Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2025

XUÂN NÀY - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MAY

 



XUÂN NÀY

Quê người đất khách chào xuân

Bông ba hoa quả kinh dâng ông bà

Xuân này tuổi thọ tám ba

Cảm ơn trời đất tặng già thêm xuân

Đào mai huệ cúc hương lân

Mừng xuân cạn chén trọn phần xuân đây

Ngày mai đâu biết ngắn dài

Cầm duyên cõi tạm xuân này lão qua

HƯƠNG THỀM MÂY 30.01.2025

THƠ XUÂN HƯƠNG THỀM MÂY

 

XUÂN NHỚ

Rét buốt đông hàn đã bấy nay

Ngàn dâu tiết đồi chuyển vần thay

Già mai dưỡng nụ chờ xuân lại

Lão mận mầm ươm đợi tết bày

Gợi bóng thời gian sầu viễn xứ

Khơi dòng dĩ vãng mộng vơi đầy

Đà phai tóc biếc bao xuân lắng

Đất khách quê người nhớ lắm đây

HƯƠNG THỀM MÂY 31.01.2025

*


VẪY BÚT XUÂN

Ghé bạn thơ vầy vẫy bút xuân

Đào mai bưởi mận đẹp muôn phần

Nhìn hoa thắm nở chan đôi tứ

Ngắm nắng bừng tươi viết mấy vần

Ngời sáng non sông xua quỷ quái

Thanh quang đất nước đón thiên thần

Cho đời hạnh phúc bình yên trải

Quốc thái dân an đẹp vạn xuân

HƯƠNG THỀM MÂY -31.01.2025

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2025

 

KÍNH CHÚC QUÝ THI HUYNH THI HỮU CÙNG TẤT CẢ BẠN BÈ BỐN PHƯƠNG AN KHANG THỊNH ĐẠT

 ***



MỪNG NĂM ẤT TỴ ĐẤT TRỜI TƯƠI

KHẮP CHỐN NHÂN GIAN TRẢI LỘC NGỜI

TỐNG CỰU NGHINH TÂN XUÂN THỊNH LẠC

DÂN AN QUỐC THÁI TỬU NÂNG MỜI.

HƯƠNG THỀM MÂY 27.01.2025

VUI XƯỚNG HỌA CÙNG THU LIỄU

 


VUI THƠ CÙNG THU LIỄU

GIẤC MƠ XUÂN

(Xướng)

Trải thảm xuân nay nắng gió mình

Lòng ràng thổn thức giấc mơ tinh

Song thưa dệt mộng ngàn dòng ý

Mái vắng trao duyên vạn giọt tình

Giữ lẽ yêu thương hoà nhạc nhộn

Dành niềm cảm mến kết hoa xinh

Hương lay mật ngọt nồng nàn ngõ

Hẹn mặt tơ vương luyến bóng hình.

 

Thu Liễu

*

HỌA VUI NHÉ CHÚC EM VUI VẺ

KHÓ TƯỜNG

Đào lan trổ nụ đón xuân mình

Gửi sắc trao hương buổi sớm tinh

Năm mới hẹn hò trao tứ ý

Vần thơ xướng họa đọng câu tình

Tài hoa biết bạn đan thi hứng

Trang nhã quen người dệt bút xinh

Cánh nhạn ngàn mây nào tỏ bóng

Hiên đời dâu bể khó tường hình

HƯƠNG THỀM MÂY – 25.01.2025

 

 

XUÂN ẤT TỴ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


XUÂN ẤT TỴ

XUÂN mang vạn cảnh trải tươi ngần

XUÂN lộc dâng tràn gửi sắc ân

XUÂN điểm non sông xinh khắp nẽo

XUÂN tô đất nước đẹp xa gần

XUÂN đan cúc trúc nhuần cung nhạc

XUÂN dệt mai đào thắm khúc ngân

XUÂN tặng muôn nhà xuân hoan hỷ

XUÂN an xuân lạc thịnh xuân vần

HƯƠNG THỀM MÂY – 28.01.2025

XUÂN AN LẠC - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


XUÂN LẠC

Rộn rã nường xuân trải khắp phương

Trời quang mây tạnh nắng tươi đường

Đào mai sắc trổ bày dâng cánh

Bưởi mận cành khai hiến tặng hương

Dạ thiện nâng niu gìn phạm hạnh

Lòng lành ấp ủ dưỡng tư lương

Nương nhờ pháp diệu khai tâm trí

Trải bước hằng vui tịnh lạc thường

HƯƠNG THỀM MÂY

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2025

THƠ XUÂN ẤT TỴ -HƯƠNG THỀM MÂY


 

XUÂN ẤT TỴ

Ất tỵ mang xuân đến vạn nhà

 Xuân mang lộc trổ khắp muôn nơi

Chào xuân thịnh vượng tâm an lạc

Đón tết khang ninh dạ thảnh thơi

Hé nụ đào lan cười gió sớm

Khơi dòng thi hứng vẫy thơ chơi

Trao người tri kỷ vui nghiên bút

Xuân khí xưa nay vẫn tuyệt vời

HƯƠNG THỀM MÂY – 21.01.2025

*

CUNG CHÚC TÂN XUÂN
CUNG kính nâng ly chén tửu nồng
CHÚC nhau phước lộc khởi xuân hồng
TÂN niên hoan hỷ tràn tâm dạ
XUÂN mới tươi vui ngập cỏi lòng
VẠN lối lo toan thôi ách tắc
SỰ đời toan tính được hanh thông
NHƯ bè như bạn khang an thịnh
Ý vẹn duyên lành thỏa nguyện trông
HƯƠNG THỀM MÂY – 20 .01.2025

HỌA THƠ MỘNG HOÀI NHÂN

 


VUI XƯỚNG HỌA

NHỚ CỐ NHÂN THƠ MỘNG HOÀI NHÂ

XUÂN NHỚ NGƯỜI HƯƠNG THỀM MÂY

NHỚ CỐ NHÂN

(Nđt,Ltt,Ntv)

Mỗi độ Xuân đời khởi nhớ mong.

Hoàng lương một giấc ngẩn ngơ lòng

Thông đùa cuối biển, tâm còn rạng

Cánh nở trên đầm, ngọc vẫn trong

Lạc nẻo nhân tình đau lữ khách

Buồn trang nhật ký tủi loan phòng

Anh tìm cõi Phật về Tây cảnh

Mở lại thơ vần mấy nỗi đong.

Loan Kim (Mộng Hoài Nhân)

Sài Gòn. 2/1/2023

HỌA 

XUÂN NHỚ NGƯỜI

Xuân đời mấy độ dạ hoài mong

Cánh nhan xa rồi ngớ ngẩn lòng

Lộc trổ vườn xưa thơm nghĩa rạng

Hoa bày lối cũ ngát hồn trong

Ân tình lạc nẽo sầu cô khách

Dĩ vãng nhòe đêm khổ quạnh phòng

Đọc lại trang thơ thương vạn mối

Buồn theo kỷ vật niệm tâm đong

HƯƠNG THỀM MÂY – 8.1.2025

VIẾT CHO VUI - CHÚC MỪNG NĂM MỚI * THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

(Tung hoành trục khoán)

CHÚC vui vạn sự đến muôn nhà

MỪNG tuổi mừng người khắp nẽo xa

NĂM đến thành công gia đạo thuận

MỚI đưa tựu việc cháu con hòa

PHÚC đầy hạnh phước tròn tâm nguyện

LỘC đủ an lành vẹn dạ ca

THỌ hưởng vui miền yên dạ lão

TRƯỜNG đời thanh thản tịnh an là…

HƯƠNG THỀM MÂY – 02.01.2025

*

VIẾT CHO VUI

Rằng ta tuổi lão chẳng còn chi

Viết lách cho vui ấy ngại gì

Gió quyện bờ sông đâu ngại ý

Trăng treo bến trúc nỏ đợi thì

Lòng hòa vạn cảnh an nhiên nghĩ

Dạ thỏa muôn miền tự khắc ghi

Mở cánh tâm tư cùng sắc vị

Mười  phương cánh hạc sống vui vì...

HƯƠNG THỀM MÂY 

*

HIỂU YÊN - THƠ THÁI THUẬN - CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY



 HIỂU YÊN 曉煙 • Khói sớm

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
*
Hiểu yên
Ngũ canh tinh đẩu đạm dư huy,
Mạc mạc khinh lưu phất thự phi.
Dạ trục dã vân thiêm phiếu diếu,
Hàn lung giang nguyệt cộng y hy.
Thú lầu giốc đoạn hoành du tái,
Thư xá đăng tàn hộ trúc phi.
Đa thiểu khách sầu tiêu bất đắc,
Xuân thành phó dữ liễu y y.
Dịch nghĩa
Ánh sao lúc canh năm còn sót lại trông lợt lợt,
Làn khói nhẹ nhàng, lặng lẽ bay lướt vào ánh sáng ban mai.
Rối rít đuổi mây trên đồng, chơi vơi giữa không trung,
Khí lạnh lồng trăng sông, cả hai lờ mờ không rõ ràng.
Tiếng còi bằng sừng nơi gác canh vừa dứt, đã thấy người trên ải xa.
Ngọn đèn quán thơ đã tàn, khép lại cánh cửa trúc.
Khách xa nhà không dứt được cơn sầu,
Cùng với liễu chốn thành xuân khăng khăng mối tình cũ.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 158
CẢM DỊCH
Tàn đêm lợt lạc ánh sao trời
Lặng lẽ đêm tàn dưới nắng mơi
Gió chuyển mây đồng lau láu chạy
Trăng lồng đáy nước lạnh lùng trôi
Khách qua quan ải tù và dứt
Đèn tắt quán thơ cánh cửa cài
Khó cắt cơn sầu người viễn xứ
Nỗi buồn vương vấn thể nào nguôi
HƯƠNG THỀM MÂY 24.01.2024
*
CẢM TÁC
Canh năm nhợt nhạt ánh sao tàn
Buổi sớm mai đưa khói nhẹ nhàng
Gió đuổi mây đồng cùng hối hả
Sông giam trăng lạnh thảy lang thang
Người lên ải gác kèn sừng dứt
Đèn tắt quán thơ cửa trúc ngăn
Khách nỗi sầu buông, buông chẳng đặng
Xuân thành bóng liễu nhớ lan man
19/1/2024 NGUYỄN QUÊ

BÚT BẠN THƠ - ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


BÚT BẠN THƠ

Tung hoành trục khoán

“Song điệp độc vận”

Giao dạ chan hòa dệt bút thơ

Lưu lòng quý mến bút đan thơ

Hữu lời tặng bạn trang khơi bút

Hảo tiếng dâng người bút tỏa thơ

Nơi hẹn Bắc Nam vui hội bút

Duyên bày bút mực thỏa hồn thơ

Cầm thanh ngọn bút ân cần đó

Gửi gắm chân tình bút bạn thơ .

HƯƠNG THỀM MÂY – 22.01.2025