Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

TÌNH VƯƠNG BỤI PHẤN

 TÌNH VƯƠNG BỤI PHẤN

Khe lùa bấc thổi buốt ngày đông
Lặng lẽ riêng ta chốn lạnh phòng
Tiếng trống còn vang trong sách vở
Lời ca mãi vọng giữa trang lòng
Cần cù nghiệp giáo gìn nguồn cội
Tận tụy nghề thầy giữ gốc tông
Bục giảng trường xưa hoài khắc dạ
Tình vương bụi phấn gió mưa lồng’
HƯƠNG THỀM MÂY
(Bài đăng lại)
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022

HUẾ VÀO ĐÔNG

Le phe thoảng lạnh Huế vào đông

Lặng ngắm bèo trôi nước cuộn dòng

Mấy nhịp Trường Tiền soi bóng lạnh

Phơi lòng dĩ vãng tháng năm đong

 

Về qua đường cũ đã thay tên

Vướng bước ngày xưa mái tóc huyền

Những buổi thu về thơm lá mộng

Người còn có nhớ chút gì không !

 

Mang theo nỗi nhớ giữa trời quê

Ngõ ấy thôi xanh bước hẹn thề

Áo tím đà phai qua lối cũ

Côn trùng nghẹn tiếng trở trăn đêm

 

Bây giờ Huế chỉ nhớ và thương

Tâm sự vời qua những nẻo đường

Vọng cảnh Nam Giao…vầy kỷ niệm

Trời mây xám xịt Huế vào đông.

HƯƠNG THỀM MÂY

 


 

 

 

 

 


Thứ Ba, 9 tháng 8, 2022

Thơ xướng họa vu lan

THƠ XƯỚNG HỌA VU LAN

XƯỚNG MỘNG HOÀI NHÂN

HỌA HOÀNH TRẦN - HƯƠNG THỀM MÂY (GM.Nguyễn Đình Diệm )

***

VU LAN KHÓC MẸ.

(Bài xướng)

Lạnh lạnh heo may gợi cảnh sầu

Thu về nhớ mẹ biết tìm đâu ?

Nhìn lên ảnh cũ khi sùi sụt .

Ngoảnh lại vườn xưa lúc dãi dầu

Cội ngã Mai  buồn ,chim khóc tổ !

Cành lìa Trúc quỵ ,gió lùa ngâu !

Cù lao chín chữ*

đau từng đoạn

Phụ mẫu đi theo Phật .Vẫn cầu...

Mộng Hoài Nhân

Đà Lạt 9/8/2022

*******

* Chín chữ cù lao.

1 . Sinh : Đẻ

2 . Cúc  : Ẵm bồng

3 . Phủ : Ôm ấp

4 .Súc :Cho ăn cho bú.

5 . cố : Chăm nom .

6 . Dục : Dạy dỗ

7 .Trưởng : Nuôi nấng

8 . Phục : Quan  tâm

9 .Bao bọc ,che chở.

Họa

 

VU LAN NHỚ MẸ

(Bài họa)

Vu Lan lễ Phật dạ thêm sầu,

Cực lạc cõi tiên mẹ ở đâu!

Lại nhớ lúc vườn chăm rẫy bón,

Mà thương khi nắng dãi mưa dầu

Trần lưng vất vả trong ngày hạ

Mỏi gối miệt mài giữa tiết ngâu,

Chỉ để đàn con cơm áo đủ,

Mẹ ơi siêu thoát mãi mong cầu.

HT

9/8/22

***

THU NHỚ MẸ

Trời thu rả rích dạ nao sầu

Bóng mẹ xa rồi biết nẻo đâu

Mãi nhớ mẹ trong ngày nắng đổ

Hoài thương mẹ dưới buổi mưa dầu

Nhìn lên di ảnh hoen dòng lệ

Ngẫm lại tâm người đọng giọt ngâu

Chin chữ cù lao ân đậm khắc

Vu lan thắng hội nguyện dâng cầu

Giác Minh Nguyễn Đình Diệm  Vu Lan 2022

***




Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

thơ xướng họa

 


HƯƠNG THỀM MÂY - BÁCH TÂM MINH TUỆ 

VƯỢN HÚ NGHE CHIỀU

Muôn màu cuộc sống nổi chìm say

Lắm mối văn chương cuộc lữ bày

Cố quận trông về muôn dặm thẳm

Quê nhà ngoảnh lại vạn trùng mây

Vang danh dặm thế nào bao kẻ

Biết tiếng sông hồ được mấy tay

Bút mực bao thu vầy chuyện hảo

Nghe chiều vượn hú cuối non tây .

Hương Thềm Mây 5.4.2022

***

NGỚ NGẨN NGÀY

Cuộc sống muôn màu dạ đắm say

Mưu sinh vạn mối khởi duyên bày

Ưa danh lớp lớp vương ngàn khói

Thích lợi trùng trùng níu dặm mây

Chạm bóng thời gian hoen mái hạc

Soi dòng dặm thế ố đôi tay

Chừ già lặng lẽ bờ sương quạnh

Ngớ ngẩn nhìn ngày tắt nẻo tây.

Bách Tâm Minh Tuệ  5.4.2022



 

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

THƠ XƯỚNG HỌA

 THƠ XƯỚNG HỌA 

HƯƠNG THỀM MÂY - BÁCH TÂM MINH TUỆ - HOÀNH TRẦN - NGUYỄN QUÊ


CHẠNH CANH GÀ
Mai già lặng ngắm mảnh trời xa
Quyện nắng hoàng hôn quạnh quẻ nhà
Dạ cũ còn vương thềm lá rụng
Lòng xưa mãi đọng lối trăng qua
Mơ màng bóng mận chiều phai khói
Thổn thức tình lan buổi nguyệt tà
Cạn chén đêm sầu xao xuyến dạ
Niềm riêng nghoảnh lại chạnh canh gà.
Hương Thềm Mây 2.5.2022
***
NHỚ BẠN XA
Nắng xế nghiêng chiều nhớ bạn xa
Hoàng hôn cuốn nắng trải đường qua
Cô liêu mộng gửi lên bờ vắng
Lặng lẽ cài thơ dưới nguyệt tà
Mãi tiếc tình phai nơi phố ấy
Còn vương nghĩa thắm lối quê nhà
Hồn xưa tiếng gọi ngàn phương thẳm
Vạn dặm lòng mây chạnh tiếng gà
Bách Tâm Minh Tuệ - 3.4.2022
***
NỖI LÒNG NGƯỜI XỨ XA!
Ai đã tha hương ngàn nẻo xa
Khiến lòng xa xót nhớ quê nhà,
Trông vời đàn én vừa chao đến,
Nhìn nuối cánh diều mới liệng qua.
Lại thấy tóc xanh chừ nhuốm bạc
Và xem màu nắng đã vương tà,
Nỗi buồn viễn xứ sao cay đắng!
Nghe vọng đâu đây một tiếng gà!
HT
3/5/22
***
Kính họa cùng huynh trưởng
TRẰN TRỌC
**
Én biệt tăm mù mịt cõi xa
Sân dày lá đổ Nhện vây nhà
Đường suông khách cũ quên đâu lại
Cổng hẹp người xưa bỏ chẳng qua
Tuổi lớn dường cây già bóng rũ
Năm mòn tựa Ác gượng huy tà
Đêm trằn trọc nhớ ngày xưa mãi
Chợt ó.. ò...o rộn tiếng Gà
3-5-2022 Nguyễn Quê




Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

THAN NGHÈO THƠ CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ


RONG CHƠI MIỀN ĐƯỜNG THI

THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ

HỌA : HUY VỤ - HƯƠNG THỀM MÂY - NGUYỄN QUÊ - NGỌC TRANG - HT - VĨNH LONG

***

THAN NGHÈO

          (bài xướng)

Chẳng lợi danh gì lại hóa hay

Chẳng gì phiền lụy chẳng ai rầy

Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp

Trong thú yên hà mặt tỉnh say

Liếc mắt coi chơi người lớn bé

Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay

Của trời trăng gió kho vô tận

Cầm hạc tiêu dao đất nước này

                  Nguyễn Công Trứ

***

 VÔ DANH

  ( HV kính họa)

Vô danh tiểu tốt vậy mà hay.

Chẳng sợ người la với kẻ rầy.

Rượu đế dăm bầu ra sức uống.

Thơ Đường mấy vận thỏa lòng say.

Vua Ngô ki cóp danh từ trước.

Chúa Chổm hoang tàng  tiếng tới nay…

Tuyết nguyệt phong hoa… đừng bảo thiếu.

Kho trời  thỏa thích ngập  nơi  này.

                                   Huy Vụ 05/04/16

***

NHẸ THÂN NÀY

Kính họa

Không danh nỏ tiếng vậy mà hay

Cứ thế vui qua chẳng kẻ rầy

Thơ cổ đôi trang nghiền ngẫm đắm

Đường thi mấy tứ nghĩ suy say

Sương sa mái hạc lòng xưa đó

Gió giật dâu ngàn dạ vẫn nay

Lặng lẽ song mây cùng tuế nguyệt

Tâm ngoài thế sự nhẹ thân này

Hương thềm Mây 6.4.2022

***

Kính họa cùng cụ NGUYỄN và hai huynh

NGHÈO

**

Không danh thiếu lợi... nói sao hay?

Bỡi áo cơm thôi! lắm đứa rầy

Vợ bệnh lo tiền hơi muốn đứt

Con nghèo chạy học giấc nào say

Đâu giờ rổi luận bàn nhân cảnh

Chẳng lúc nhàn đàm chuyện trước nay

Trăng gió rượu cờ.....xa với kẻ

Quanh năm khốn giữa thế gian này

6-4-2022 Nguyễn Quê

***

Kính họa vui cùng quý huynh

BIẾT ĐỦ

Không danh chẳng lợi hoá ra hay

Cuộc sống an nhiên tránh chuyện rầy

Lúc hứng trăng ngà bầu rượu nhấp

Khi hoà bạn hữu ý thơ say

Suy đời nhỏ bé càn khôn ấy

Ngẫm việc vui buồn thế sự nay

Cực lạc là đây nhờ biết đủ

Lòng không vướng mắc cảnh trần này

Ngọc Trang

060422

***

VUA CHỔI!

Danh vang khắp chốn mọi người hay,

Chổi đót phủ xây chẳng kẻ rầy,

Tin ấy đăng in do đứa bệnh,

Tài này thêu dệt bởi người say!

Đông Tây sĩ ấy tìm đâu có,

Kim cổ danh kia mới thấy nay!

Nước Việt bây chừ nhiều tiến sĩ,

Chuyện chi cũng có biết không này!

HT

***

TỰ TẠI…

Không màng bổng lộc thế mà hay

Cũng chẳng sầu lo họ quấy rầy

Sáng vẫn ly trà nghe biển gọi

Đêm từng chén tửu dõi đời say

Hoài mong kỷ niệm neo bờ ấy

Chỉ mộng tình yêu níu ngã này

Buổi rỗi tìm thơ cùng xướng họa

Khi nhàn chép những chuyện thời nay

Vĩnh Long