THƠ QUÁCH TẤN
HỌA HƯƠNG THỀM MÂY
Dưới liễu chờ xuân
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quách Tấn » Mùa cổ điển (1960) »
Phần I: Từ 1941 trở về trước
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quách Tấn » Mùa cổ điển (1941) »
Mùa cổ điển
*
DƯỚI LIỄU CHỜ XUÂN
Tin xuân gió rải khắp nơi nơi,
Dưới liễu chờ xuân gắng gượng cười.
Bạn khắp non sông mà vắng vẻ
Tình trong gang tấc vẫn xa xôi!
Thân gầy với nguyệt bao phân nữa?
Tóc rụng theo sương mấy lớp rồi!
Giòng cũ Ngân Hà sâu bến đợi,
Muốn đem sầu gởi nước trôi xuôi...
Quách Tấn
Nguồn:1. Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân
Việt, Sài Gòn, 1960
2. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941 Trích :
thivien.net
*
HƯƠNG THỀM MÂY KÍNH HỌA
CẢM XUÂN
Gió gửi xuân về khắp mọi nơi
Đào mai mở nụ đón xuân cười
Vui lòng với bạn vài chung rượu
Thỏa dạ cùng sư mấy oản xôi
Mái hạc chừ còn bao tuổi nữa
Thân già đã lụn bấy thu rồi
Chào nhau vẫn bến thời gian đó
Nghĩa thoảng tình qua bến ngược xuôi.
Hương Thềm Mây tháng 30.6.2021 – Tân sửu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*