Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA; XƯỚNG SÔNG MÊ BỂ ÁI - VIÊN MINH -HỌA BẾN MỘNG SONG ĐỜI -HƯƠNG THỀM MÂY

 



SÔNG MÊ BỂ ÁI

Sông mê bể ái vốn chung dòng,

Nghi hoặc ra vào cửa có không.

Tham đắm trần gian nên lận đận,

Tìm cầu đạo cả vẫn long đong.

Ngày qua trí cạn buồn lên mắt,

Tháng lại tay xuôi thấy nặng lòng.

Khập khễnh chân tà xa chốn cũ

Sáu đường ngập lối những gai chông…

*

Sáu đường ngập lối những gai chông,

Tinh tấn đêm ngày thấu sắc không.

Xả bỏ lòng trần cho sạch bụi,

Vun bồi tuệ giác phải dày công.

Nơi nơi xoa dịu mong đời sáng,

Chốn chốn mở bày được đạo thông.

Pháp Phật nguồn chơn soi vạn ngã,

Nương cùng kệ diệu lắng tâm trong.

 Viên Minh

***

BẾN MỘNG SÔNG ĐỜI

Bến mộng sông đời có có không

Nương theo trí tưởng chuyển lưu dòng

Bao cung khát dục tâm hoài đắm

Mấy điệu ưu tình dạ mãi đong

Đã thấm ngày qua sầu trải bóng

Đà thâm tháng lại khổ dâng lòng

Khấp khễnh trần ai bờ tục lụy

Muôn đường ngập ngụa hố hầm chông

*

Muôn đường ngập ngụa hố hầm chông

Hiểu thế luôn rèn vượt khổ đong

Học pháp lòng trần thôi vấy bụi

Nương tăng dạ đạo cố ra công

Ngày đêm chăm chỉ đường đời sáng

Ngũ giới tinh cần mối đạo thông

Phật lý soi tâm hoan hỷ ngã

Muôn trùng cánh hạc vút trời không

Hương Thềm Mây 15.3.2022

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*