Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA - TÌNH QUÊ - QUÊ XƯA - HỒN QUÊ - HƯƠNG THỀM MÂY - MINH QUANG - VĂN TRUNG LÊ

 

 


TÌNH QUÊ

Bình minh lấp lánh ánh mai hồng

Nắng tỏa hừng lên  giữa quạnh mông

Mấy cỏi mây  mờ  bừng giấc mới

Bao nơi ruộng rẫy ngát trời không

Quê cha đậm nghĩa  tình  nguồn cội

Đất mẹ thâm tình nghĩa núi sông

Bát nước chẻ tươi mừng hội ngộ

Tình quê dặm biếc thỏa tâm lòng

Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm

Huế 09.03.2019

*

QUÊ XƯA

Rộn rã vườn quê tỏa ánh hồng,

Hương tràn cõi thế dạ hoài mong.

Đồng xanh thuở dại giờ đâu có,

Phượng thắm xuân hờn khắp cả không!

Chạnh nỗi niềm riêng tìm gốc cội,

Đau ngày nắng mới tắm triền sông.

Thời gian mãi đuổi người xiêu lạc,

Đọng lại tình đây nặng tấm lòng.

15/3/2019

Minh Quang ( Kính họa)

*

 HỒN QUÊ.

Hoàng hôn dần xuống lóe tia hồng

Tắt nắng cuối ngày đâu đợi mong

Đồng ruộng hoang sơ vì bỏ trống

Hôm nào loạn lạc đất nền không

Quê xưa nông nghiệp là phương sống

Khoai lúa mang về qua nhánh sông

Hoài niệm tuổi thơ như giấc mộng

Hồn quê thương nhớ ẩn trong lòng

Ngày 16/3/2019

Văn Trung Lê (Kính họa)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*