XUÂN LẠC
Rộn rã nường xuân trải khắp phương
Trời quang mây tạnh nắng tươi đường
Đào mai sắc trổ bày dâng cánh
Bưởi mận cành khai hiến tặng hương
Dạ thiện nâng niu gìn phạm hạnh
Lòng lành ấp ủ dưỡng tư lương
Nương nhờ pháp diệu khai tâm trí
Trải bước hằng vui tịnh lạc thường
HƯƠNG THỀM MÂY
*
LẠC AN THIỀN
Lìa tham đoạn hận bớt ưu phiền
Quẳng hết sân si được tịnh yên
Giử ý gìn lòng nương pháp thiện
Rèn tâm dưỡng tánh hướng điều lành
Thời gian cuốn bóng tình lưu diễn
Dĩ vãng theo dòng nghĩa mãi kiên
Đến đến đi đi luân chuyển tại
An nhiên vạn sự lạc thường thiền
HƯƠNG THỀM MÂY
*
TÌNH ĐỜI NGHĨA ĐẠO
(Thủ vỹ ngâm)
Tình đời nghĩa đạo xướng tâm ca
Pháp Phật khai đường mở lối qua
Muôn dặm bờ mơ muôn dặm sắc
Vạn trùng bến mộng vạn trùng hoa
Vô ưu ý khởi cầu sư giáo
Hỷ lạc lòng khai nguyện chúng hòa
Thức tĩnh chiêm bao về nẻo giác
Tình đời nghĩa đạo xướng tâm ca.
Hương Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*