Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2025

VỀ THĂM CHÙA CŨ THƠ HƯƠNG THỀM MÂY - HỌA CHÙA XƯA THƠ MINH QUANG

 


VỀ THĂM CHÙA CŨ

Vượt núi men rừng vọng tiếng chuông

Về thăm chùa cũ nắng thu lồng

Vui sương lấp lánh bên non rẫy

Thỏa nắng long lanh dưới ruộng đồng

Cổ tự an nhàn chim thỏ thẻ

Non xưa tịch tĩnh cảnh thanh trong

Bên sư  vấn đạo soi tâm ý

Dưới ánh từ quang thỏa dạ lòng.

*

Dưới ánh từ quang thỏa dạ lòng

Quên đời vất vả phận long đong

Ân sư vạn khoảnh ươm tâm sáng

Nghĩa sãi muôn bờ cấy dạ trong

Gió từ thư thả ban kinh nguyện

Trăng tuệ thong dong gửi giới mong

Pháp Phật mây lành nương phạm hạnh

Buông tham thả hận nhuận tươi hồn

Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm  Huế tháng7.2017

BÀI HỌA

CHÙA XƯA

Ven đồi bóng ngã vọng rền chuông,

Gió thoảng đong đưa sợi nắng lồng.

Vẫn thế ngày yên Thầy cuốc rẫy,

Cùng như tháng rỗi chúng ra đồng.

Già lam mở lối tâm an lạc,

Đạo pháp cho người nẻo lặng trong.

Thả nhẹ hồn vương từng khắc chuyển,

Mênh mang đọng lại chút tơ lòng.

*

Mênh mang đọng lại chút tơ lòng,

Động tĩnh theo thời hiểu thế đong.

Tánh lặng nhiều đời luôn rõ sáng,

Tâm mờ moi khắc chẳng hề trong.

Chồn chân bước lỡ sờn điều ước,

Mỏi gối chiều dần ngại nẻo mong.

Phật pháp trang nghiêm đều diệu dụng,

Kinh thâm mõ thấu quyết soi hồn 

Minh Quang

XUÂN KHAI BÚT

 


XUÂN KHAI BÚT

Đón tết xuân chào bút nở hoa

Cầu mong vạn sự được khang hòa

Non sông vạn mối tình lan tỏa

Biển đảo muôn bề nghĩa trải xa

Ý hợp chung tay gìn đất nước

Đồng tâm góp sức giữ quê nhà

Ngàn năm Văn Hiến dòng Việt tộc

Chính khí anh hùng mãi vọng ca

*

Anh hùng chính khí mãi hoan ca

Giữ nước gìn non được thái hòa

Đuổi giặc xâm lăng ơn thánh tổ

Xây đời no ấm nghĩa ông cha

Cơ đồ vạn mối ngời thơm sử

Sự nghiệp muôn bề tỏa rạng nhà

Cạn chén mừng xuân mong quốc thái

Thanh bình thịnh lạc đất quê ta.

HƯƠNG THỀM MÂY 


TƠ VƯƠNG CHIỀU - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

TƠ VƯƠNG CHIỀU

Hương giang nước quyện sương đan

Mây bay bảng lảng chiều hoang quạnh buồn

Non xa tím thẩm chiều buông

Thương đời bèo nỗi mênh mông tháng ngày

Trông vời cánh nhạn ngàn mây

Về qua bến cũ sầu vây bóng chiều

Tình dâu đã lạc cánh diều

 Thềm xưa lối cũ lòng nhiều tơ vương

HƯƠNG THỀM MÂY

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2025

NẮNG XA CHIỀU - THƠ LTC - HỌA CHIỀU ĐÔNG THƠ HƯƠNG THÈM MÂY


 

VUI XƯỚNG HỌA

XƯỚNG : NẮNG XA CHIỀU- THƠ LCT

HỌA : CHIỀU ĐÔNG – HƯƠNG THỀM MÂY

**

NẮNG XA CHIỀU

Nắng bỏ chiều hôm ngõ lạnh về

Nương bờ khói đảo dọc vườn quê

Dòng xưa vắng điệu hò êm ả

Cảnh lặng buồn câu hát não nề

Vẫn sóng chao làn qua biển mộng

Nhưng hồn lạc giữa bến đời mê

Còn đâu khoảnh mắt tình tao nhã

Dạo ngoảnh nhìn nhau mỗi tối kề ./.

LCT O3/O1/2O25

*

HỌA

CHIỀU ĐÔNG

Chiều hôm chút lạnh thoảng đông về

Lửng thửng mây vờn trải ruộng quê

Vẫn nhớ mây xa lòng uẩn khúc

Hoài thương mộng cũ dạ u nề

Đường sương gối chữ trao hồn mộng

Luống cúc đề thơ gửi sắc mê

Lắng tiếng muôn trùng tình cố quận

Niềm riêng một mảnh ánh trăng kề

HƯƠNG THỀM MÂY – 03.01.2025

HOÀI YÊU - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


 

HOÀI YÊU

Hoài yêu năm tháng nối dồn

Bốn mùa chuyển tiếp chung bồn tụ sinh

Hoài yêu nương rẫy an bình

Câu hò tiếng hát lời xinh  nụ cười

*

Hoài yêu nắng hạ vàng tươi

Cánh cò xoải cánh bầu trời thanh nhiên

Hoài yêu nhịp mõ kinh hiền

Chuông ngân thức tĩnh những miền bỏ quên

*

Hoài yêu phật tánh kề bên

Nuôi lành dưỡng thiện tâm bền huệ khai

Hoài yêu pháp nhũ lời ngài

Từ bi hỷ xả y bài ý kinh

*

Hoài yêu muôn phận hữu tình

Chìm trong mê lộ u linh trần hoàn

Hoài yêu chánh pháp truyền lan

Khơi nguồn pháp lac xua tan khổ trần

HƯƠNG THỀM MÂY – 28.12.2024

 

 

THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN

 


ĐÊM CHUYỂN MÙA

Chút lạnh còn vương giữa nắng tà

Vườn nương lá cỏ chuyển mùa a

Nụ biếc mai khai bên mái lá

Cành xanh mận trổ cạnh hiên nhà

Đêm thâu ngẩng bóng nhìn mây giạt

Ngọn nến soi lòng rót tửu ra

Quyện khói trầm hương xuân ý dệt

Thơ hòa chung rượu gửi tình qua

HƯƠNG THỀM MÂY – 02.01.2025

*

Xin vui cùng huynh

MÙA ĐÔNG QUÊ MẸ

Thèm sao giọt nắng giữa chiều tà,

Đông chuyển chưa mà mưa vẫn a!

Sướt mướt lệ trời vây phủ phố,

Đong đầy nước biếc rãi quanh nhà,

Then cài ngăn bấc không vào được

Áo mặc chống hàn khi bước ra,

Đường phố vắng tanh trong giá lạnh.

Lâu lâu mới thấy bóng người qua!

HT

3/1/24

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 KÍNH CHÚC TẤT  CẢ ANH CHI EM CÙNG BẰNG HỮU VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN LÀNH VÀ SỨC KHỎE