miều nước mây

Chiều nghiêng nắng trải tươi ngày

Dừa soi bóng gửi tình vầy hoang sơ

*

Bên nhau sánh mộng qua bờ

Ngắm mây trôi giữa trang thơ đất trời

Và em mãi đó cùng tôi

Và tình đất mẹ đắp bồi áo xuân

HƯƠNG THỀM MÂY – 31.01.2026


VIỄN XỨ XUÂN - XUÂN CHỜ - THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


VIỄN XỨ XUÂN

Viễn xứ xuân về nhớ cố hương

Thương nơi cắt rốn chạnh đêm trường

Vườn hoa bụi chuối bày muôn sắc

Bưởi mận hàng cau tỏa ngát hương

Bút hứng đưa tình đan mấy khúc

Thơ hòa gởi nghĩa dệt đôi chương

Mai già nặng gánh tình nguồn cội

Đất khách xuân về dạ vấn vương

HƯƠNG THỀM MÂY. 21.01.2026

*

XUÂN CHỜ

Tiết chuyển sang mùa buổi cuối đông

 Sương loang mờ phủ khắp hoang đồng

Xuân về lắm kẻ, tình hoài ngóng

Tết đến bao người mắt mãi trông

Gửi mộng phương trời mong nghĩa thắm

Thả mơ dặm biếc ước duyên hồng

Tình chim dặm cá sầu xa cách

Quạnh quẻ cùng xuân bóng bạn không

HƯƠNG THỀM MÂY

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2026

XUÂN BÍNH NGỌ - XUÂN TÌNH THƠ * THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY


XUÂN BÍNH NGỌ

Muôn hoa mở nụ trải xa gần

Đất tạnh trời quang đẹp cảnh trần

Mận bưởi theo nhau cùng tống cựu

Mai đào tụ hội lại nghinh tân

Thay thời đông tận càn khôn chuyển

Đổi tiết xuân lai vũ trụ ngân

Chén thọ ta mừng thêm tuổi lão

Mai già vẫy bút dệt thơ xuân

HƯƠNG THỀM MÂY- 26.01.2026

*

XUÂN TÌNH THƠ

Xuân về vạn cảnh đẹp như thơ

Xướng họa thi Đường chẳng nhạt mờ

Lắng tiếng Tao Đàn hồn thả mộng

Đong lời hữu hảo ý ru mơ

Thanh tao chữ nghĩa người mong đợi

Uyễn nhã câu từ bạn ước chờ

Tâm sự bên đời tình mãi thắm

 chung tay ấm lạnh dệt duyên thơ

HƯƠNG THỀM MÂY

VĂN LÂU NHỚ - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


VĂN LÂU NHỚ

Văn Lâu lặng lẽ chiều ni

Công viến ghế vắng người đi xa rồi

Hương Giang nước biếc in trời

Thuyền qua bến mộng nối lời nhớ nhung

*

Nỗi niềm mưa nắng khói sương

Tình người với Huế vấn vương tấc lòng

Chiều vương chút nắng mây lồng

Tình xưa khẽ gọi đóa hồng pha sương

*

Thuyền ai đậu bến sông tương

Trang thơ nhớ bạn xuôi dòng Hương Giang

Chừ nghe Huế chuyển xuân sang

Trang lòng lữ khách mênh mang quê nhà

*

Còn trong năm tháng trôi xa

Thương người buổi ấy thắm tà áo xuân

Chiều mây bãng lãng xa gần

Chút tình sương khói hòa chan nỗi niềm

HƯƠNG THỀM MÂY

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2026

XUÂN SANG - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

XUÂN SANG

Xuân sang ấm áp nắng vàng

Ngàn cây thức giấc hân hoan đất trời

Hoa khai sắc tỏa khắp nơi

Chào xuân năm mới nối lời tình ca

*

Xuân mang tươi thắm nhà nhà

Thương yêu rộng mở ngọt ngào sắc hương

Âm thầm xuân trải bờ sương

Cho hoa thêm ngát thắm nồng xuân tươi

*

Chạm ly rạng rỡ nụ cười

Thắm tình bầu bạn tỏa ngời nghĩa nhân

Xuân trao thắm thiết hồng trần

Cho thơ đón tết dệt vân yêu thương

*

Mừng xuân Bính ngọ ngàn phương

Phúc lành lộc trải phố phường thịnh khang

Vui xuân thả bước thênh thang

Mừng xuân thêm thọ thỏa ngàn non xa

HƯƠNG THỀM MÂY – 24.01.2026

TRỌN VẸN ĐỜI NHAU - XUÂN VIỄN XỨ - THƠ ĐƯỜNG LUÂT- HƯƠNG THỀM MÂY


 

TRỌN VẸN ĐỜI NHAU

Sáu chục năm ngày cưới đà qua

Ngọt bùi cay đắng cũng phôi pha

Se duyên định kiếp âu là phận

Kết tóc an phần ấy cũng là

Vất vả chung tay chia khốn khó

Nghèo hèn góp sức vượt gian lao

Gìn tình giữ nghĩa chan hòa thuận

Sánh bước cùng nhau dưỡng nếp nhà

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.01.2026

*

XUÂN VIỄN XỨ

Xuân về rộn rã khắp gần xa

Đã mấy năm rồi chẳng viếng nhà

Đất khách vàng mai đà mở cánh

Chốn người mận bưởi đã khai hoa

Mưa bay lất phất - thơ xuân đến

Gió lộng lơ phơ - chén tửu qua

Cố lý trông vời sương khói tỏa

Ngàn dâu bóng mẹ nhớ nhung là !

HƯƠNG THỀM MÂY – 20.01.2026

ĐI GIỮA NGÀN XUÂN - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


ĐI GIỮA NGÀN XUÂN

Tàn đông lạnh cũng phai dần

Những tia nắng mới  ngoài sân trải vàng

Đã nghe mầm dậy xuân sang

Tiết trời ấm áp xóm làng hỷ hoan

*

Trời quang đất tạnh hoa ngàn

Non cao gió lộng rừng xanh biếc màu

Cùng xuân sương thấm mái đầu

Đà qua bĩ cực tình dâu bến đời

*

Thời gian lặng lẽ cùng tôi

Tình xuân vẫn ngát gởi lời tình ca

Chào xuân cạn chén giang hà

Ngâm nga mấy khúc – bao la đất trời

*

Tình ta theo gót xuân vời

Cho thơ nối bước xuân khơi vạn dòng

HƯƠNG  THỀM MÂY 25.01.2026

 

 

XUÂN NHỚ PHỤ MẪU - THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY


XUÂN NHỚ PHỤ MẪU

Tám bốn xuân rồi lão hạc đây

Nhìn đầu sương phủ trắng màu mây

Mà thương tóc mẹ bên thềm ấy

Lại tưởng tình cha dưới ruộng cày

Mẹ gửi thương yêu cùng liếp cải

Cha trao ăn học với canh gà

Nhớ nhung phụ mẫu tình vô lượng

Nhỏ xuống dòng thơ lệ ứa đầy

HƯƠNG THỀM MÂY 29.01.2026

XUÂN ĐÃ VỀ TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


XUÂN ĐÃ VỀ

(Tứ tuyệt trường thiên)

Xuân đã về đây đẹp quá chừng

Trời đang giá buốt chuyển mù sương

Bên hiên mái lá chung trà sớm

Chút nắng bừng lên đẹp lạ thường

*

Vàng mai mở cánh nét xuân hoa

Của tết nghìn năm đẹp vạn nhà

Bưởi mận đào lan đơm cảnh mới

Chào năm Bính Ngọ thịnh an gia

*

Cành tre rộn rã tiếng chim ca

Bướm gửi xuân tình cánh cánh qua

Nguyệt quới góc tường hương tỏa ngát

Mừng xuân chung rượu bút khai hoa

*

Ấm áp xuân nồng tươi tuổi lão

Chan hòa nắng trải thắm muôn nơi

Đào lan bưởi mận chào năm mới

Mã đáo công thành thật tuyệt vời.

HƯƠNG THỀM MÂY – 23.01.2026

CHÙM THƠ HOA TRINH NỮ TÁC GIẢ : HƯƠNG THỀM MÂY

 


CHÙM THƠ  HOA TRINH NỮ

TÁC GIẢ : HƯƠNG THỀM MÂY

*

HOA CỎ NGỦ

Lặng lẽ sinh tồn giữa gió sương

Khiêm nhường tự tại chẳng chi vương

Êm đềm nhàn nhã trong lùm bụi

Yểu điệu an nhiên dưới bãi nương

Được mất nề chi vòng chuyển hóa

Tụ tan chẳng quản chuyện vô thường

Hòa chan phận ấy cùng trời đất

Dược liệu trao đời gửi bốn phương

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.01.2026

*

HOA MẮC CỞ

Nhìn thôi chớ có mó vào tay

Trinh nữ thân em vốn guộc gầy

Kín đáo hoang bờ sương gió đắm

Ấp e lùm bụi ánh trăng say

Không hương bướm ngại đâu tìm đến

Không sắc ong dè chẳng lượn bay

Gai nhọn ê mình quân tử chạm

Trao đời dược liệu đó cùng đây

HƯƠNG THỀM MÂY – 29.01.2026

*

VỊNH CÂY TRINH NỮ

(Còn gọi là cây cỏ ngủ)

Cỏ ngủ bên lề hứng gió sương

Trung trinh, lặng lẽ mọc loang đường

Đơn sơ sắc nhạt ong không chuộng

Giản dị hương nhòa bướm chả thương

Kệ gió mưa qua luôn mãi thắm

Mặc sương móc phủ chả thèm vương

Đem thân rễ lá vô tư hiến

Giấc ngủ an lành tặng khách phương

HƯƠNG THỀM MÂY

 

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2026

VUI XƯỚNG HỌA CÙNG NGUYỆT NGUYỄN

 


VUI XƯỚNG HỌA CÙNG NGUYỆT NGUYỄN

*

BÁT NHÃ HÀNH THÂM TRỪ DIỆT KHỔ

LIÊN HOA NGỘ THẤU CHUYỂN TIÊU SẦU. (Nguyệt Nguyễn)

(Thtk. Ctrđ. Bvđâ)

BÁT Phong* bất động xếp hàng đầu

NHà nhặn tu thiền hẳn thấm lâu

HÀNH  pháp bồi nhân nào vướng nẫu

THÂM  kinh thiện tánh chẳng vương rầu

TRỪ  gian Phật hiện vườn tâm hẩu**

DIỆT ác ma tàn ngõ phúc sâu

KHỔ  dứt thanh nhàn vô Hữu Lậu***

LIÊN HOA NGỘ THẤU CHUYỂN TIÊU SẦU.

Diệu Minh (Nguyệt Nguyễn).

Oregon USA. 2026.

*

KÍNH HỌA

BÁT NHÃ HÀNH THÂM TRỪ DIỆT KHỔ

LIÊN HOA NGỘ THẤU CHUYỂN TIÊU SẦU. (Nguyệt Nguyễn)

(Tung hoành – trục khoán)

BÁT phong ngưng động phép tu đầu

NHÃ ý chuyên rèn ắt ngấm lâu

HÀNH giới lìa tham tâm chẳng nẫu

THÂM kinh đoạn dục dạ đâu rầu

TRỪ sân - hoan hỷ an lành thấu

DIỆT hận - từ bi hạnh phúc sâu

KHỔ diệt lối về vô hữu lậu

LIÊN HOA NGỘ THẤU CHUYỂN TIÊU SẦU.

HƯƠNG THỀM MÂY – 28.01.2026