Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2025

THẦY MINH TUỆ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


THẦY MINH TUỆ

Vạn pháp vô thường chảy suốt dòng

Ba y một bát bước thong dong

An nhiên lặng ngắm trời mây chuyển

Tự tại thinh nhìn đất nước thông

Vạn điệu càn khôn soi dạ sáng

Muôn cung vũ trụ trải lòng không

Gìn tâm vô sở ra vào đó

Giữa chốn trần hồng giới định chong

HƯƠNG THỀM MÂY 29.5.2025

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY


CẠN CHÉN CÔ LIÊU

Chiều nay cạn chén tửu say

Cho qua những lúc chua cay bao lần

Lơ mơ ngắm đám phù vân

Tan tan tụ tụ bên đàng chợ dâu

Ly quê mấy độ trắng đầu

Thương về cố xứ dạ sầu bao thu

Lang thang trong cõi bụi mù

Mơ màng ngắm bóng phù du cuối chiều

*

Chiều nay cạn chén cô liêu

Bâng khuâng đứng giữa quạnh hiu vọng buồn

Hoàng hôn lấp lửng bờ sương

Cho thơ vương chút sắc hương cuối ngày

Chiều trôi theo những làn mây

Chìm theo mưa nắng trên tay mộng tàn

Đời qua hư thực tụ tan

Còn đây chiếc bóng hòa chan cuối đời

HƯƠNG THỀM MẬY – 25.5.2025

THƠ XƯỚNG HỌA - HKN & THI HỮU

XƯỚNG 

TRĂNG BUỒN PHIÊU LÃNG -

Nàng thơ thảo bút gởi đôi dòng

Dõi ánh trăng buồn lặn dưới sông

Bước nhẹ ven hồ sương khói phủ

Nhàn du cạnh bến gió mây lồng

Xuân hồng cố quận đầy mai cúc

Lối nhỏ sân vườn thoả bướm ong

Giấu điệu cung trầm mơ mộng cũ

Mờ trôi khúc nhạc đắng cay lòng./.

HKN.29-5-25 !

*

HỌA

TRĂNG PHIÊU

Tím cả trời mây tím cả dòng

Trăng hoà ánh đọng tận cùng sông

Thuyền ai mặc khách đêm sương phủ

Bến lặng lơ mơ hưởng gió lồng

Nhánh phượng đan mành e buổi hạ

Cành hồng dệt mộng bướm nhường ong

Đường quê khúc dạo hoen lối cũ

Góc phố thầm mong vẻ nhạt lòng

29/5/2025

Cao Văn Khải

*

HỌA

CHIỀU HƯƠNG GIANG

Hương Giang chiều biếc nước xuôi dòng

Vọng tiếng ai hò cuối bãi sông

Dạo bước đường xưa mong mỏi ngóng

Hồn đưa bến cũ nhớ nhung lồng

Dư hương bút mực thời son trẻ

Dĩ vãng trang tình thuở bướm ong

Đứng lặng bên đường nhìn phượng thắm

Mơ màng mấy độ chát chua lòng

HƯƠNG THỂM MÂY – 29.5.2025

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Tích mẫu đơn hoa kỳ 2 惜牡丹花其二 • Tiếc hoa mẫu đơn kỳ 2 Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị

 


Tích mẫu đơn hoa kỳ 2 惜牡丹花其二 • Tiếc hoa mẫu đơn kỳ 2

Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị

Phiên âm

Tích mẫu đơn hoa kỳ 2

Tịch mịch nuy hồng đê hướng vũ,

Ly phi phá diễm tán tuỳ phong.

Tình minh lạc địa do trù trướng,

Hà huống phiêu linh nê thổ trung.

CẢM DỊCH

Hồng phai mưa rũ cánh hoa gầy

Úa sắc hoa tàn giữa gió lay

Rớt đất trời quang lòng xót cảm

Hồ chi rụng xuống chốn lầy sình

HƯƠNG THỀM MÂY – 27.5.2025

HỌA THƠ HOÀNH TRẦN

 


TIẾC XUÂN

Buồn không khi mãi quẩn quanh nhà,

Ngẫm phận cô đơn có xót xa?

Đâu nữa kiêu sa khi tuổi lớn!

Còn gì quí phái lúc xuân qua!

Thời gian đùa cợt làm phai úa

Năm tháng khắc ghi hết mặn mà,

Nuối tiếc ngậm ngùi trong chịu đựng,

Thở dài chấp nhận đón phôi pha!

HT 26/5/25

*

HỌA

THÂN GIÀ

Mãi quẫn hoài quanh một xó nhà

Thân già lão yếu khó đi xa

Còn đây lối mộng thời xuân đến

Vẫn đó vườn chờ buổi hạ qua

Chén tửu mơ màng cùng ánh nguyệt

Trang thơ thổn thức chẳng ai mà

Cam đành đơn bóng an phần vậy

Nhẹ vẫy đêm dài lệ ứa pha

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.5.2O25

LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY



 VỀ NON

Lên rừng bắt khỉ dừng chơi
Bắt ngựa dùng chạy ven đồi sắc thanh
Rừng thu sắc biếc giăng mành
Nghe ta tịch lặng hoang thành trăng treo
HƯƠNG THỀM MÂY – 26 .5.2025
*
NHÌN HOA RƠI
Tàn xuân ngoài cửa hoa rơi
Già mai lặng lẽ ngó đời hanh hao
Nam kha một giấc chiêm bao
Trần duyên nghiệp đọng ra vào sắc không
HƯƠNG THỀM MÂY – 27.5.2025

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Tích mẫu đơn hoa kỳ 1 惜牡丹花其一 • Tiếc hoa mẫu đơn kỳ 1 Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị

 


Tích mẫu đơn hoa kỳ 1 惜牡丹花其一 • Tiếc hoa mẫu đơn kỳ 1

Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị

*

Phiên âm

Tích mẫu đơn hoa kỳ 1

Trù trướng giai tiền hồng mẫu đơn,

Vãn lai duy hữu lưỡng chi tàn.

Minh triêu phong khởi ưng xuy tận,

Dạ tích suy hồng bả hoả khan.

*

CẢM DỊCH

Rũ rượi bên thềm cánh mẫu đơn

Sắp tàn đôi nhánh giữa hoàng hôn

Sẽ rơi theo gió khi mai sớm

Tiếc nuối đêm về đốt nến trông

HƯƠNG THỀM MÂY  - 27.5.2025

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025

TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


HOÀNG HÔN QUA RỪNG

Hoàng hôn chập choạng bóng đêm đan

Lửng thửng sư về nhẹ bước nhàn

Tiếng suối mơ hồ qua dặm lá

Hơi thu mềm mại phả triền lan

Thung xa gió vọng tuồng khúc nhạc

Núi thẳm thông reo tựa điệu đàn

Ánh nguyệt đầu non soi cổ tự

Chuông ngân thao thiết lụy trần tan

HƯƠNG THỀM MÂY – 11.10.2024

*

BƯỚC PHONG VÂN

Duyên đời lối mộng bước phong vân

Đến đến đi đi giữa cuộc trần

Khoảnh khắc thanh xuân tàn đáy mắt

Trăm năm dặm thế lụn căn phần

Mai già thổn thức nhìn mây nỗi

Mái rạ bâng khuâng ngắm nắng tàn

Ngoảnh lại bao thu thương chốn cũ

Cầm âm mấy khúc dệt đôi vần

HƯƠNG THỀM MÂY – 24.5.2025

*

LÃO AN

Tám chục ba xuân ngưỡng bát tuần

Chừ già thanh thản dạo phong vân

Tiền hưu mấy vạn an đời lão

Bạc bỗng đôi ngàn nhẹ bước chân

Tình chung mái lá tình hoài thắm

Nghĩa vẹn hiên đời nghĩa mãi chan

Ơn gội trời ban thêm tuổi thọ

Thanh lương đạm bạc bước nhàn nhân

HƯƠNG THỀM MÂY – 24.5.2025

Điền lư 田廬 • Gian nhà giữa đồng ruộng Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương

 


Điền lư 田廬 • Gian nhà giữa đồng ruộng

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương

Phiên âm

Điền lư

Điền lư tuy tiểu vãng,

Dã ý hội u tầm.

Đạm mạc tri thiên thú,

Gian ngu kiến đạo tâm.

Khoáng quan vô vật ngã,

Đa nạn lược phù trầm.

Toại thử thành ngô nguyện,

Hà do tục lự xâm.

*

Dịch nghĩa

Gian nhà giữa đồng ruộng tuy chỉ đến một lát

Đi tìm nơi kín sâu lại gặp được sự thư thái của tâm hồn

Giữa cảnh đạm nhạt yên tĩnh mới biết cái ý thú của thiên nhiên

Trong gian nan và lo lắng thấy được lòng đạo

Nhìn xa rộng không còn bản thân và ngoại vật

Tai nạn lớn phải chịu nhiều nổi chìm

Được thoả ý như thế này thành ước nguyện của ta

Những lo nghĩ ngoài đời còn chỗ nào để xâm nhập vào lòng được nữa

*

CẢM DỊCH

Một lát điền lư lại viếng thăm

Gặp nơi vắng vẻ nhẹ tinh thần

Thiên nhiên tĩnh lặng nhìn ra đạo

Cuộc sống gian nan thấy được tâm

Hiểu suốt đâu còn ta với vật

Thông cùng chẳng có cảnh và thân

Như vầy thấu vậy là an nguyện

Dặm thế nào chi phải nhọc nhằn

HƯƠNG THỀM MÂY 19.5.2025