THU HỨNG KỲ
06 秋興其六 • Cảm xúc mùa thu kỳ 6
Thơ » Trung Quốc » Thịnh
Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Thu hứng kỳ 6
Cù Đường Giáp Khẩu
Khúc giang đầu,
Vạn lý phong yên tiếp
tố thu.
Hoa Ngạc Giáp Thành
thông ngự khí,
Phù Dung Tiểu Uyển nhập
biên sầu
Châu liên tú trụ vi
hoàng hộc,
Cẩm lãm nha tường khởi
bạch âu.
Hồi thủ khả liên ca
vũ địa,
Tần Trung tự cổ đế
vương châu.
Dịch nghĩa
Cửa kẽm Cù Đường ở đầu
sông Khúc,
Khói và gió thu liên
tiếp muôn dặm.
Hoa Ngạc, Giáp Thành
thông suốt khí vua,
Phù Dung, Tiểu Uyển
tràn nỗi buồn biên giới.
Rèm châu cột vẽ vây
kín hạc vàng,
Dây gấm cột ngà bay
lên âu trắng.
Ngó lại ngậm ngùi
thương nơi múa hát
Tần Trung từ xưa vốn
là nơi đất vua chúa. (Năm 766)
Tần Trung : Chỉ Quan Trung, hiểu nghĩa rộng là nơi nhà
vua dựng nghiệp.
HƯƠNG THỀM MÂY CẢM DỊCH
Cù Đường cửa kẽm khúc giang đầu
Khói tỏa muôn bề gió quyện thu
Hoa Ngạc Giáp hành thông khí đạo
Phù Dung Tiêu Uyển cảm biên sầu
Rèm châu trụ vẽ vây hoàng hộc
Dây gấm cột ngà hãm bạch âu
Ngó lại bùi ngùi thương chỗ hát
Tân
Trung đế nghiếp vốn từ lâu
HƯƠNG THỀM MÂY 16.10.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*