HƯỚNG VỀ CHÁNH PHÁP
Trời đông lạnh lẽo gió lùa hiên
Mây đùn phủ xám bưng biền mưa giăng
Ánh dương bừng dậy mù tan
Càn khôn vạn vật đón làn nhã phong
Tin lành lấp lánh trời đông
Ánh sao tỏa dịu nghe lòng tênh tênh
Đạo vàng ngời sáng quá canh
Phật thành chánh quả pháp lành khởi lên
Chan hòa nhuận thắm tự nhiên
Ta bà rạng rỡ muôn miền như như
Hân hoan
pháp nhủ đạo từ
Khởi nguồn chánh pháp qua bờ ấy nơi…
Pháp luân thường chuyển đến người
Từ bi hỷ xả mà nuôi dạ mình
Thường tâm quán chiếu vô minh
Trừ tham diệt ác là kinh hằng thường
Rèn tâm ngủ giới định hương
Nương bờ thiện nghiệp cát tường rạng đông
Trần gian tịnh lạc mở nguồn
Vô ưu dạo bước giữa mênh mông mùa
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*