Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2025

Nhạn 雁 • Chim nhạn Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục

 



Nhạn • Chim nhạn

Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục

Phiên âm

Nhạn

Vạn lý hàm lô biệt cố hương,

Vân phi vũ túc hướng Tiêu Tương.

Sổ thanh cô chẩm kham thuỳ lệ,

Kỷ xứ cao lâu dục đoạn trường.

Độ nhật phiên phiên tà tị ảnh,

Lâm phong nhất nhất trực thành hàng.

Niên niên tân khổ lai Hành Nhạc,

Vũ dực tồi tàn Lũng tái sương.

 

Cảm tác theo ý thơ

**

Vạn dặm rời quê ngậm nhánh lau

Tiêu Tương thẳng lướt gió mây mau

Bao lời lệ nhỏ dầm đơn gối

Mấy cõi lòng đau quặn biệt lầu

Vụt vụt ngày qua nghiêng bóng lẫn

Đều đều nếp cũ thẳng hàng nhau

Hàng năm cực khổ sang Hành Nhạc

Cánh rã phơi sương ải Lũng đầu

4/7/2025 Nguyễn Quê

*

CẢM DỊCH

Nhạn ngậm cành lau nhớ cội nguồn

Tiêu Tướng hướng đến vượt gió sương

Nơi xa gối chiếc cam rưng lệ

Tận chốn lầu cao chịu não nường

Bóng lụn ngày tàn thân mỏi mệt

Thu về gió lộng cánh giăng ngang

Năm năm vất vả qua Hành Nhạc

Xác lạnh xơ gầy phải đảm đương

HƯƠNG THỀM MÂY 9.7.2025

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*