Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

THƠ PHỎNG DỊCH

 


THƠ ĐÀO TIỀM THỜI TẤN

  










 m tu kỳ 05

Kết lư tại nhân cảnh,
Nhi vô xa mã huyên.
Vấn quân hà năng nhĩ,
Tâm viễn địa tự thiên.
Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến 
Nam sơn.
Sơn khí nhật tịch giai,
Phi điểu tương dữ hoàn.
Thử hoàn hữu chân ý,
Dục biện dĩ vong ngôn.

Nguồn Thi Viện

 PHỎNG DỊCH

1.

Nhà tranh dựng giữa chốn nhân gian
Chẳng Ngựa không xe quấy rộn ràng
Hỏi nhỏ: thân trần sao đặng thế?
Đáp rằng: tâm rộng tất nhiên nhàn
Đông rào Cúc nở khều tay hái
Nam núi mây về đảo mắt sang
Khí phủ xa đồi che mỗi nắng
Chim bay lại tổ kết chung đàn
Lòng theo cảnh vật bừng chân ý
Muốn tỏ đôi lời chợt lú ngang

Nguyễn Quê

2.

Một túp lều tranh ẩn chốn đây

Người ồn cảnh náo chẳng chi rầy

Hỏi ông được rứa là răng vậy

Bác đáp như ri ấy tự vầy

Cúc nở đông rào đưa mắt ngắm

Mây đan nam núi thả lòng khuây

Chiều đưa gió lộng ru tình núi

Nắng đẩy chim về kết bạn bầy

Cảnh vật theo lòng hòa hảo ý

Chân  bày pháp ấy nói gì đây !

Hương Thềm Mây – 9.9.2020

--------

Anh từ Thi Viện



 

6 nhận xét:

  1. Trời mây vời vợi biển dâng đầy
    Núi biếc chập trùng với cỏ cây
    Hoa khoa sắc thắm vờn trong nắng
    Ngọn gió hiu hiu lộng phương này...

    Cháu sang thăm chia sẻ
    Chúc chú ngày mới tốt lành thật vui ạ!

    Trả lờiXóa
  2. CẢ HAI BÀI THƠ PHỎNG DỊCH ĐỀU HAY!

    Trả lờiXóa
  3. Hai bài dịch đều rất hay.
    Cảm ơn Anh.

    Trả lờiXóa


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*