VỌNG DUYÊN THƠ
Đồng làng ánh nguyệt trải hồn thơ
Gió tạnh trời cao gợi cảnh mơ
Ngóng bạn bao mùa lòng mỏi đợi
Mong người mấy độ dạ thương chờ
Ngày xưa dệt mộng bao thờ thẩn
Buổi ấy đan tình lắm vẫn vơ
Dĩ vãng quay về thơm ký ức
Nghe lòng thổn thức dưới trăng mờ
*
Nghe đêm thổn thức dưới trăng mờ
Chuyện cũ đà qua gợi khúc tơ
Gió chuyển rì rầm trên dốc thẳm
Khe ru ròng rã dưới trăng mờ
Xa rồi cái thuở xuân đờ đẩn
Vắng biệt bao thời hạ thẩn thơ
Lặng lẽ bên sông thương vạn nẽo
Tình đưa nghĩa đẩy dạ hoài mơ
*
Tình đưa nghĩa đẩy dạ hoài mơ
Vạn dặm sông hồ mỏi ngóng thơ
Lối cũ quay về thương xóm nhỏ
Đường xưa trở lại nhớ tình mơ
Thời gian bụi cuốn chìm nhân ảnh
Dĩ vãng mây đan khỏa bến bờ
Khắc dạ in sâu lời thệ ước
Tri âm hội ngộ đến bao giờ ?
*
Tri âm hội ngộ đến bao giờ ?
Mái lá vườn xưa dạ mãi chờ
Nguyệt trải đêm mong sầu bóng nhỏ
Sương lồng buổi ngóng nhớ tình mờ
Đèn khơi sắc thắm trao sương mộng
Bút gợi hương nồng gởi nguyệt mơ
Chuyện cũ bao thu còn quyến luyến
Ba sinh hương lửa moi mong hờ
*
Ba sinh hương lửa mỏi mong hờ
Nguyệt tận đêm tàn cứ mãi mơ
Đến đến đi đi trăng lộng nước
Hư hư thật thật gió qua bờ
Lênh đênh biển thức bao thời mộng
Quanh quẩn lòng trần một kiếp tơ
Vạn thuở mơ màng thuyền lạc bến
Tấc lòng hoài cổ vọng duyên thơ
HƯƠNG THỀM MÂY – 22.01.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*