Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

LÒNG HOÀI QUYẾN LUYẾN - TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN - HƯƠNG THỀM MÂY

 


LÒNG HOÀI QUYẾN LUYẾN

Ven đồi dốc núi tiếng chim ca

Thung lũng bình yên dưới nắng tà

Tiếng vọng rừng xanh tình suối hát

Nghe chiều trầm lắng nhớ người xa

*

Cứ lặng thầm qua dưới nắng hè

Trên cành lá biếc rộn lời ve

Mà trong dạ thấy ngày hoa mộng

Tiếng trống trường xưa lại vọng về

*

Thuở ấy xuân tình lỡ mộng trai

Nương dâu gió chướng lạc trang đài

Tơ tình đứt mối lòng phai nhạt

Một mảnh trăng thề đã chẻ hai

*

Mấy chục năm qua bụi khỏa mờ

Lòng hoài quyến luyến thuở trời mơ

Nâng ly trà cúc bên hiên vắng

Nguyệt lạnh canh gà dệt mộng thơ.

HƯƠNG THỀM MÂY

 

 

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


VỌNG QUÊ NHÀ

Vườn quê bát ngát ánh trăng vời

Bưởi mận hương lồng gió lộng khơi

Bạn bữu thoảng qua tuồng ảo mộng

Anh em đọng lại chút hư lời

Thương về bản quán tình nào cạn

Cảm mối quê nhà nghĩa chẳng vơi

Chén tửu đêm nay cùng với nguyệt

Nỉ non tiếng dế vọng ru hời

HƯƠNG THỀM MÂY – 13.3.2026

*

XUÂN BÍNH NGỌ

Lan đào mận bưởi ngát lừng hoa

Vạn nẽo hân hoan cảnh thái hòa

Tết đến mừng em người xóm nhỏ

Xuân về gửi bạn kẻ miền xa

Chung trà, chén rượu trao mơ lại

Bút nguyệt câu thơ gửi mộng qua

Tuổi lão nhẫm ra đà tám bốn

Thêm năm thêm thọ đẹp lòng ra

HƯƠNG THỀM MÂY

 

VỀ THĂM PHÚ HIỆP - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


VỀ THĂM PHÚ HIỆP

Về thăm Phú Hiệp chiều nay

Xanh trùm ruộng lúa nhạn vầy trời cao

Hương trời theo gió ngọt ngào

Gửi người lữ khách quyện vào nắng mai

*

Về qua Phú Hiệp quê đây

Một thời xanh tóc sum vầy tình ca

Rì rào sóng biển ngàn xa

Còn vương năm tháng thiết tha tình người

*

Còn bao ân nghĩa trong đời

Nụ cười thơm thảo trao người nghĩa nhân

Tháng ba còn đó hơi xuân

Ru người viễn xứ xa gần khói mây

*

Về thăm Phú Hiệp chiều nay

Dấu chân mùa cũ còn đây bóng hình

Qua bao dâu biển phù sinh

Câu thơ đọng lại lối tình nào phai

HƯƠNG THỀM MÂY – 30.3.2026