Độ Nguyệt Đức
giang 渡月德江 • Qua đò sông Nguyệt Đức
Thơ » Việt Nam » Tây
Sơn » Ngô Thì Nhậm » Bút hải tùng đàm
Độ Nguyệt Đức giang
Phiên âm : Viên môn hạ lệnh phát
thiên quân,
Tượng mã huyên điền
mãn bắc tân.
Địch khái bất hiềm dương
liễu vãng,
Chiêu an chỉ tác thử
miêu tuần.
Thu phòng vĩnh triệt
vô tân sở,
Xuân noãn thiêm vinh
hữu phiến cân.
Tuyên bố giáo thanh
thần tử chức,
Nguyện tương cam vũ
nhuận sơn dân.
***
Dịch nghĩa : Cửa viên hạ lệnh nghìn quân xuất phát
Voi, ngựa huyên náo đầy
bến bắc
Đi đánh giặc không ngại
ly biệt lâu
Việc chiêu an chỉ cốt
đi tuần tra
Việc thu phòng triệt
bỏ, không còn gai góc
Mùa xuân ấm thêm tươi
tốt, đã có sự chở che
Tuyên bố giáo hoá, là
chức phận tôi con
Xin đem đám mưa ngọt
để tưới nhuần cho dân miền núi
***
CẢM DỊCH
Hạ lệnh môn viên xuất phát quân
Ngựa voi bến bắc hý gầm vang
Hay rằng đuổi giặc xa nào sá
Định sẵn chiêu an cốt việc tuần
Triệt bỏ thu phòng không có ngại
Xuân khai trổ lộc được muôn phần
Bầy tôi dạy dỗ nơi thần tử
Ước nguyện móc mưa mãi thắm nhuần
HƯƠNG THỀM MÂY – 24.11.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*