Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2024

CHỢT THẤY TRONG TA -THƠ NGUYỄN QUÊ HỌA HƯƠNG THỀM MÂY

 



CHỢT THẤY TRONG TA

Ký ức chìm sâu chợt trở về

Một miền non biển cánh đồng quê

Hồn theo cánh Sáo Diều nhung nhớ

Thức lạc dòng sông nước mộng mê

Bèo nổi lô nhô tìm bến lặng

Mây trôi bảng lảng khuất Sao mờ

Dường đâu! .. tiếng vọng xưa văng vẳng

Chợt thấy trong ta trống mọi bề

Nguyễn Quê

*

HỌA 

THƯƠNG VỀ DĨ VÃNG

Chìm sâu dĩ vãng bỗng quay về

Ruộng rẫy nương vườn bát ngát quê

Lối mộng đường trăng mang sắc nhớ

Vườn mơ ngõ trúc trải hương mê

Sông làng bèo giạt thuyền xa vắng

Bến cũ hoa trôi nhạn khuất mờ

Nặng nghĩa thề xưa còn vọng tiếng

Tình thơ lai láng chạnh trăm bề

HƯƠNG THỀM MÂY – 24.4.2024


TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT -HUO8NG THỀM MÂY

 


VƯỢT SẦU KHƠI

Theo dòng thề tục não phiền trôi

Ái ố ai bi lệ thấm đời

Được mất theo cầm đau khởi tiếng

Hơn thua quyện lấy khổ nên lời

Lòng đà thấu đạo buông tham đó

Dạ đã hay đường xã dục thôi

Cỏi tạm vô thường triền phược lụy

Nương tâm pháp bảo vượt sầu khơi

HƯƠNG THỀM MÂY – 01.5.2024

ĐÊM BÊN NÚI

Đêm buông đỉnh núi hiện hằng nga

Khoảng lặng sương mờ nhẹ thoảng sa

Đá lặng nhìn mây bên dốc suối

Thông im đón gió dưới trăng ngà

Thân yên ngồi lại khơi tâm tịnh

Dạ ổn hướng về gạn ý tà

Bóng nguyệt canh tàn lìa mộng tưởng

Trên màu rêu cũ sá chi là ...

 

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm –

*

DẠO RỪNG CHIỀU

Thư nhàn thong thả nỏ chi ràng

Chuyển tiết đông về gió lạnh sang

Vần vụ bên chiều mây xuống suối

Vẽ vời cuối núi ráng buông ngàn

Ngày tan lặng lẽ lòng an tĩnh

Tháng tận âm thầm dạ tịnh hoan

Vọng tiếng sáo diều qua lối trúc

Tình thơ thả mộng bóng chiều đan.

Đình Diệm Hương Thềm Mây


 

THƠ XƯỚNG HỌA - NƠI QUÊ NHỚ MẸ - HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


NƠI QUÊ NHỚ MẸ

Dạ Lê cuộc sống mẹ đi về

Tận tụy bao mùa lắm nẻo quê

Vất vả ngược xuôi ngày nắng nã

Lao đao sớm tối buổi mưa tê

Người xa dạ nhơ sầu muôn ngã

Kẻ ở  lòng đau tiếc vạn bề

Hết phận tằm dâu nơi cuộc thế

Con chừ lặng lẽ nhớ người ghê

HƯƠNG THỀM MÂY – 01.5.2024

*

Thơ thầy rất tình cảm,hay.Em xin góp vui.

Sớm tối Dạ Lê đi lại về

Quanh năm tần tảo chốn thôn quê

Sương rơi lạnh lẽo không hờ trễ

Gió rét mưa dầm mặc cóng tê

Con cái xa quê người nhớ nhắc

Đợi mong ngày tháng cảm vô bề

Trần gian dũ gánh không còn nợ

Để lại trong lòng thương nhớ ghê

LÊ XUÂN ĐỘ

*

Xin vui đôi câu cùng huynh

MẸ QUÊ

Sáng ruộng chiều nương đi lại về,

Mẹ tôi đau đáu nẻo đời quê,

Phơi đồng hạ nắng lo chi rát,

Chăm rẩy đông mưa chẳng ngại tê,

Khiến kẻ tha hương sầu buốt dạ

Nhớ người cố lý khổ trăm bề

Dù cho vất vả không than vãn

Tất cả cho con thấy tội ghê!

HT2/5/24

 

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2024

TRANG ĐƯỜNG LUẬT - HƯƠNG THỀM MÂY

 


MỘT THOÁNG LĂNG XĂNG

Đá dựng vu vơ đứng giữa đồi

Nhìn mây suối lượn tự đầy vơi

Ngày nghe trúc biếc ru lời gió

Tối ngắm trăng sao tỏa đất trời

Đọa chốn trần hồng đau dục ái

Đày nơi tục lụy khổ luân hồi

Vô thường cát bụi xanh rêu phủ

Một thoáng lăng xăng bỏ lại rồi!!!

Đình Diệm Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm - 18.5.2018

*

ĐÊM BÊN NÚI

 

Đêm buông đỉnh núi hiện hằng nga

Khoảng lặng sương mờ nhẹ thoảng sa

Đá lặng nhìn mây bên dốc suối

Thông im đón gió dưới trăng ngà

Thân yên ngồi lại khơi tâm tịnh

Dạ ổn hướng về gạn ý tà

Bóng nguyệt canh tàn lìa mộng mị

Trên màu rêu cũ sá chi là ...

HƯƠNG THỀM MÂY

*

DẠO RỪNG CHIỀU

Thư nhàn thong thả nỏ chi ràng

Chuyển tiết đông về gió lạnh sang

Vần vụ bên chiều mây xuống suối

Vẽ vời cuối núi ráng buông ngàn

Ngày tan lặng lẽ lòng an tĩnh

Tháng tận âm thầm dạ tịnh hoan

Vọng tiếng sáo diều qua lối trúc

Tình thơ thả mộng bóng chiều đan.

Đình Diệm Hương Thềm Mây

HƯƠNG THỀM MÂY

XỐN XANG ĐÊM - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY


 XỐN XANG ĐÊM

Cau nghiêng mái rạ chiều ru

Đêm về vắng mẹ lòng u uẩn buồn

Nửa khuya giọt nhớ tràn tuôn

Tâm hương dâng mẹ cội nguồn thiên thu

Vườn sương lối cỏ hoang vu  

Rơi dòng lệ nóng – lời ru tuổi nào

Bờ tre ngõ trúc đêm sao

Vọng hồn tiếng sáo dạt dào trời quê

*

Trăng treo nổi nhớ triền đê

Cánh cò trải bóng đi về hoàng hôn

Thương người mộc mạc hương ngàn

Tình người mưa nắng bàng hoàng giấc mơ

Ngồi đây thắp nến ngày thơ

Gợi niềm dĩ vãng vu vơ cát lầm

MẸ đi từ ấy biệt tăm

Hiên trăng tiếng vạc đêm tàn xốn xang.

Hương thềm Mây

CÒN ĐÂY TÌNH - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 CÒN ĐÂY TÌNH

Về bên vườn cũ hàng cau

Nghe chiều vọng tiếng chim sâu tìm bầy

Về cùng mái rạ hiên mây

Cùng hương cỏ dại trăng gầy lối sương

Về cùng ruộng lúa bờ mương

Cùng bao năm cũ vấn vương tấc lòng

Cánh cò trải cánh qua sông

Mà nghe tâm sự tang thương dặm ngàn

*

Về cùng bạn cũ nhàn văn

Trời thơ trò chuyện trăng ngàn dặm đê

Chút tình sương khói hồn quê

Thơm hương hoài cảm vỗ về sương đêm

Lắng nghe lá mộng qua thềm

Trải niềm tâm sự còn nguyên đá vàng

Lạnh lùng chiếc bóng thời gian

Còn đây tình đợi chứa chan quê nhà
HƯƠNG THỀM MÂY 

BÊN SÔNG CHIỀU - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


BÊN SÔNG CHIỀU

Bên sông lặng ngắm bóng chiều loang

Thấp thoáng non xa ánh ráng vàng

Nhớ giọng người hò ngày hạ muộn

Thương câu bạn hát tối đông sang

*

Hương Giang bát ngát tình non nước

Núi Ngự mênh mông nghĩa đất trời

Xóm nhỏ còn vương tà áo mộng

Kim Long mãi nhớ bến sương mơ

*

Huế ơi tuổi phượng nồng đôi lứa

Áo tím theo chiều buổi đón đưa

Ngát mộng Nam Giao ngày hạ nắng

Thơm mơ Vọng Cành buổi chiều mưa

*

Chừ về lặng ngắm bến sông mơ

Thừa Phủ đò ngang đã lạnh bờ

Thấm nghĩa tấc lòng hương chốn cũ

Buồn len dĩ vãng bóng câu mờ!!!

Hương Thềm Mây