BÊN CHIỀU XUÂN
Nắng chiều nhuộm thắm hiên ngoài
Thềm xuân còn nhớ vòng tay hôm nào
Em cỏn hóa hiện chiêm bao
Tình về theo gió xuân vào mái hiên
*
Đồng xa én liệng chao nghiêng
Vương theo tiếc luyến niềm riêng
quyện sầu
Còn đây một thuở bên nhau
Kề vai chung một mái đầu, trăng quê
*
Người đi chẳng thể quay về
Lều xưa mái lá bộn bề thương mong
Mai đà nở rộ phô bông
Bên hiên xuân biếc chạnh lòng – trời
không
*
Duyên xưa chừ đã qua dòng
Tình thơ khép lại đễ thương mộng
tàn
Song mây đối bóng sương ngàn
Lênh đênh nỗi nhớ lang thang bóng
chiều
HƯƠNG THỀM MÂY – 01.3.2026
